-
BIDV rao bán khoản nợ gần 625 tỷ đồng của Ba Huân -
Mẹ chồng sốc nặng khi bị con dâu mới rước về 5 năm tuyên bố "đuổi khỏi nhà" vì dám đòi đi làm -
WHO cập nhật tình hình 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên toàn cầu -
Dự báo thời tiết ngày 1/10: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có nơi mưa to -
Bi kịch của "thần đồng" Trung Quốc: 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ nhưng U40 vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ -
Vì sao biển số xe 5 số lại có một dấu chấm ở giữa? Chi tiết nhỏ nhưng nhiều người chưa biết ý nghĩa -
Tử vi thứ 5 ngày 1/10/2026 của 12 con giáp: Thìn hưởng lợi, Dần bị xáo trộn -
Điện thoại Vertu đắt tiền bất ngờ mất khả năng nghe gọi tại Việt Nam và sự thật phía sau -
Xác định hai đội giành vé vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20 -
Mưa lớn đúng giờ tan tầm tại TP.HCM, đường Phạm Văn Đồng ùn tắc gần 3 km
Giải trí
01/10/2026 08:11Phim Việt Nam khiến fan quốc tế "dậy sóng": Cảnh phim bật khóc của NSND Như Quỳnh thu về hơn 2 triệu view
Bộ phim sinh tồn – hành động gắn nhãn 18+ Trại Buôn Người đang chứng minh sức hút mãnh liệt khi dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé suốt 6 ngày đầu công chiếu. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng (đã vượt mốc 150 tỷ đồng), các chuyên gia dự đoán phim sẽ sớm chạm tay đến mốc 250 tỷ đồng trong thời gian ngắn tới.
Bên cạnh kịch bản gay kịch, phim quy tụ quy mô dàn cast khủng lên tới hơn 700 người, trong đó hội tụ những tên tuổi đáng chú ý thuộc nhiều thế hệ như: Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Minh Kiên...

Sức lan tỏa của bộ phim bất ngờ vươn tầm quốc tế nhờ một đoạn clip cắt từ phim lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X (Twitter). Cảnh quay ghi lại khoảnh khắc người mẹ (NSND Như Quỳnh) xót xa chăm sóc đứa con trai Nhân (Đinh Viết Tường) với gương mặt bầm dập sau trận đòn roi, lặng lẽ gắp từng miếng ăn giục con nuốt vội.
Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu về hơn 2 triệu lượt xem. Dù không dùng quá nhiều thoại, diễn xuất tinh tế của NSND Như Quỳnh kết hợp cùng tạo hình thân tàn ma dại của Đinh Viết Tường đã lấy đi nhiều nước mắt và tạo nên sức hút lớn. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản nước ngoài liên tục ráo riết truy tìm danh tính bộ phim, bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết đây là một tác phẩm điện ảnh đến từ Việt Nam.

Xem đoạn clip viral, nhiều khán giả tò mò trước những biểu hiện co giật, bồn chồn liên tục của nhân vật Nhân. Thực tế, nét diễn sinh động này bắt nguồn từ chính căn bệnh ngoài đời của nam diễn viên Đinh Viết Tường – người mắc hội chứng TICS từ năm lớp 7 khiến cơ thể có những cử động không tự chủ.
Cảm động trước câu chuyện vượt khó của Tường, biên kịch kiêm nhà sản xuất Mèo Bích Trang đã quyết định sửa lại toàn bộ kịch bản. Ban đầu, Nhân được xây dựng là một kẻ nghiện ngập bán cả mẹ ruột, nhưng sau đó đã được chỉnh sửa thành một nạn nhân khuyết tật, yếu thế. Sự thay đổi này không chỉ giúp Đinh Viết Tường phát huy thế mạnh mà còn đem lại chiều sâu chân thực cho bộ phim.
Song hành cùng nét trẻ trung của Viết Tường là sự vững vàng từ NSND Như Quỳnh (sinh năm 1954) – tượng đài điện ảnh sở hữu hơn 5 thập kỷ cống hiến. Được mệnh danh là "ngọc không tì vết" qua các tác phẩm huyền thoại như Đến Hẹn Lại Lên, Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, Indochine, Xích Lô, biểu tượng nghệ thuật này vẫn miệt mài thử sức với những góc khuất tâm lý nặng đô.
TN (SHTT)
- BIDV rao bán khoản nợ gần 625 tỷ đồng của Ba Huân (08:44)
- Chị gái Ronaldo chỉ trích cả đội tuyển và người dân Bồ Đào Nha (08:43)
- Tuấn Hưng bật khóc trên sân khấu ở Mỹ (08:40)
- Thơ Nguyễn kiếm bao nhiêu tiền từ kênh YouTube triệu lượt xem? (08:37)
- Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi đang ngồi trước hiên nhà (08:30)
- Vụ dùng thịt lợn nhiễm dịch tả sản xuất thực phẩm: Nguyên Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long lĩnh án 19 năm tù (08:24)
- Ronaldo có thể bị treo giò 6 tháng vì tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha (08:14)
- Phim Việt Nam khiến fan quốc tế "dậy sóng": Cảnh phim bật khóc của NSND Như Quỳnh thu về hơn 2 triệu view (08:11)
- Cả khu xóm nhà kiên cố mọc trên đất rừng sản xuất (08:09)
- Mẹ chồng sốc nặng khi bị con dâu mới rước về 5 năm tuyên bố "đuổi khỏi nhà" vì dám đòi đi làm (08:00)