-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Giải trí
13/08/2018 22:00Phim Hương mật tựa khói sương tập 18-19-20: Húc Phượng hộc máu khi Cẩm Mịch mời cưới
Trong tập 18-19-20 Hương mật tựa khói sương, sau khi được Đẩu Mẫu Nguyên Quân hóa giải phong ấn trở về nguyên thần là một đóa sương hoa, Cẩm Mịch (Dương Tử) quay lại với diện mạo xinh đẹp, trưởng thành khiến Nguyệt Hạ tiên nhân mừng rỡ ra mặt. Trong khi đó, Tuệ Hòa công chúa giả bộ vô tình nhắc tới hôn sự của Cẩm Mịch nhằm chia rẽ tình cảm của Hỏa Thần (Đặng Luân).
| Trailer tập 18 Hương mật tựa khói sương |




Cẩm Mịch ngây ngô chẳng những không tránh né mà còn thản nhiên tuyên bố sẽ sớm tổ chức hôn lễ và dặn Tuệ Hòa nhất định phải đến dự. Húc Phượng đứng cạnh nghe thế thì tức đến nôn ra máu. Nhân cơ hội này, Húc Phượng quyết định dùng "khổ nhục kế" dụ dỗ Cẩm Mịch chăm sóc mình. Kết quả là Phượng Hoàng gian manh hết giả vờ đau ngực đau đầu, lại đến mè nheo thuốc nóng, thuốc đắng rồi thành công lừa được nụ hôn của Cẩm Mịch và khiến nàng cả đêm ngủ lại Tê Ngô Cung.



Trong khi Hỏa Thần ở bên này vờ yếu đuối, giở trò lưu manh, thì Dạ Thần (La Vân Hi) ở bên kia lại theo đuổi trường phái soái ca tình thâm. Hai người chạm mặt nhau là lúc Cẩm Mịch nghịch ngợm đang dạy cho Yểm Thú bí kíp độc giả chết đỉnh cao của nhà họ Cẩm sau khi cô trở về Hoa giới. Đứng trước người con gái mình thương, Nhuận Ngọc xưa nay vốn điềm đạm không ngại dành cho nàng những lời quan tâm, chăm sóc rất chân thành, tới mức cảm động được cả nhạc phụ tương lai là Thủy Thần Lạc Lâm.

Ở một diễn biến khác, nhận được tin báo tình hình Ma giới quá hỗn loạn, Hỏa thần đã đứng ra tình nguyện mang quân canh giữ ở bờ Vong Xuyên đề phòng Cửu Trùng Thiên bị tấn công bất chợt và được Thiên đế đồng ý.

Trước khi lên đường, Húc Phượng cố ý tới Hoa Giới chia tay Cẩm Mịch nhưng lại bị Thủy Thần chứng kiến. Sợ con gái đi vào vết xe đổ của Hoa thần Tử Phân năm xưa, Lạc Lâm đã khéo léo nhắc nhở Cẩm Mịch không nên qua lại với người của Tê Ngô Cung nữa.



Tại buổi sắc phong cho Cẩm Mịch, Thiên Đế cố ý muốn chính thức phong Cẩm Mịch là Hoa Thần đương nhiệm nhưng vấp phải sự phản đối của nhiều vị thần tham dự trong đó có Thiên Hậu. Hơn nữa, Duyên Cơ tiên nữ đứng đó lại cố tình tố cáo Cẩm Mịch là nguyên nhân khiến Thiên tượng gần đây biến đổi và đề xuất cho Cẩm Mịch xuống trần gian lịch kiếp để gột rửa nguyên thần. Thực chất thì, Duyên Cơ tiên tử trước đó đã bị Thiên Hậu đe dọa tính mạng, ép cô phải nói như vậy để dồn Cẩm Mịch vào chỗ chết, khiến nàng phải chịu 7 loại đau khổ của nhân gian.

Cuối cùng, Cẩm Mịch để được phi thăng từ tinh linh lên hàng tiên thượng đã nghe lời Duyên Cơ tiên tử, đồng ý xuống trần lịch kiếp để rửa sạch nguyên thần. Vì chuyện này mà Húc Phượng vô cùng lo lắng cho Bồ Đào tinh, chàng ngay lập tức gọi Duyên Cơ tiên tử tới bàn chuyện kiếp số tương lai của Cẩm Mịch. Duyên Cơ tiên tử đề xuất nhiều thân phận cho Cẩm Mịch lịch kiếp, nhưng đều bị Húc Phượng từ chối. Sau một hồi thương lượng căng thẳng, Húc Phượng cuối cùng cũng chịu chấp thuận để Cẩm Mịch trở thành người của Thánh Y Tộc.


Đến ngày Cẩm Mịch hạ phàm, Húc Phượng dù trong lòng như lửa đốt cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ ngoài tiền tuyến. Tuy nhiên, Hỏa thần nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn khi thấy quân đội Bắc Thành Vương và Tây Thành Vương chỉ thủ hòa mà không tiến tới. Chàng bèn lập tức một mình quay lại Thiên giới và phát hiện ra âm mưu ám sát Cẩm Mịch của mẫu thân.

Mặc dù, chàng đã chạy như bay tới Vòng Quay Nhân Quả Thiên Cơ nhưng cũng không đuổi kịp Cẩm Mịch bèn không hề do dự nhảy xuống hạ giới trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.


Dưới trần gian, Cẩm Mịch lần này sống dưới thân phận tộc trưởng Thánh Y Tộc - bộ tộc chỉ toàn nữ nhân sống ẩn cư trong thâm sơn cùng cốc, không được lộ mặt trước người ngoài và nghiêm cấm tình yêu nam nữ. Còn Húc Phượng lại mang thân phận của Tập Vương thiên hạ vô địch, tuổi trẻ tài cao. Kiếp sống này của Bồ Đào tinh lẽ ra sẽ được bình yên chết già dưới sự âm thầm bảo hộ của Thiên đế. Cho đến khi số phận lại một lần nữa cho cô gặp phải Húc Phượng.


Cụ thể là trong một lần vào rừng săn bắn, Tập Vương trúng mai phục của người Lương Quắc rồi trọng thương tới hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, sát thủ của Diễm Thành Vương bất ngờ xuất hiện muốn kết liễu tính mạng Hỏa Thần. Tuy nhiên, Cẩm Mịch cũng tình cờ có mặt ở đây và "tiện thể" cứu được luôn Tập Vương với tiên khí hộ thể trên người mình. May mắn giữ được mạng sống nhưng Vẫn Đan vô tình trong cơ thể cô lại vì thế mà xuất hiện vết nứt.



Sau khi thoát nạn, Cẩm Mịch bí mật đem ‘tên thổ phỉ' này về nhà chăm sóc. Không chỉ dùng Tuyết Sâm ngàn năm cứu mạng Húc Phượng, Cẩm Mịch còn thường cùng chàng trò chuyện bằng cách viết thư tay. Sống vui vẻ là vậy nên dù đã lấy lại giọng nói và thính lực nhưng Húc Phượng vẫn giả bệnh để ở lại bên nàng.

Lại nhắc đến Tuệ Hòa công chúa, khi thấy Húc Phượng nhảy xuống Vòng Quay Nhân Quả thì cô nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ mà nhảy theo. Điểu Thần xuống trần mang theo thân phận quận chúa - người có hôn ước với Tập Vương. Khi hay tin Tập Vương mất tích, Tuệ Hòa u buồn tới mức tình nguyện chết cùng chàng mà không hề biết rằng cha mình chính là kẻ chủ mưu ám sát.


Trong một diễn biến khác, thân tín của Thiên Hậu là Kỳ Diên đã luyện thành công Diệt Linh tiễn theo lệnh của chủ tử khiến cho Ma Giới chao đảo. Vốn dĩ trước đây, Diệt Linh tộc đã bị diệt vong nên Diễm Thành Vương một mặt xúi giục Ma Tôn nhanh chóng truy bắt người của Diệt Linh tộc, mặt khác khiêu khích chủ nhân tìm cách tiêu diệt Hỏa Thần.

Biện Thành công chúa Lưu Anh trong một lần tình cờ đã phát hiện ra việc Diễm Thành Vương muốn mưu hại Húc Phượng. Việc mưu đồ bại lộ khiến Diễm Thành Vương nổi cơn giận dữ đồng thời lập tức hạ lệnh truy sát công chúa Lưu Anh.
Đón xem tập 21-22 Hương mật tựa khói sương phát sóng vào 21h30 tối nay.
Dung (Daidoanket.vn)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (4 giờ trước)