Giải trí
04/01/2018 19:59Phim 'Cleopatra' mới sẽ có nhiều cảnh nhục dục hơn bản gốc
Bộ phim về nữ hoàng Ai Cập Cleopatra (1963) sắp được làm lại với phiên bản mới, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Denis Vileneuve. Bộ phim được tiết lộ sẽ rất khác so với phiên bản trước đó.
David Scarpa là người đảm nhận vai trò biên kịch cho bộ phim phim làm lại này. Ông khẳng định Cleopatra mới sẽ gay cấn, có chiều sâu, đen tối, tục tĩu, máu me và đầy nhục dục.
Scarpa gây ấn tượng khi là nhà biên kịch trong phim mới của Ridley Scott, All the Money in the World. Ông đã là người gắn bó với dự án làm lại Cleopatra từ những ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, sau thời gian dài cân nhắc chọn lựa với nhiều cái tên được đưa ra như David Fincher và Ang Lee, Denis Vileneuve (đạo diễn phim Blade Runner 2049, Arrival) là người được hãng Sony lựa chọn.
Chia sẻ trên tờ The Hollywood Reporter, Scarpa tiết lộ phương hướng anh thay đổi. "Bộ phim sẽ tục tĩu, máu me và nhiều cảnh nóng. Vì đây là tác phẩm chính trị trinh thám, kéo dài hơn 2 tiếng gay cấn, hồi hộp với những vụ ám sát liên tiếp". Ông khẳng định bộ phim sẽ đi ngược lại với những mặc định trước đó.
Để củng cố thêm quan điểm của mình, trong buổi phỏng vấn với tờ Collider vào tuần trước ông cho biết: "Chúng tôi dựa vào câu chuyện mang tính biểu tượng đó để thổi phồng nó lên và biến nó trở thành một bộ phim kinh dị chính trị".
Nhà biên kịch đồng thời nhấn mạnh Cleopatra mới sẽ tập trung vào vấn đề nữ quyền hơn hẳn phiên bản gốc. "Hình tượng Cleopatra đã có quá nhiều lần được khắc họa lại từ góc nhìn của những người đàn ông La Mã. Chúng tôi sẽ tiếp cận câu chuyện từ góc nhìn của chính bản thân nữ hoàng Cleopatra", Scarpa khẳng định.

Hiện tại đạo diễn Denis Villeneuve chưa bắt tay vào dự án này khi ông còn bận rộn phát triển dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết giả tưởng kinh điển Dune. Đặc biệt, nhân vật chính - nữ hoàng Cleopatra vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp. Nhiều nguồn tin cho rằng Angelina Jolie sẽ kế vị Elizabeth Taylor đảm nhận vai diễn biểu tượng này.
Cleopatra là bộ phim của đạo diễn Joseph L. Mankiewicz với sự tham gia diễn xuất của nữ minh tinh màn bạc Elizabeth Taylor, được chuyển thể từ cuốn TheLife and Times of Cleopatra của nhà văn kiêm nhà báo người Italy, Carlo Maria Franzero xuất bản năm 1957.
Cả truyện và phim được hư cấu từ nhân vật nữ hoàng Ai Cập cổ đại Cleopatra VII (69 TCN-30TCN). Nữ hoàng đó đến ngày kén chồng đã giết tất cả người hỏi cô ấy làm vợ.
Theo Phương Linh (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Dự báo thời tiết 18/7/2025: Miền Bắc nắng nóng hầm hập, sắp mưa lớn dữ dội (18/07)
-
CSGT Hà Nội hóa trang 'chỉ điểm' tài xế rời quán nhậu, 30 phút xử lý 10 'ma men' (18/07)
-
Trà sữa Chagee Việt Nam bị xử phạt 60 triệu đồng (18/07)
-
Ukraine có nữ Thủ tướng mới và tân đặc phái viên tại Mỹ (18/07)
-
Bão Wipha hình thành áp sát Biển Đông, miền Bắc sắp hứng đợt mưa rất lớn (18/07)
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
Bài đọc nhiều




