Dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, bộ phim "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" vẫn liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mới đây nhất, tập cuối của phim tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội khi mang đến một kết cục bi thương đến mức khiến khán giả đồng loạt than trời".

Ngay khi những tập cuối lên sóng, tác phẩm đã lập tức leo thẳng lên vị trí top 1 hot search nhờ cái kết bi kịch. Không hề có sự đảo chiều hay phép màu nào ở phút chót, tất cả các cặp đôi trong phim đều phải chịu cảnh âm dương cách biệt hoặc chia ly mãi mãi.

06-1785981533-phim-giay-phut-ay-qua-gioi-han-gay-tranh-cai-voi-cai-ket-bi-tham-cho-toan-bo-dan-nhan-vat
Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn có cái kết bi thương.

Cụ thể, nam chính Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) hy sinh trong ngọn lửa lớn sau khi giải cứu con trai, để lại Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) sống cô độc suốt phần đời còn lại. Trong khi đó, nhân vật Lý Bá Tắc ngã xuống trên chiến trường cùng em trai, vĩnh viễn bỏ lỡ hẹn ước với Hải Đường Thanh. Cặp đôi Mộ Dung Thanh Du và Diệp Chi Hồng vừa chạm tay vào hạnh phúc sau hôn lễ thì âm dương cũng chia cắt do Diệp Chi Hồng dấn thân vào lý tưởng và không thể trở về.

Dù kịch bản gây ra nhiều ứng ức chế cho người xem truyền hình, đối với các fan cứng của tiểu thuyết ngôn tình, kết cục này lại hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. "Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn" được chuyển thể từ tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn - nữ nhà văn được mệnh danh là mẹ ghẻ ngôn tình với phong cách "ngược luyến tàn tâm" đặc trưng.

06-1785981533-phim-giay-phut-ay-qua-gioi-han-gay-tranh-cai-voi-cai-ket-bi-tham-cho-toan-bo-dan-nhan-vat
Khán giả cho rằng đây là phim gây tranh cãi từ đầu đến cuối dù sở hữu dàn diễn viên tên tuổi.

Từng thuộc nhóm "Tứ tiểu thiên hậu ngôn tình", Phỉ Ngã Tư Tồn nổi tiếng qua hàng loạt dự án đình đám như Đông Cung, Không Kịp Nói Yêu Em, Thiên Sơn Mộ Tuyết... Việc kết hợp giữa văn phong đầy bi kịch của bà cùng bối cảnh Dân Quốc đầy biến động vốn được coi là công thức bảo chứng cho những thiên tình sử đẫm nước mắt. Nhiều khán giả dí dỏm nhận xét trên mạng xã hội rằng, đối với phim của Phỉ Ngã Tư Tồn, một cái kết bi thương mới là điều bình thường, còn kết thúc có hậu (HE) mới là điều kỳ diệu.

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, bộ phim xoay quanh mối duyên nợ nhiều sóng gió giữa Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia gia tộc quân phiệt bị thất lạc từ nhỏ —- và cô gái tốt bụng Nhậm Tố Tố. Sau biến cố diệt môn đầy oan khuất liên lụy đến gia đình Tố Tố, hai người gặp lại nhau khi Thanh Dịch đã khôi phục thân phận.

Để bảo vệ người yêu trước những âm mưu gia tộc, Tố Tố buộc phải giả chết. Khi trở lại sau 3 năm dưới danh tính Phương Mục Lan, cô bất ngờ trở thành vị hôn thê của anh trai Thanh Dịch, kéo cả hai vào vòng xoáy yêu - hận, hiểu lầm và giằng xé giữa thời cuộc biến động.

TN (SHTT)