-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Giải trí
28/12/2018 14:33Phim mới của Thang Duy bán vé sớm nhanh hơn ‘Avengers’ tại Trung Quốc
Theo trang China.org, Long Day’s Journey into Night phải tới ngày 31/12 mới chính thức khởi chiếu. Tuy nhiên, số tiền bán vé sớm mà bộ phim giành được hiện đã là 100 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 15 triệu USD.
Thành tích bán vé sớm của tác phẩm vượt trên cả Avengers: Infinity War, Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì hay Detective Chinatown 2, nếu tính cùng kỳ thời gian 6 ngày trước thời điểm khởi chiếu.
Điều bất ngờ nằm ở chỗ Long Day’s Journey into Night được đánh giá là một tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật của đạo diễn Tất Cám, chứ không hề thuộc thể loại hành động, giả tưởng hay hài hước.

Giới quan sát cho rằng, bộ phim hoàn toàn có thể mang về cho nhà sản xuất 58 triệu USD trong riêng ngày khởi chiếu 31/12 tới đây. Để làm một phép so sánh, bom tấn lớn nhất năm qua - Avengers: Infinity War - “chỉ” đem lại 50 triệu USD vào ngày ra mắt đầu tiên tại quốc gia tỷ dân.
Long Day’s Journey into Night là bộ phim thứ hai của đạo diễn Tất Cám sau Kaili Blues. Tựa đề tiếng Anh bộ phim trùng tên với vở kịch nổi tiếng của Eugene O’Neill, nhưng hai tác phẩm hoàn toàn không liên quan tới nhau.
Phim vốn có buổi chiếu ra mắt trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, và nhận được nhiều lời khen từ báo chí quốc tế. Chuyện phim xoay quanh một người đàn ông trở về quê hương sau 12 năm đi xa. Anh đi tìm kiếm người phụ nữ có thể là tình nhân của kẻ đã ám sát bạn mình.

Vai nữ chính trong phim thuộc về Thang Duy, nhưng cô cũng không phải là nguyên nhân giúp Long Day’s Journey into Night chuẩn bị thắng lớn. Trang China.org nhận xét hiếm có phim nghệ thuật nào đạt thành tích phòng vé lớn đến như thế. Nhiều người tò mò chuyện bộ phim giữa chừng chuyển từ định dạng 2D sang 3D, và đem đến một cú máy không cắt dài 59 phút.
Chiến dịch marketing dành cho tác phẩm cũng là hết sức khôn ngoan khi đội ngũ nhấn mạnh vào chuyện đây là bộ phim cuối cùng của năm 2018, và khuyến khích các đôi tình nhân hãy tới rạp để theo dõi.
Tên gốc tiếng Trung của bộ phim dịch ra là “Đêm cuối cùng trên Trái đất” cũng khiến công chúng vô cùng tò mò, và “quên” rằng đây là tác phẩm mang đậm tính nghệ thuật.
Theo Ngọc Nhi (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (18 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (29 phút trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (40 phút trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (40 phút trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)




