Giải trí
01/10/2024 14:27Phim Hàn bị chê tơi tả vẫn đứng top 1 Việt Nam, nữ chính diễn dở chỉ được mỗi nhan sắc
Sau gần một năm chờ đợi kể từ khi mùa 1 kết thúc, Sinh Vật Gyeongseong 2 của cặp đôi cực phẩm nhan sắc Han So Hee - Park Seo Joon đã lên sóng chính thức vào ngày 27/09 vừa qua. Hiện tại, phim đang ghi nhận nhiều thành tích cao, đứng đầu Netflix nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Thế nhưng, ngược lại với thành tích cao lại là những phản hồi tiêu cực từ người xem.

Sinh Vật Gyeongseong mùa 1 lấy bối cảnh Seoul năm 1945 (có tên gọi là Gyeongseong), thời điểm Hàn Quốc bị Nhật Bản chiếm đóng và có những thí nghiệm khủng khiếp, biến con người thành quái vật. Sang tới mùa 2, câu chuyện lại lấy bối cảnh năm 2024, khi chỉ còn nữ chính Yoon Chae Ok (Han So Hee) là nhớ về ký ức cũ cùng mối nhân duyên đầy nước mắt với Jang Tae Sang (Park Seo Joon).
Việc chuyển bối cảnh phim sang thời hiện đại gây ra rất nhiều tranh cãi, không ít khán giả chê bai, cho rằng Sinh Vật Gyeongseong 2 là một bước thụt lùi lớn so với mùa 1. Nội dung rời rạc, các nhân vật mới được thêm vào cũng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu, chemistry giữa cặp chính không tốt. Thực tế, Sinh Vật Gyeongseong mùa 1 không được đánh giá quá cao nhưng nó vẫn thành công khi kết hợp khéo léo yếu tố kinh dị cùng với những vấn đề chính trị xã hội nhức nhối tại Hàn Quốc. Sang tới phần 2, yếu tố chính trị, xã hội không được phát huy, thay vào đó là một câu chuyện vô cùng hỗn loạn và không hề giải đáp những vấn đề bỏ ngỏ từ mùa 1. Thậm chí nhiều khán giả còn nghĩ đây là một tác phẩm tách biệt hoàn toàn so với mùa 1 của chính nó.
Điểm sáng của mùa phim này có lẽ là ở những cảnh phim hành động kịch tính, chân thực. Han So Hee tiếp tục phát huy sở trường ở dòng phim hành động với nhiều phân cảnh hút mắt. Tuy nhiên ở những cảnh cảm xúc cô lại làm chưa tốt. Khán giả không thực sự cảm nhận được nỗi đau giằng xé, mối tình lãng mạn và đau đớn của cặp chính thông qua diễn xuất của cô và cả Park Seo Joon. Điểm vớt vát lại có lẽ là việc Han So Hee vẫn luôn xinh đẹp, ngay cả trong những phân cảnh hành động.
Bình luận của khán giả:
- Kịch bản cùi bắp, tôi tưởng sẽ tiếp nối thời Nhật trị rồi sẽ giằng co giữa 2 phe Nhật Hàn, ai ngờ đùng phát qua 2024, đúng nhảm.
- Cái quan tâm nhất là mối quan hệ giữa mẹ nữ chính và phu nhân Maeda thì biên kịch quên luôn, nghĩ mà cay.
- Nội dung rời rạc, không đặc sắc như mùa 1. Nhưng Han So Hee đẹp nên vẫn xem.
- Hành động tối thui, rối mắt…. Nội dung quá dễ đoán, không còn gì thú vị để muốn xem.
- Mùa 2 chán hơn mùa 1, thời lượng phim mùa 1 mỗi tập hơn 1 tiếng, mùa 2 mỗi tập có hơn 40 phút. Về cơ bản mùa 2 bằng nửa mùa 1. Các lớp nhân vật mới liên kết rời rạc chủ yếu toàn hậu duệ nhân vật cũ.
- Thứ duy nhất níu kéo tôi còn kiên nhẫn xem phim này vì Park Seo Joon. Còn lại phim dở quá, Han So Hee diễn cũng dở, chỉ được cái đẹp.
- Nội dung mùa 2 như cắt từng đoạn loạn xạ và thiếu liên kết, màu phim quá tối, có mấy đoạn rõ ràng cảnh không tối đến vậy, làm vậy cho màu rùng rợn hay sao không rõ nhưng bị phản tác dụng.
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)








- Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam vô địch thế giới! (27/07)
- Vụ mất tích kỳ lạ của bé gái 13 tuổi: Đoạn camera từ xe khách, hai người xe ôm và hành trình đoàn tụ (27/07)
- Con rể chủ tiệm vàng Đồng Tháp nhiều lần bật khóc, vỡ mộng hôn nhân: "Vợ không cho mình không gian riêng" (27/07)
- Nam ca sĩ sở hữu penthouse 300 m2 vẫn xây biệt thự để ở: Tuổi 45 triệt sản vì thương vợ (27/07)
- Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây: "Tôi nhận ra mọi thứ, cảm giác ấy nghĩ lại vẫn rùng mình" (27/07)
- CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá 9 tỷ đồng, từng ra sân tại Europa League? (27/07)
- Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra biển thủ công quỹ, nghi ngờ có con ngoài giá thú (27/07)
- Danh tính kẻ sát hại cô gái trẻ lúc 23 giờ ở Đồng Nai: Nguồn cơn thực sự gây bất ngờ (27/07)
- Tôi tái hôn với trai tân, đêm đầu tiên anh thì thầm 1 câu khiến tôi hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò" (27/07)
- Chung kết Đông Nam Á có thay đổi lớn, tuyển Việt Nam bớt mối lo trước chủ nhà Indonesia (27/07)




