Đường đua điện ảnh Tết Nguyên đán 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của "Thỏ ơi!!" – dự án mới nhất từ đạo diễn "trăm tỷ" Trấn Thành.

Tuy nhiên, đằng sau sự háo hức của người hâm mộ là một cuộc tranh luận sôi nổi trong giới chuyên môn về quy trình sản xuất được cho là chỉ gói gọn trong vòng 6 tháng. Con số này đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu sự nhanh nhạy về thời gian có đi đôi với sự chỉn chu về chất lượng?

Phim Tết của Trấn Thành: Sản xuất “thần tốc” liệu có ổn? - ảnh 1
Showcase phim điện ảnh “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành

Tại thị trường Việt Nam, phim Tết từ lâu đã trở thành một nét văn hóa tinh thần không thể thiếu, đồng thời là cuộc chiến doanh thu khốc liệt nhất năm. Thông thường, để chuẩn bị cho một "món ăn" điện ảnh dịp này, các ê-kíp thường phải ấp ủ từ 2 đến 3 năm, thậm chí lâu hơn để mài giũa kịch bản và hậu kỳ, như cách mà "Mắt biếc" hay "Em chưa 18" từng chinh phục khán giả. Chính vì vậy, việc "Thỏ ơi!!" hoàn thiện trong nửa năm được coi là một kỷ lục về tốc độ, nhưng cũng đồng thời là một sự mạo hiểm trong mắt những người yêu nghệ thuật thứ bảy.

Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận sức hút và "con mắt" thị trường sắc bén của Trấn Thành. Với những cột mốc rực rỡ từ "Bố già" (hơn 400 tỷ đồng) hay "Nhà bà Nữ" (hơn 450 tỷ đồng), vị đạo diễn này đã chứng minh năng lực nắm bắt tâm lý đại chúng một cách xuất sắc. Sự tin tưởng này hiện rõ qua hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ; ngay từ khi công bố dàn diễn viên, các bài đăng liên quan đã nhanh chóng thu về hàng chục nghìn lượt tương tác, cho thấy uy tín thương hiệu cá nhân của Trấn Thành vẫn là một thỏi nam châm cực lớn.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho một bộ phim "sản xuất nhanh" là làm sao để tránh được những "hạt sạn" về logic hay sự hời hợt trong xây dựng nhân vật. Điện ảnh đỉnh cao vốn đòi hỏi sự trau chuốt để tạo nên dư âm và chiều sâu, thay vì chỉ dừng lại ở mức độ giải trí an toàn. Khán giả mong đợi rằng sự linh hoạt, quyết liệt của ê-kíp sẽ không biến thành sự vội vàng, khiến "món ăn điện ảnh" chưa kịp chín muồi đã phải mang ra phục vụ.

Sự bứt phá của điện ảnh Việt luôn cần những thử nghiệm táo bạo, nhưng nền tảng vững chắc nhất vẫn phải là tâm huyết và sự sáng tạo nghiêm túc được bồi đắp theo thời gian. Liệu "Thỏ ơi!!" sẽ là một cú đột phá về quy trình sản xuất hiện đại hay chỉ là một sản phẩm mang tính thời điểm? Câu trả lời chính xác nhất sẽ thuộc về khán giả khi bộ phim chính thức ra rạp vào những ngày đầu xuân năm mới tới đây.

PTH (SHTT)