-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn
Giải trí
10/05/2019 15:39Phim 18+ gây sốc của ác nữ có đời tư bất hạnh nhất Hàn Quốc: Vợ đẹp như tiên chồng vẫn đi ngoại tình và cái kết khiến đàn ông sợ hãi
Có rất nhiều bộ phim 18+ khai thác chủ đề ngoại tình, nhưng có lẽ hiếm bộ phim nào lại xây dựng một tình huống vừa thú vị vừa lạ lùng như Love, In Between, đó là tình huống vợ và "hồ ly" bất ngờ trở thành... bạn thân của nhau.
Câu chuyện vợ đẹp, giỏi chuyện chăn gối nhưng chồng vẫn đi ngoại tình
Love, In Between ra mắt năm 2010 với sự tham gia của các diễn viên Shin Eun Kyung, Jung Joon Ho, Shim Yi Young. Đáng chú ý nhất chính là nữ chính Shin Eun Kyung, cô được biết đến như một trong những "ác nữ" ấn tượng nhất màn ảnh Hàn khi thường xuyên hóa thân thành những vai diễn ghê gớm, độc ác, cá tính trên màn ảnh.

Love, In Between là câu chuyện về cuộc hôn nhân hoàn hảo giữa giáo sư đại học Yun Ji Seok (Jung Joon Ho đóng) và cô vợ bác sĩ So Young (Shin Eun Kyung). Họ là hình mẫu cặp đôi lý tưởng khi cả hai đều có địa vị xã hội, học thức, ngoại hình, và quan trọng là họ yêu nhau. Giáo sư Yun yêu và trân trọng vợ mình, một người phụ nữ đúng "chuẩn mực": ra ngoài điềm đạm, thanh lịch, về nhà đảm đang, lại giỏi chuyện chăn gối. Vấn đề lớn nhất của cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là cả hai lấy nhau đã lâu nhưng chưa thể có con. Dẫu vậy, dường như đấy cũng không phải là điều gì to tát làm ảnh hưởng đến cuộc sống lứa đôi của họ.
Nhưng điều lạ lùng là, ngay cả khi vợ vừa đẹp vừa giỏi, và bản thân yêu vợ, nhưng vị giáo sư đạo mạo Yun Ji Seok vẫn có... nhân tình ở bên ngoài. Anh ta lao vào mối quan hệ nguy hiểm với chính nữ sinh của mình - Su Ji (Shim Yi Young đóng), một cô gái cá tính, vô tư, yêu đời. Su Ji biết giáo sư Yun đã có vợ. Cô ta cũng biết gia đình anh đang rất hạnh phúc, nhưng lại không thể dứt ra khỏi mối tình vụng trộm với thầy mình, bởi một lý do rất đơn giản: cô thật lòng yêu anh!

Nhưng chẳng có vụ ngoại tình nào giấu giếm mãi được. Một ngày, So Young cũng phát hiện ra chuyện chồng phản bội mình. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nữ bác sĩ xinh đẹp, thanh lịch ấy lại không phát điên lên mà lao vào đánh ghen điên cuồng như những phụ nữ bình thường khác. Thay vì thế, cô lại chọn cách... âm thầm tiếp cận ả "tiểu tam" đang phá hoại hôn nhân của mình.
So Young đăng ký vào lớp học yoga cùng Su Ji. Họ kết bạn với nhau rồi không biết từ khi nào bỗng trở nên... thân thiết. Ở bên Su Ji, So Young trở nên tươi mới, trẻ trung và liều lĩnh hơn, dám vượt qua những giới hạn mà trước đây cô nghĩ là không thể. Về phía Su Ji, cô thực sự đã coi So Young là người bạn tâm giao của mình. Cô tâm sự với So Young mọi chuyện vui buồn, tất nhiên là cả chuyện cô đang ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ là giáo sư Yun.

Có lẽ chính vì trở thành bạn của Su Ji, So Young bỗng thấu hiểu hơn suy nghĩ của một "kẻ thứ 3" mà theo luân thường đạo lý, đáng ra luôn phải là kẻ thù của mọi phụ nữ trên đời. So Young nhận ra rằng Su Ji thực lòng... yêu chồng mình, và ngày ngày phải dằn vặt với nỗi đau làm một ả hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng sau tất cả lại không thể từ bỏ.

Nhưng kịch hay rồi cũng tới lúc hạ màn. So Young cuối cùng cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ "bạn thân" để lộ diện chính là người vợ bị cắm sừng trước mặt Su Ji, vào cái ngày mà Su Ji thông báo rằng mình đã có thai với giáo sư Yun.
Thế nhưng sau tất cả, điều khán giả được chứng kiến vẫn không phải một vụ đánh ghen "trời long đất lở". So Young chọn cách trở lại làm người vợ điềm đạm, thanh lịch như cô vẫn thế khi đứng trước chồng mình và nói rằng: "Cô ấy đã mang thai con của anh". Thậm chí ngay cả khi Su Ji bẽ bàng bỏ đi, So Young vẫn động viên chồng hãy đuổi theo "kẻ thứ 3" ấy, thay vì ở lại để vỗ về, an ủi người vợ bị cắm sừng là cô.
Tại sao So Young làm như vậy? Dù thực sự cô vẫn còn yêu chồng mình, dù thực sự trái tim cô như đang bị xé thành trăm mảnh vì nỗi đau phản bội, vì nỗi buồn không thể có con, còn chồng lại làm cô gái khác có bầu?

Có lẽ là bởi chính vì quãng thời gian ở gần Su Ji đã giúp So Young nhận ra, kẻ đáng ghê tởm nhất trong chuyện này hóa ra không phải là ả hồ ly tinh đáng bị người đời sỉ vả. Kẻ đáng ghê tởm nhất, chính là chồng cô!

Làm sao không ghê tởm cho được, gã đàn ông cùng lúc khiến cho 2 người phụ nữ phải chịu khổ? Gã đàn ông ấy đã nhân danh sự đẹp đẽ của tình yêu để biện minh cho lòng tham, dục vọng và sự ích kỷ của bản thân mình. Và đáng ghê tởm hơn tất cả, chính là khoảnh khắc cuối cùng, khi gã đàn ông ấy phải đứng trước sự lựa chọn: vợ hay bồ, anh ta đã quyết định bỏ qua đứa con trong bụng cô gái trẻ, có lẽ chỉ đơn giản vì anh ta không chịu nổi cú sốc của một kẻ ly dị, anh ta không chịu được cảm giác mất đi một gia đình yên ấm "kiểu mẫu" mà ngoài kia cả trăm nghìn người mơ ước.

Sự ích kỷ và tàn nhẫn ấy cuối cùng đã phải trả giá. Và đoạn kết dành cho người chồng của So Young có lẽ đủ sức khiến cho tất cả những khán giả nam khi xem phim phải xem xét lại quyết định... ngoại tình của mình.




Đời tư bất hạnh tới khó tin của nữ chính
Sinh năm 1973, Shin Eun Kyung được biết tới với nhiều biệt danh như đả nữ của màn ảnh Hàn, "ác nữ" lạnh lùng nhất. Nữ diễn viên nổi lên từ năm 2001 với bộ phim My Wife is Gangster (Vợ tôi là găng tơ) - vai diễn đưa cái tên Shin Eun Kyung trở thành một trong nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh xứ kim chi. Với gương mặt lạnh, sắc sảo trời phú, Shin Eun Kyung thường được các đạo diễn giao cho nhiều vai phản diện, mưu mô, xã hội đen...
Nhưng phía sau hào quang của sự nổi tiếng, chẳng ai ngờ được Shin Eun Kyung lại có cuộc đời gian truân, bất hạnh, lắm thăng trầm đến khó tin.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ngay từ khi còn nhỏ, Shin Eun Kyung đã bị chính bố mẹ ruột ép làm việc trong ngành giải trí để giúp họ đổi đời. Toàn bộ số tiền mà cô kiếm được đều dùng để trả nợ cho bố mẹ. Khi nợ nần được thanh toán ổn thỏa, bố mẹ nữ diễn viên bắt đầu công việc kinh doanh và họ dùng tiền phí hợp đồng của cô để làm tiền vốn.
Trong sự nghiệp của mình, cô cũng đối mặt với hàng loạt scandal khiến sự nghiệp lao đao. Nữ diễn viên từng mắc bệnh trầm cảm và nghiện rượu. Thậm chí, cô bị bắt khi đang lái xe trong tình trạng say rượu và scandal này khiến cô gần như bị công chúng đuổi khỏi ngành giải trí.
Năm 2003, Shin Eun Kyung kết hôn với giám đốc tập đoàn giải trí Fantom Entertainment, Kim Jung Soo. Kiều nữ đã về với đại gia, người ta ngỡ rằng đây sẽ là đoạn kết đẹp bù lại những tháng năm bất hạnh cho nữ diễn viên sinh năm 1973. Nhưng không...
Chồng cô kinh doanh thua lỗ. Shin Eun kyung tâm sự Kim Jung Soo dám giả chữ ký cô để vay nợ khắp nơi và nữ diễn viên đành phải quyết định ly hôn sau 4 năm chung sống.
Năm 2012, Shin Eun Kyung khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng con trai cô bị bệnh úng não thủy. Ở tuổi lên 9 nhưng cậu bé chỉ có trí não tương đương những đứa trẻ 2, 3 tuổi. Nữ diễn viên tâm sự căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Sau ly hôn, cô cũng đảm trách việc nuôi dưỡng con. Không biết bao nhiêu lần những bộ phim truyền hình và điện ảnh đã hủy vai diễn của Shin Eun Kyung chỉ vì bọn đòi nợ đến tận phim trường để tìm cô.
Tuy nhiên, sóng gió lại xảy ra khi 3 năm sau đó, mẹ chồng Shin Eun Kyung lên báo công khai vạch mặt con dâu cũ dối trá, đóng kịch trước truyền thông.
"Từ khi vợ chồng chúng ly hôn, một tay tôi nuôi dưỡng cháu trai. Tôi đã 87 tuổi rồi, chẳng còn nhiều sức lực nữa. Sau khi tôi chết, con trai sẽ tiếp tục chăm cháu. Cô ta (Shin Eun Kyung) suốt 8 năm qua chỉ đến thăm con trai 2 lần, không hề ngó ngàng đến thằng bé" - mẹ chồng nữ diễn viên tâm sự thời điểm đó.
Mặc dù sau đó Shin Eun Kyung đã phủ nhận cáo buộc của mẹ chồng nhưng chẳng ai biết được, sự thật của câu chuyện này là thế nào.
Chứng kiến cuộc đời thăng trầm của Shin Eun Kyung, nhiều khán giả chỉ biết thốt lên, không biết là các bộ phim cô đóng bi kịch, hay bản thân câu chuyện của cô còn bi kịch hơn các bộ phim nữa!
Theo Thanh Nguyên (Helino)
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)
- Thị trường vàng thế giới trước thềm tuần mới: Kỳ vọng bứt phá từ "bàn đạp" 5.100 USD (22/02/26 22:01)
- Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy (22/02/26 21:37)
- Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (22/02/26 21:15)
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao (22/02/26 21:03)
- Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu (22/02/26 20:55)