-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Giải trí
17/02/2019 16:26Phim 'Hai Phượng' tốn vài trăm triệu một ngày khi Ngô Thanh Vân chấn thương
Hai Phượng – tác phẩm hành động cuối cùng do Ngô Thanh Vân đóng chính mang chất lượng và đẳng cấp quốc tế. Phim theo chân Hai Phượng trên hành trình đi tìm con gái, đơn độc đối đầu với đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn. Nếu trong phim, đả nữ màn ảnh Việt để lại nhiều ám ảnh với các pha cận chiến nghẹt thở thì ngoài đời, chị khiến mọi người thót tim không kém với nhiều tình huống éo le trên phim trường.
| Hai Phượng tràn ngập cảnh hành động mãn nhãn |
Tốn vài trăm triệu mỗi ngày khi chấn thương
Tuần đầu tiên Hai Phượng bấm máy, Ngô Thanh Vân không may bị thương nặng vì đập đầu gối vào mạn thuyền, trong một cảnh quay bật nhảy giữa hai ghe thuyền. Nữ diễn viên dùng hai chữ "kinh khủng" để miêu tả về cơn đau khi đó. Chị hóm hỉnh kể lại, nỗi sợ lớn nhất lúc bị thương là bản thân bị... tật ở chân, không thể đi làm tự nuôi sống bản thân.
Là diễn viên trụ cột của phim, Ngô Thanh Vân có mặt trong gần như toàn bộ các cảnh phim. Khi chị bị thương, đoàn phim buộc ngừng làm việc trong vài ngày. Vân nhớ lại: "Chúng tôi thuê toàn bộ một khu chợ ở Sa Đéc làm ngoại cảnh, thiết kế lại theo miêu tả của kịch bản, tâp hợp rất đông diễn viên quần chúng và sử dụng nhiều đạo cụ cho cảnh quay rượt đuổi. Nằm một chỗ, nhẩm tính mỗi ngày có mấy trăm triệu đồng ‘đội nón ra đi’, tôi vô cùng xót xa".
May mắn chỉ bị dập dây chằng đầu gối thay vì nứt xương như chẩn đoán ban đầu, Ngô Thanh Vân nghỉ ngơi hai ngày rồi trở lại cùng ekip. Chị quyết định tiêm thuốc giảm đau vào đầu gối để tiếp tục đóng phim.
Bị thương không đáng sợ, đáng sợ nhất là... bẩn và hôi
Với bối cảnh phim miền Tây sông nước, "Hai Phượng" Ngô Thanh Vân không tránh khỏi những cảnh quay đấu võ dưới nước. So với những va chạm, thương tích về thể chất, điều này còn đáng sợ hơn với chị.
Nữ sản xuất – diễn viên chia sẻ: "Con sông đó rất ô nhiễm, có nhiều rác. Tôi đứng trên bờ đã ngửi thấy mùi hôi, đừng nói là phải ngâm mình dưới nước, chưa kể có lúc còn phải lặn xuống bên dưới". Cả chị và nhân viên hóa trang, làm tóc đều bị mẩn ngứa sau cảnh quay này. Chưa kể, hai con cá sấu xổng chuổng càng làm Vân hãi hùng khi xuống nước.
Thêm một lần bị thương vì không biết... chạy xe máy
Nhân phim Hai Phượng ra mắt, Ngô Thanh Vân lần đầu tiết lộ một bí mật, đó là chị không biết đi xe máy số, trong khi vai diễn của chị có cảnh rượt đuổi bằng xe. Ban đầu, một cascadeur thế thân cho chị. Song đó là cascadeur nam, khó tránh thân hình bị thô. Hơn nữa, đạo diễn Lê Văn Kiệt yêu cầu quay chính diện Vân, vậy nên nữ diễn viên tự mình lái xe trong một số góc máy, dù khi đó chân chị chưa hoàn toàn hồi phục.
Bật cười khi nhắc lại kỷ niệm này, Ngô Thanh Vân bảo, do không quen đi xe máy số, chị không có phản xạ giẫm chân phanh, không thể làm xe dừng lại khi gần tới đầu cầu. "Quá hoảng loạn, tôi đành quăng xe một bên, người nhảy qua một bên, thế là bị thương thêm một bên tay", chị kể.
Quay hơn 10 tiếng, cơ thể "đình công"
Ngô Thanh Vân bật mí, cảnh quay tốn năng lượng của chị nhất dài tới 17 tiếng, đó là cảnh giao chiến quan trọng của nữ chính Hai Phượng và trùm Thanh Sói (Thanh Hoa đóng).
Nữ diễn viên nói: "Thanh Hoa xuất thân là võ sư, cô ấy ra đòn cũng dã man lắm. Sau hơn 10 tiếng quay liên tục, cơ thể tôi bắt đầu "đình công", đầu óc không điều khiển nổi tay chân. Tôi phải đề nghị đạo diễn và đạo diễn hành động cho tôi nghỉ một lát. Dù ngủ nửa tiếng mới quay tiếp, tôi cũng mệt rã rời".
Ngô Thanh Vân giao lưu khi ra mắt Hai Phượng ở Hà Nội
Sau hai buổi chiếu ra mắt tại TP.HCM và Hà Nội, Hai Phượng nhận nhiều lời khen tích cực từ các nghệ sĩ, nhà phê bình, nhà báo điện ảnh. Phim chiếu sớm trong hai ngày 20 – 21/2 và công chiếu chính thức từ 22/2.
Theo Phong Kiều (Ngoisao.net)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (56 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (57 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)