-
Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ -
Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn -
Loạt ngân hàng dồn dập chốt lịch ĐHĐCĐ 2026, hé lộ nhiều kế hoạch tăng vốn -
Cô giáo bắt học sinh liếm đất rồi xin lỗi: Liệu đây có phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm pháp lý? -
Hiện trường phát hiện hàng chục tấn lòng lợn, dạ dày, chân gà "bẩn" trong một kho lạnh ở Hải Phòng -
Tài xế xe tải quỳ gối, chảy nước mắt nhìn hàng chục chiếc xe máy chở ra Hà Nội bị thiêu rụi -
Cái kết cho nữ sinh viên Hà Nội đi xe máy vào đường cao tốc, bị người dân quay phim gửi công an -
Tái hôn đưa theo mẹ chồng cũ, tôi sững sờ nghe cuộc đối thoại bí mật giữa chồng mới và mẹ trong sân nhà -
Hai xe khách đấu đầu khiến 1 người tử vong, nhiều người nhập viện cấp cứu -
Biến tướng dâng sao giải hạn và những cú lừa ngoạn mục
Giải trí
05/02/2026 11:03Phim về phu nhân Trump đối mặt kịch bản ảm đạm: Bị rạp hủy suất, doanh thu quốc tế bết bát
Tại bang Oregon, Mỹ, rạp chiếu phim độc lập Lake Theatre and Cafe vừa trải qua một sự cố dở khóc dở cười. Vốn nổi tiếng với truyền thống thay đổi bảng hiệu theo phong cách hài hước, rạp này đã quảng bá bộ phim Melania bằng những dòng chữ đầy tính châm chọc: "Melania có mặc đồ Prada không? Hãy cùng tìm hiểu vào thứ Sáu!" hay "Muốn đánh bại kẻ thù, trước hết phải hiểu rõ họ".

Ngay lập tức, Amazon MGM đã có động thái cứng rắn khi thu hồi quyền trình chiếu tại đây. Quản lý rạp, ông Jordan Perry, xác nhận phía Amazon đã nổi giận trước những thông điệp này, dù doanh thu của bộ phim tại rạp của ông chỉ mang tính tượng trưng là 196 USD (khoảng 5 triệu đồng).

Bất chấp khởi đầu khá ấn tượng tại phòng vé Mỹ với doanh thu 10 triệu USD (vị trí thứ 3), giới tài chính cho rằng đây là một thương vụ đầy rủi ro. Amazon được cho là đã chi tới 57 triệu USD (khoảng 1.425 tỷ đồng) chỉ để mua bản quyền và thêm 50 triệu USD cho công tác quảng bá.
Tại thị trường Úc, phim ra mắt đầy thất vọng khi chỉ thu về hơn 22.000 USD trong tuần đầu tiên, trung bình mỗi suất chiếu chỉ đạt khoảng 675 USD doanh thu.

Bộ phim đang tạo ra một hố sâu ngăn cách hiếm thấy trong lịch sử điện ảnh trên nền tảng đánh giá Rotten Tomatoes. Chỉ 7% đánh giá tích cực, cho rằng nội dung thiếu chiều sâu. Trong khi đó, khán giả lại có 98% hài lòng, cho thấy sức hút cá nhân của bà Melania Trump đối với người hâm mộ vẫn rất lớn.
"Tôi không thấy bộ phim nhàm chán. Nhân vật thì có thể, nhưng bản thân bộ phim thì không," ông Jordan Perry nhận xét, nhấn mạnh rằng sự tồn tại của bộ phim tự thân đã là một yếu tố mang tính trớ trêu.
Với chi phí đầu tư vượt ngưỡng 100 triệu USD, trong khi thị trường quốc tế không mặn mà và các rạp chiếu nội địa gặp rắc rối về truyền thông, hành trình để bộ phim Melania hòa vốn vẫn là một dấu hỏi lớn cho Amazon MGM.
- Mượn xe anh ruột đi cướp, bị bắt sau hơn hai giờ (15:32)
- Lính Thái Lan mất chân do giẫm mìn gần biên giới Campuchia (15:26)
- Danh tính người phụ nữ bị tàu hoả tông tử vong khi đi bộ trên đường ray, gia đình tiết lộ tình trạng sức khoẻ (15:21)
- Rapper Low G xả kho loạt ảnh đám hỏi đậm chất Hip-hop và Graffiti (15:15)
- Lễ mừng thọ 70 tuổi của bố: Khi 30 mâm cỗ linh đình trở thành "cuộc chiến" thu hồi vốn (15:05)
- Chốt giá từ 2026, Hyundai Grandeur mới có gì để người dùng phải xuống tiền? (15:00)
- MU rục rịch sang Na Uy săn “thần đồng” 19 tuổi, sẵn sàng bạo chi ở hè 2026 (50 phút trước)
- Quảng Ninh: Cấp cứu ca tai nạn hy hữu bị cọc sắt xuyên thấu ổ bụng sâu 30cm (1 giờ trước)
- Rùng mình clip Ninh Dương Lan Ngọc tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm không cần đóng thế, suýt chút nữa thảm kịch đã xảy ra (1 giờ trước)
- Người phụ nữ bỏ trốn khi bị đưa đi bán sang Campuchia (1 giờ trước)