-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Giải trí
16/08/2018 22:00Phim Hương mật tựa khói sương tập 25-26: Lỡ mồm rêu rao Húc Phượng 'bất lực', Cẩm Mịch bị bắt 'chịu trách nhiệm'
Cuối tập 24 Hương mật tựa khói sương, Tập Vương Húc Phượng đã thành công khiến Nam Bình Hầu tin tưởng bản thân sắp chết bởi màn diễn ho ra máu đúng lúc hắn lao vào thư phòng của mình. Mặc dù trong lòng đã nắm chắc đến 9 phần nhưng để phòng ngừa, Nam Bình Hầu vẫn phái Tuệ Hòa tới thăm dò tình hình sức khỏe của Húc Phượng.
Trailer tập 25-26 Hương mật tựa khói sương |
Khi tới phủ Tập Vương theo yêu cầu của cha, Tuệ Hòa vô cùng đau lòng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nôn ra máu, thân thể suy sụp. Nếu như, cô khóc lóc khổ sở vì chuyện này trước mặt phụ thân thì Nam Bình Hầu lại vui vẻ ra mặt khuyên con gái hãy từ bỏ hôn ước với Tập Vương nhưng Tuệ Hòa nhất quyết không đồng ý.
Điều khiến Tập Vương dở khóc dở cười là chàng chỉ yêu cầu Cẩm Mịch "tương kế tựu kế" để lừa Nam Bình Hầu rằng bản thân mắc bệnh nan y thôi. Không ngờ, Bồ Đào tinh dù có đổi một kiếp người vẫn hồ đồ như cũ.
Cô nàng đi rêu rao khắp nơi là Tập Vương mắc bệnh liệt dương khiến cho Tuệ Hòa công chúa biết được quá sốc, không biết làm gì hơn là nhờ cậy Thánh Nữ cố gắng chữa khỏi cho Tập Vương. Chính vì sai lầm này của Cẩm Mịch, Húc Phượng lại có cơ hội "diễn sâu", tỏ vẻ đáng thương và yêu cầu Thánh Nữ phải 'chịu trách nhiệm' đền bù thiệt hại cho chàng.
Cẩm Mịch mặc dù hết sức giúp đỡ Tập Vương nhưng trong lòng nàng vẫn luôn áy náy với Thánh Y Tộc. Khi Nam Bình Hầu lấy tính mạng của con dân Thánh Y Tộc ép Cẩm Mịch nhất định phải khiến Tập Vương chết trong vòng 10 ngày, nàng đành phải viết thư về quê cũ, xin ý kiến Cô Cô và các vị Trưởng lão Thánh Y Tộc.
Thời điểm này, Nam Bình Hầu đã hết sức nóng lòng muốn tạo phản nên gấp rút triệu Cẩm Mịch bàn việc ám hại Tập Vương. Cẩm Mịch lợi dụng chuyện này lừa được danh sách số thuốc mà hắn đã lén cho Tập Vương uống trong thời gian trước kia. Trong khi Nam Bình Hầu vô cùng thỏa mãn vì đại sự sắp thành thì Tuệ Hòa quận chúa lại khó chịu ra mặt và cảnh cáo Cẩm Mịch không được tiếp tục làm hại Tập Vương nữa.
Để tỏ ra mình là một đại thần biết quan tâm đến an nguy xã tắc, Nam Bình Hầu liên tục thúc giục Húc Phượng mau chóng lập phi để xung hỉ và sớm có người thừa kế. Dù bên ngoài giả vờ không đồng ý, nhưng trong lòng Tập Vương lại "mở cờ trong bụng" đi ngỏ ý với Cẩm Mịch muốn lập nàng làm Vương Hậu, tiếc là bị nàng từ chối.
Một đêm nọ, Húc Phượng vô tình chạm mặt Dạ thần khi chàng xuống trần gặp Cẩm Mịch. Cùng lúc đó, Kỳ Diên sau khi ám sát không thành cũng bị Phác Xích Quân cướp mất Diệt Linh Tiễn. Cuộc tái ngộ dưới trần của 4 người diễn ra không mấy vui vẻ khi mà Cẩm Mịch hào hứng chào hỏi 2 người bạn khác giới còn Húc Phượng thì ra sức ghen tuông. Cuối cùng, Dạ thần quyết định dùng tiên pháp xóa hết kí ức của Cẩm Mịch và Húc Phượng về buổi tối hôm đó.
Trong một diễn biến khác, Lưu Anh lang thang khắp nơi tìm Kỳ Diên khi phát hiện ra chàng chính là Mộ Từ. Nàng còn dại dột đánh cược tính mạng, nhảy núi tự sát vì tin tưởng Kỳ Diên sẽ cứu mình. Không đành lòng khiến người mình yêu chịu thương tổn, Kỳ Diên đã hiện thân cứu nàng.
Lưu Anh ấm ức chất vấn Kỳ Diên vì sao lại tránh mặt. Hóa ra, từ sau lần Vong Xuyên chi nộ, Kỳ Diên bị Ma Tôn và Diễm Thành Vương giam cầm vào nhà tù Ngục Uyên. Không chỉ lấy lí do Kỳ Diên là con cháu tội đồ Diệt Linh Tộc, Diễm Thành Vương còn gán tội danh làm hại Biện Thành công chúa lên người chàng, khiến chàng suốt bao năm sống trong dằn vặt.
Đón xem tập 27-28 Hương mật tựa khói sương được phát sóng vào 21h30 tối nay.
Dung (Daidoanket.vn)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (20 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (45 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (49 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (55 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)




