-
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân -
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng -
Tuấn Hưng trải lòng về góc khuất sức khỏe: Rơi vào trầm cảm nhẹ, liên tục nhập viện vì những cơn đau "như giả vờ" -
Nắng nóng gay gắt khiến khe co giãn Vành đai 3 trên cao biến dạng, đe dọa an toàn giao thông -
Tử vi thứ 4 ngày 27/5/2026 của 12 con giáp: Tý minh mẫn, Dần vạn sự như ý -
Từ Hà Nội đến miền Trung, tia cực tím ở mức cực nguy hiểm
Giải trí
25/08/2018 17:38Phim Hương mật tựa khói sương tập 42, 43: Cẩm Mịch đau lòng kết tội Húc Phượng vì cái chết của cha
Mở đầu tập 42 Hương mật tựa khói sương, người hầu thân tín của Thủy thần dốc hơi tàn, khó khăn bò tới trước cửa phòng Cẩm Mịch, mấp máy một tiếng: “Hỏa…” rồi chết.

Cẩm Mịch vội vàng chạy đi tìm cha nhưng cả cha và dì Lâm Tú cũng đều đã chết. Tận mắt chứng kiến cha bị thiêu cháy vì nghiệp hỏa và tan biến, Cẩm Mịch đã gào khóc đến ngất xỉu trong vòng tay của Húc Phượng. Nhuận Ngọc chứng kiến cảnh đau lòng nhưng cũng chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Cẩm Mịch vì cái chết của cha mà vô cùng đau lòng mặc dù Húc Phượng sẽ cùng cô điều tra rõ chân tướng. Húc phượng nghi ngờ mẫu thần chính là người đã ra tay với Thủy thần dù bà mập mờ không thừa nhận cũng không phủ nhận., thậm chí còn khuyên Húc Phượng nếu muốn làm Thiên đế, tuyệt đối không được nương tay. Mẫu thần muốn có rằng Thủy thần đã chết, đây là cơ hội tốt đế phế Nhuận Ngọc. Húc Phượng phải ngồi lên ghế Thiên đế và chỉ cần thành thân với Tuệ Hòa. Tất nhiên, Húc Phượng quyết không làm theo sự sắp đặt của Mẫu thần.
Trong khi đó, vào một đêm, Cẩm Mịch gặp lại Yểm Thú – nai thần chuyên ăn giấc mộng của thần tiên, con người. Yểm Thú nôn ra mộng châu màu xanh, tượng trưng cho sở kiến mộng – cảnh tượng có thật đã từng xảy ra. Trong mộng cảnh, hình ảnh Thủy thần bị sát hại bởi nghiệp hỏa cao nhất – Lưu Ly Tịnh Hỏa hiện ra trước mắt Cẩm Mịch. Nàng đâu thể ngờ, Nhuận Ngọc đã khống chế mộng cảnh, khiến nàng nghi ngờ Húc Phượng.

Cẩm Mịch suy đoán, thứ có thể hủy hoại Thủy thần, trên thế gian này duy nhất chỉ có mình Lưu Ly Tịnh Hỏa. Người có thể tu luyện đến nghiệp hỏa cao nhất chỉ có Thiên hậu và Hỏa thần. Hiện giờ, Thiện hậu đã bị giam trong ngục Tì Sa vậy chỉ có thể là Hỏa thần. Cẩm Mịch cầm dực thành huyền thanh chĩa thẳng về phía Húc Phượng, lòng đầy căm hận vì cho rằng chính chàng đã giết chết cha của mình.

TH (Daidoanket.vn)
- Miền Bắc sắp đón không khí mát, chấm dứt đợt nắng nóng đỉnh điểm (27 phút trước)
- Bộ Công Thương muốn triển khai ngay khung giờ điện cao điểm mới trong tháng 6 (27 phút trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng (46 phút trước)
- Vingroup công bố chiến lược phát triển V-Film, bổ nhiệm JVevermind làm CEO (49 phút trước)
- Arsenal thất thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền đạo vô địch World Cup (1 giờ trước)
- Người dân chặn đường phơi lúa, đập ôtô đi qua gây bức xúc: Công an mời lên làm việc (1 giờ trước)
- Mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 59, sao TVB lập di chúc chia tài sản cho 3 người tình (1 giờ trước)
- Nam sinh vừa học vừa chạy shipper bị trộm mất xe ở Hà Nội, hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa (1 giờ trước)
- Giảm án cho hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ 94 tỷ (1 giờ trước)
- Mua điều hòa cho bố mẹ tránh nóng, tôi nghẹn lòng khi anh chị dọn vào ở thay (1 giờ trước)