Tác phẩm điện ảnh "The Assassin(s)" khai thác vụ ám sát bất thành cố Tổng thống Park Chung Hee đang hứng chịu làn sóng tranh cãi dữ dội.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31, "The Assassin(s)" trở thành tâm điểm chú ý khi luồng ý kiến của công chúng bị phân hóa rõ rệt. Bộ phim tái hiện lại sự kiện lịch sử bi thảm năm 1974 – vụ ám sát không thành nhằm vào cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee, vốn đã dẫn đến cái chết đau thương của Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

09-1791511054-phim-ve-vu-am-sat-cua-lee-min-ho-gay-tranh-cai-tai-lhp-busan-doan-phim-bi-de-doa-khan-gia-chia-re-sau-sac

Trước làn sóng phản đối từ một bộ phận khán giả cho rằng phim xuyên tạc lịch sử, an ninh của đoàn làm phim đã bị đe dọa nghiêm trọng. Sự việc căng thẳng đến mức nam chính Lee Min Ho cùng tài tử Yoo Hae Jin và toàn bộ ê-kíp sản xuất phải hủy bỏ sự kiện đi thảm đỏ khai mạc, hủy luôn các buổi giao lưu ngoài trời lẫn trò chuyện với công chúng. Trước các đe dọa hướng về phía nghệ sĩ, Bộ Văn hóa và giới điện ảnh Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm để bảo vệ đoàn phim. Trong khi đó, Ban tổ chức BIFF giữ thái độ trung lập.

Sự việc cũng thu hút sự chú ý từ giới chuyên môn quốc tế tại họp báo hôm 7/10. Đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu – Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải – thẳng thắn ủng hộ tự do sáng tạo với nhận định: "Sáng tạo là sáng tạo", đồng thời cho rằng mỗi người xem đều có quyền đưa ra góc nhìn riêng. Ngược lại, đạo diễn Hàn Quốc July Jung nhấn mạnh nhà làm phim phải sẵn sàng đón nhận mọi luồng dư luận tiêu cực lẫn tích cực, dù bà thừa nhận cảm thấy bất an trước mức độ gay gắt của công chúng lần này.

09-1791511008-phim-ve-vu-am-sat-cua-lee-min-ho-gay-tranh-cai-tai-lhp-busan-doan-phim-bi-de-doa-khan-gia-chia-re-sau-sac

Về phía dư luận tại Busan, các góc nhìn diễn biến đa chiều theo độ tuổi. Một sinh viên ngoài 20 tuổi từ Seoul cho biết sau khi tranh cãi nổ ra mới hiểu vì sao suốt nhiều thập kỷ qua, sự kiện lịch sử nhạy cảm này chưa từng được các đạo diễn đưa lên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, nhóm khán giả cao tuổi tại Busan thừa nhận dù tôn trọng tự do ngôn luận nhưng việc chứng kiến ký ức đau buồn được tái hiện trên màn ảnh vẫn khiến họ cảm thấy xót xa và không thoải mái. Còn đa số khách du lịch nước ngoài không hay biết về vụ bê bối và tham gia liên hoan phim với tinh thần thưởng thức điện ảnh thuần túy.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 vẫn tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan và các địa điểm liên quan cho đến hết ngày 15/10.

TN (SHTT)