-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Giải trí
23/02/2021 17:06Phim 'Vincenzo' của Song Joong Ki: Mở đầu từ hoành tráng cho đến nhàm chán
Bom tấn Vincenzo của Song Joong Ki đã chính thức lên sóng 2 tập đầu tiên với rating mở màn ấn tượng. Tuy nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ nhưng Vincenzo vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh lỗ hổng kịch bản hay diễn xuất của dàn diễn viên.
Phim được mở đầu theo cách siêu hoành tráng khi giới thiệu về nhân vật Vincenzo Cassano là một luật sư cố vấn cho trùm mafia Ý. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn trong đàm phán nhưng cũng mềm dẻo trong cách đối nhân xử thế. Hình tượng nam chính “cool ngầu” được Song Joong Ki xử lý khá tốt và được xem là tròn vai. Xong, tuýp nhân vật này cũng làm người ta vô tình nhớ đến cái bóng của vai diễn Đại úy Yoo Shi Jin trong Hậu duệ mặt trời.








Các nhân vật xung quanh dù là chính hay phụ đều không có sự tương tác thích hợp với nam chính Song Joong Ki. Thứ người xem đọng lại sau hai tập phim chỉ tập trung chủ yếu quanh nhân vật Vincenzo, rằng anh chàng đẹp trai hay ngầu ra sao mà quên mất đi mạch diễn biến chính của bộ phim.
Sự căng thẳng được biên kịch tạo ra không đủ cao trào để bật cảnh phim lên mức bùng nổ. Thay vì xây dựng hướng đi theo con đường kịch tính khiến người xem phải hồi hộp thì Vincenzo lại thêm vào quá nhiều phân cảnh hài khiến nó trở thành sự hài hước nhảm nhí. Miếng hài được đưa ra khá gượng gạo và vô cùng dư thừa nhưng lại chiếm sóng cao trong hầu hết các tình tiết.




Nếu như ở tập 1 người xem háo hức chờ đợi các diễn biến tiếp theo thì qua tập 2 của phim khán giả lại trở nên buồn ngủ vì sự lê thê trong kịch bản. Xử lý một vấn đề nhỏ nhưng phải tiêu tốn hết một tập phim, bên cạnh đó lại chèn quá nhiều cảnh đặc tả cảm xúc không cần thiết. Lỗ hổng kịch bản trong dạo đầu đến từ việc biên kịch vẽ ra một nam chính lạnh lùng theo hướng tà ác nhưng giải quyết các bất trắc theo kiểu rất tầm thường.











Nhân vật nữ chính Hong Cha Young do Jeon Yeo Bin đảm nhận là vấn đề tiếp theo mà bộ phim gặp phải. Chưa bàn đến độ tương tác hóa học với nam chính thì Cha Young được xây dựng với tính cách kiêu ngạo hơi lố tay. Cố gắng tạo ra một cô nàng luật sư giỏi giang, hiếu thắng nhưng thứ mà người ta cảm nhận ở nhân vật này chỉ là biểu cảm quá đà, trẻ con và cách nhìn thiện cẩn.
Dù đã xuất hiện cùng trong khá nhiều phân cảnh nhưng phản ứng hóa học giữa Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin lại không hề ăn nhập. Cả hai không có cảm giác tình giữa các cặp đôi với nhau mà chỉ đang tỏa sáng riêng ở phân cảnh của mỗi người.










Có thể nói hai tập đầu của Vincenzo chỉ là tiền đề giới thiệu các nhân vật và mạch phim sẽ được khai thác kĩ hơn về sau nhưng suy cho cùng bước đi này khiến phim không tránh khỏi việc bị mất điểm trong mắt một bộ phận người yêu phim. Mở đầu hấp dẫn thì mới đủ sức lôi kéo sự tò mò của người xem tăng cao.
Theo Diệp Linh (Saostar.vn)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (34 phút trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)