Dù có sự góp mặt của "kiều nữ" Khả Ngân và tài tử Ấn Độ, bộ phim "Vạn dặm yêu em" vẫn phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã khi doanh thu chưa chạm mốc 100 triệu đồng, chính thức trở thành "bom xịt" buồn nhất đầu năm 2026.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng ngày 23/1, bộ phim hợp tác Việt - Ấn Vạn dặm yêu em rơi vào tình trạng báo động đỏ. Trong cả ngày, phim chỉ ghi nhận vỏn vẹn 2 vé được bán ra với duy nhất một suất chiếu, thu về đúng 100.000 đồng.

Tính đến nay, tổng doanh thu của tác phẩm này chỉ đạt khoảng 83,6 triệu đồng. Cuối tuần qua, tình hình cũng không mấy khả quan khi 29 suất chiếu chỉ đón được 80 khán giả. Với đà rơi tự do này, bộ phim dự kiến sẽ hoàn toàn rời khỏi các cụm rạp vào ngày 28/1 tới đây.

23-1769156106-phim-co-kha-ngan-roi-rap-trong-im-lang-chi-ban-duoc-2-ve-trong-ngay.webp

Vạn dặm yêu em kể về chuyện tình lãng mạn giữa Manav (Shantanu Maheshwari) - một thiếu gia người Ấn Độ và Linh (Khả Ngân) - nữ nghệ sĩ Việt Nam. Dù khai thác chủ đề tình cảm xuyên quốc gia với những rào cản về văn hóa và gia đình, phim vẫn không thể tạo nên sức hút:

Giới chuyên môn nhận định cốt truyện thiếu cao trào, nhịp phim dàn trải và không có những yếu tố giải trí bùng nổ để lôi kéo khán giả ra rạp. Chiến dịch truyền thông của phim gần như mất hút trước các đối thủ nặng ký, khiến tác phẩm chìm nghỉm ngay từ khi mới ra mắt.

Thất bại của phim Khả Ngân càng trở nên cay đắng khi đặt cạnh các dự án cùng thời điểm.Thiên đường máu đang làm mưa làm gió với doanh thu kỷ lục 122 tỷ đồng. Trong khi đó, Ba kể con nghev ẫn duy trì phong độ ổn định với con số 42 tỷ đồng.

Ngay cả một dự án bị xem là kém nhiệt như Ai thương ai mến cũng dễ dàng bỏ túi 28 tỷ đồng.

Việc Vạn dặm yêu em thậm chí không thu nổi 100 triệu đồng là một hồi chuông cảnh báo cho các dự án thiếu sự đầu tư vào kịch bản và chiến lược phát hành bài bản, dù sở hữu dàn diễn viên có tên tuổi.

TN (SHTT)