Hóa ra, ca khúc Phương Mỹ Chi lựa chọn cho vòng thi cuối cùng lại là cái tên này.

Vậy là, tập cuối cùng của Sing! Asia 2025 đã chính thức kết thúc, khép lại hành trình kéo dài 3 tháng, 6 trạm dừng chân và 3 vòng loại trực tiếp. Chiếc cúp vàng thuộc về Miyuna - đại diện Nhật Bản - được coi là 1 chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, đặc biệt là so với Á quân Phi Chu Ca. Không chỉ bất ngờ khi 1 thí sinh nước ngoài hiếm hoi đạt ngôi vị cao nhất trong 1 cuộc thi Trung Quốc mà dân tình còn bất ngờ vì Phương Mỹ Chi chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Phương Mỹ Chi bật mí ca khúc huyền thoại “lỡ duyên” tại Chung kết Sing! Asia, nghe không kiềm được nước mắt- Ảnh 1.
Phương Mỹ Chi chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 chung cuộc

Nữ ca sĩ trẻ đã đem đến 2 tiết mục ấn tượng, vẫn trung thành với bản sắc riêng là phong cách dân gian đương đại trong âm nhạc. Nếu màn song ca Lạc Trôi với “yêu nữ” Hoàng Linh mở ra không gian đại ngàn ma mị, thiêng liêng thì Chopsticks - Đôi Đũa lại là bản giao hưởng tôn vinh nét đẹp văn hóa của từng quốc gia. Có lợi thế với số điểm dẫn đầu vòng 1 là 202.8 điểm, Phương Mỹ Chi vẫn ngậm ngùi dừng chân ở top 3, kém Chu Phi Ca mỗi 0.8 điểm.

Phương Mỹ Chi bật mí ca khúc huyền thoại “lỡ duyên” tại Chung kết Sing! Asia, nghe không kiềm được nước mắt- Ảnh 2.
Nữ ca sĩ trẻ đã đem đến 2 tiết mục ấn tượng, vẫn trung thành với bản sắc riêng là phong cách dân gian đương đại trong âm nhạc

Dù không chiến thắng Sing! Asia nhưng Phương Mỹ Chi đã hoàn toàn chiến thắng trong trái tim của hàng triệu khán giả. Trong lúc dư âm vẫn chưa hạ nhiệt, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ thú vị trong 1 buổi phỏng vấn. Tại đây, cô nàng bật mí ca khúc cuối cùng tranh nhất nhì đã được ekip chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. “Đây là một ca khúc rất là huyền thoại. Chi đã hát từ khi khi Chi còn bé, qua rất nhiều phiên bản. Phiên bản Chi chuẩn chị cho Sing! Asia, có thể nói là bản nhạc mà khán giả nghe xong sẽ cảm thấy rất thú vị” , Chị Bảy chia sẻ.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự tự hào và xúc động mỗi khi nghe ca khúc đó, nghe những tiếng nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt, sáo… ở 1 sân chơi quốc tế. Dù không được trình diễn chính thức nhưng Phương Mỹ Chi đã tổng duyệt vài lần - đó có lẽ là sự tiếc nuối duy nhất của cô khi tham gia Sing! Asia 2025. 

Ngoài ra, tạo hình cho phần trình diễn không được lên sóng này được hé lộ gồm áo yếm cách tân màu đỏ cùng khăn rằn miền Tây. Một thành viên trong ekip cho biết, Phương Mỹ Chi sẽ diện trang phục này, trình diễn bài hát vốn dành cho vòng thi thứ 3 tại Sing! Asia , tại 1 sự kiện khác trong tương lai. Một số netizen đồn đoán đó sẽ là vòng thi solo ở Em Xinh hoặc show ca nhạc sắp tới cô nàng góp mặt.

Dựa trên thông tin ca khúc và outfit, người hâm mộ tin rằng, Đất Phương Nam chính là tác phẩm Phương Mỹ Chi đặt kỳ vọng sẽ mang về chức vô địch Sing! Asia . Nhận định này càng thêm phần thuyết phục khi một số nghệ nhân mặc bộ áo bà ba và khăn rằn, tay cầm nhạc cụ trong bộ ảnh được nữ ca sĩ đăng tải trên Facebook.

Phương Mỹ Chi bật mí ca khúc huyền thoại “lỡ duyên” tại Chung kết Sing! Asia, nghe không kiềm được nước mắt- Ảnh 3.
Một số nghệ nhân mặc bộ áo bà ba và khăn rằn, tay cầm nhạc cụ trong bộ ảnh được nữ ca sĩ đăng tải trên Facebook

Đất Phương Nam là một trong những bản nhạc giàu cảm xúc, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ, được sáng tác bởi nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang. Bài hát gắn liền với bộ phim truyền hình Đất Phương Nam nổi tiếng thập niên 1990, hằn sâu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt. Với giai điệu mộc mạc, lời ca chan chứa tình quê và hình ảnh miền sông nước, ca khúc đã trở thành biểu tượng âm nhạc của dòng phim lấy chủ đề quê hương.

Phương Mỹ Chi - giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân ca trữ tình - được coi là một trong những ca sĩ thể hiện thành công nhất bài hát này. Cô từng nhiều lần trình diễn Đất Phương Nam trên các sân khấu lớn nhỏ, cũng như tại các chương trình ca nhạc quê hương trên truyền hình và phòng trà. Mỗi lần thể hiện, giọng hát trong trẻo và da diết của Phương Mỹ Chi đều mang đến cảm xúc riêng, góp phần giữ gìn và lan tỏa tinh thần của nhạc phẩm kinh điển đến với khán giả trẻ.

Theo Bạch Khởi (Thanh Niên Việt)