Dù có sự góp mặt của dàn sao đình đám Việt - Hàn và khai thác đề tài tình cảm gia đình dễ lấy nước mắt, dự án điện ảnh "Mẹ ơi, về nhà" vẫn đang rơi vào tình trạng ế ẩm nặng nề tại phòng vé Việt.

Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích nhờ sự kết hợp giữa dàn sao hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, bộ phim điện ảnh Mẹ ơi, về nhà của đạo diễn Yun Byung Ki lại đang rơi vào tình huống báo động đỏ tại các rạp chiếu toàn quốc.

 Chính thức ra mắt từ ngày 10/7, tác phẩm có sự góp mặt của Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Choi Daniel và Minh Hà gần như chìm nghỉm giữa làn sóng càn quét của các bom tấn nước ngoài. 

16-1784168432-phim-cua-thanh-hai-lee-yi-kyung-va-hoang-yen-chibi-cham-day-doanh-thu-co-nguy-co-roi-rap-som
Phim Mẹ ơi, về nhà có doanh thu khiêm tốn.

Tính đến trưa ngày 15/7, số liệu từ Box Office Vietnam cho thấy bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn hơn 16 triệu đồng trong ngày với hơn 400 suất chiếu, ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Sau 5 ngày đầu khởi chiếu, tổng doanh thu của phim cũng chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn hơn 781 triệu đồng, một con số quá ít ỏi khi đặt cạnh các đối thủ nặng ký như Minions & Quái vật hay Moana live-action.

Mẹ ơi, về nhà chọn lối đi khai thác chủ đề tình cảm gia đình, xoay quanh cuộc hành trình đưa tro cốt của người mẹ nuôi quá cố về lại quê hương Việt Nam của Huy Hoàng – một chàng trai trẻ sinh sống tại Hàn Quốc. Cách đây 20 năm, anh là đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng may mắn được Diễm Hạnh, một cô gái Việt sang Hàn đuổi theo giấc mơ ca sĩ nhưng bị lừa gạt, nhận nuôi. 

Khi mẹ qua đời với ước nguyện hồi hương còn dang dở, Huy Hoàng quyết định lên đường dù ký ức về Việt Nam trong anh chỉ là con số không. Trên hành trình ấy, anh nhận được sự giúp đỡ của Diễm My, một nữ ca sĩ trẻ đang chật vật mưu sinh. Bộ phim không lạm dụng các nút thắt kịch tính mà cố gắng đào sâu vào lòng trắc ẩn, sự hy sinh thầm lặng của những con người không chung huyết thống nhưng vẫn gắn kết như một gia đình thực sự.

16-1784168432-phim-cua-thanh-hai-lee-yi-kyung-va-hoang-yen-chibi-cham-day-doanh-thu-co-nguy-co-roi-rap-som
Lee Yi Kyung được cho là điểm sáng hiếm hoi của phim.

Dù mang một thông điệp giàu cảm xúc, điểm đáng tiếc lớn nhất là phim lại không thể phát huy hết tiềm năng của câu chuyện. Sự tham lam của đạo diễn Yun Byung Ki trong việc chia đều thời lượng cho quá nhiều nhân vật và các sự kiện bên lề đã làm mạch phim bị phân tán nghiêm trọng. 

Khán giả liên tục bị ngắt quãng dòng cảm xúc khi câu chuyện mẫu tử thiêng liêng của Huy Hoàng cứ phải nhường chỗ cho tuyến truyện rối rắm, dư thừa của nhân vật Park Ha liên quan đến các băng nhóm xã hội đen. Chính sự ôm đồm này đã khiến tác phẩm trở nên rời rạc, không thể chạm tới trái tim người xem.

Điểm sáng duy nhất cứu vớt cả bộ phim nằm ở màn lột xác đầy ấn tượng của Lee Yi Kyung. Rũ bỏ hoàn toàn danh xưng "thánh hài" trong Bỗng dưng trúng số, nam diễn viên xứ Hàn đã hóa thân xuất sắc vào một vai diễn trầm uất, lạc lõng và ngập tràn nỗi nhớ thương mẹ. Từng ánh mắt, cử chỉ biểu cảm của anh đều chạm đến cảm xúc của khán giả, thể hiện trọn vẹn nỗi lòng của một người con đau đáu hoàn thành lời hứa cuối cùng với đấng sinh thành. 

Qua bộ phim, bản thân Lee Yi Kyung cũng gửi gắm thông điệp đầy xúc động đến người xem, hy vọng mỗi chúng ta hãy biết trân trọng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi còn có thể.

TN (SHTT)