-
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng
Giải trí
09/08/2018 17:01Phim Diên hy công lược tập 27-28: Anh Lạc bị Hoàng hậu đuổi khỏi cung, tình nguyện trao thân cho Phó Hằng
Mở đầu Diên hy công lược tập 28, Nhĩ Tình vì vô tình chứng kiến Phó Hằng xin cưới Anh Lạc nên hết sức lo lắng, bèn kiến nghị Hoàng hậu tiến cử Anh Lạc cho Hoàng thượng. Tuy nhiên, Anh Lạc dùng lý lẽ hết mực từ chối đồng thời còn thể hiện được lòng trung thành với Hoàng hậu. Hoàng hậu tỏ ra vô cùng vui mừng vì Anh Lạc chưa từng làm mình thất vọng, nương nương thậm chí hứa sẽ bảo vệ Anh Lạc, không để cô phải hầu hạ Hoàng thượng mà sẽ có một ngày cho Anh Lạc được phong quang xuất giá.

Phó Hằng đã nghe ngóng được chuyện Hoàng thượng làm khó Anh Lạc liền đến tìm cô và nói về ý nguyện muốn cùng cô nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, Anh Lạc dù thừa nhận thích Phó Hằng nhưng đối với cô ái tính không quan trọng bằng việc trả thù cho tỷ tỷ - đây mới là mục đích cô dấn thân vào Tử Cẩm Thành. Anh Lạc thậm chí còn 'cảnh báo', nếu Phó Hằng ngáng đường thì đừng trách cô vô tình.

Việc trả thù của Anh Lạc vô cùng thuận lợi nhờ cơn mưa rào kèm theo sấm sét. Cô đến Thọ Khang cung tìm Dụ Thái phi và nhắc lại cái chết của tỷ tỷ.
Trước rất nhiều lính canh, Anh Lạc vạch tội Dụ Thái Phi và con trai. Tuy nhiên, Dụ Thái phi vẫn giả vờ đạo mạo, thề rằng cả đời niệm Phật, không làm chuyện xấu. Anh Lạc nói rằng nếu lời thề của Dụ Thái phi là sai thì sẽ bị trừng phạt, không ngờ ngay lập tức Dụ Thái phi bị sét đánh chết. Tuy nhiên, thực tế chuyện này đều nằm trong tính toán của Anh Lạc. Nhân lúc Thọ Khang Cung bị vải cánh ve để chống sét, cô nàng liền lợi dụng biến nó thành vật liệu dẫn điện, tạo thành một cái bẫy hòng giết chết Dụ thái phi.

Vì chuyện này, Anh Lạc bị Hoàng hậu trách phạt và đuổi khỏi Thường Xuân cung mặc cho Anh Lạc hết lời cầu xin. Cuối cùng, Anh Lạc bị đưa đến Tân Giả Khố. Tuy nhiên, nhưng hoàng thượng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cô nàng.
Hoàng Thượng lập tức đến Thường Xuân cung tìm Anh Lạc và biết cô đã bị Hoàng hậu đẩy đến Tân Giả Khố làm khổ sai vì mạo phạm Hoàng hậu chứ không phải chuyện liên quan đến Dụ Thái phi. Hoàng thượng không tin và cho rằng Hoàng hậu làm vậy để tránh cho Anh Lạc bị Hoàng thượng trách phạt. Người cùng thắc mắc rằng vì sao Hoàng hậu lại bảo vệ Anh Lạc đến như vậy.

Hoàng hậu lúc này thừa nhận Anh Lạc chính là hy vọng của mình, là chính con người Hoàng hậu đã phải che giấu khi trở thành người của Hoàng thượng. Hoàng hậu đã từng muốn được sống như Anh Lạc, nhưng vì cung quy lễ tắc khiến người không thể sống thật với con người mình. Khi mới vào cung, chỉ vì nói nhiều hơn Hoàng thượng mà bị trách phạt, hoàng hậu đã phải kiệm lời, từng lời nói đều cẩn trọng và thu mình lại.
Đó là lý do Hoàng hậu hết mực bảo vệ Anh Lạc như bảo vệ con người của chính mình năm xưa đã để mất. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng hậu làm trái ý hoàng thượng và quyết không để người làm hại Anh Lạc. Hoàng thượng nghe vậy chỉ còn biết thở dài, nặng nề bước chân ra về và quyết định tha cho Anh Lạc.

Cao quý phi và Thư quý nhân hay tin Ngụy Anh Lạc bị đày đến Tân Giả Khố thì vui vẻ vô cùng vì điều này đồng nghĩa với việc bọn họ có thể dễ dàng đối phó với hoàng hậu.

Bị đày đến Tân Giả Khố làm công việc nặng nhọc, không còn sự che chở của hoàng hậu lại còn bị kẻ thù cũ là Cẩm Tú chế nhạo. Nhưng Anh Lạc bản lĩnh kiên cường, mạnh mẽ không hề oán giận một câu và thậm chí cảnh cáo Cẩm Tú đừng dại mà gây chuyện với mình.

Ở Tân Giả Khố, Ngụy Anh Lạc hết sức tò mò với thái giám Viên Xuân Vọng vì luôn tỏ ra lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến cách cung nữ ái mộ mình.

Nhàn phi tìm thấy một một khối ngọc bội liền đeo nó đi đến Thọ Khang Cung bái tế cho Dụ thái phi khiến Hoằng Trú cảm động. Nhìn thấy ngọc bội hắn liền nhớ đến ơn cứu mạng của Nhàn phi khi xưa còn Nhàn phi thì đắc ý vô cùng vì đạt được mục đích của mình.


Không những vậy, Nhàn phi còn thăm dò lòng trung thành của Thuần phi với Hoàng hậu. Nhìn ra Thuần phi cũng có mục đích, Nhàn phi bèn lôi kéo Thuần phi về phe.

Hay tin Ngụy Anh Lạc bị đày đến Tân Giả Khố, Phó Hằng đau xót tìm đến và muốn đưa cô đi gặp Hoàng thượng để xin tú hôn. Tuy nhiên, Anh Lạc không đồng ý vì hiểu Phó Hắng có chí hướng lớn, muốn ra chiến trường lập công và lưu danh sử sách. Phó Hằng giận dỗi đòi Anh Lạc trả nợ tình cảm và trái tim cho mình, vì cô là người dụ dỗ trước, vậy hãy dành cả đời để trả. Ngụy Anh Lạc nghe vậy liền cởi áo với ý định dùng thân báo đáp tình cảm của Phó Hằng.


Toàn bộ cảnh này đã lọt vào mắt Viên Xuân Vọng. Liệu nhân vật này là ai, có vai trò và ảnh hưởng như thế nào với Anh Lạc? Hãy tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của Diên Hi Công Lược vào tối nay.
TH (Daidoanket.vn)
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (14:17)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (14:14)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (14:13)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (14:10)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (14:02)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại ASIAD 20 (14:02)
- Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm (14:00)
- Triệt phá 8 đường dây ma túy tại TP.HCM: Bắt giang hồ "Hoàng Nato" cùng 126 đối tượng liên quan (27 phút trước)
- Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ tại khu phi quân sự liên Triều (29 phút trước)
- Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ (32 phút trước)