Trình làng vào đúng dịp Valentine, bản chuyển thể "Đồi Gió Hú" (Wuthering Heights) của hãng Warner Bros đã tạo nên một cơn địa chấn tại phòng vé toàn cầu. Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng, phim còn chính thức trở thành tác phẩm đầu tiên trong năm 2026 gia nhập "câu lạc bộ trăm triệu đô" chỉ sau thời gian ngắn ra rạp.

Tính đến hiện tại, bộ phim đã thu về 114 triệu USD toàn cầu (trong đó có 46 triệu USD từ Bắc Mỹ). Với kinh phí sản xuất 80 triệu USD, tác phẩm của đạo diễn Emerald Fennell đã nhanh chóng có lãi, chứng minh sức hút mãnh liệt từ sự kết hợp giữa "Barbie" Margot Robbie và nam thần thế hệ mới Jacob Elordi.

28-1772270388-phim-18-gay-tranh-cai-nhat-nam-2026-doi-gio-hu-khien-khan-gia-nghet-tho-vi-qua-nong-bong.webp

Dựa trên tiểu thuyết kinh điển của Emily Brontë, phim đưa khán giả trở lại vùng cao nguyên Yorkshire đầy gió cát, nơi diễn ra mối tình ám ảnh giữa gã du mục Heathcliff và tiểu thư Catherine Linton. Tuy nhiên, thay vì một bản chuyển thể an toàn, Fennell đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới: trần trụi, mãnh liệt và đầy tính bản năng.

Được dán nhãn 18+, Đồi Gió Hú phiên bản 2026 khước từ những yếu tố tâm linh để xoáy sâu vào sự khao khát thể xác. Đạo diễn Emerald Fennell đã sử dụng những thủ pháp dàn dựng cực kỳ táo bạo.

28-1772270388-phim-18-gay-tranh-cai-nhat-nam-2026-doi-gio-hu-khien-khan-gia-nghet-tho-vi-qua-nong-bong.png

Những bức tường trong phòng ngủ của Catherine được chế tác từ chất liệu latex rỉ mồ hôi như da người; gạch men bóng gương tạo cảm giác dính nhớp của mưa lạnh và sự hưng phấn.

Hình ảnh đôi bàn tay thạch cao xuất hiện dày đặc hay những chi tiết thọc ngón tay vào miệng cá đều ám chỉ sự chiếm hữu và khao khát được chạm vào đối phương.

Heathcliff (Jacob Elordi) với chiều cao gần 2m luôn phải cúi đầu trong gian bếp thấp hơn mình đúng 1 inch - một hình ảnh ẩn dụ đắt giá cho sự mắc kẹt trong xiềng xích xã hội.

Phim không đi theo lối mòn của các dòng phim thời đại (period drama) cũ kỹ. Trên nền nhạc Pop sôi động của Charli XCX, Đồi Gió Hú hiện lên như một video âm nhạc dài tập, nóng bỏng, thời thượng và đầy tính khiêu khích.

Dù gây ra nhiều tranh luận trái chiều với mức đánh giá 63% từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, nhưng bộ phim lại chiếm trọn trái tim của 85% khán giả đại chúng. Nhà phê bình Courtney Howard không tiếc lời ca ngợi đây là một "tác phẩm kinh điển mới ở đẳng cấp thần thánh", trong khi Anne Thompson đánh giá cao lối đạo diễn phóng khoáng, mê hoặc của Fennell.

Bằng cách tập trung vào dục vọng và nỗi đau thấu tận tâm can, Emerald Fennell đã biến một câu chuyện từ thế kỷ 19 trở nên sống động và gần gũi với thế hệ Z. Đồi Gió Hú 2026 không chỉ là một bộ phim để xem, mà là một trải nghiệm thị giác đầy dư chấn về một tình yêu cấm đoán nhưng mãnh liệt đến mức cực đoan.

TN (SHTT)