Giải trí

Phương Mỹ Chi được khen "tuyệt vời" khi hóa thành Đặng Lệ Quân

Giọng hát trong trẻo và khả năng nhập vai danh ca Đài Loan giúp Phương Mỹ Chi nhận phần thưởng 120 triệu trên sân chơi Gương mặt thân quen nhí, tối 11/12.

Giọng hát trong trẻo và khả năng nhập vai danh ca Đài Loan giúp Phương Mỹ Chi nhận phần thưởng 120 triệu trên sân chơi Gương mặt thân quen nhí, tối 11/12.
Tập 11 của chương trình "Gương mặt thân quen nhí" phát sóng tối 11/12. Thầy trò Phương Mỹ Chi (trái) và Nam Cường hóa thân thành danh ca Đặng Lệ Quân với bài hát "Hoa dại bên đường". Phương Mỹ Chi được êkíp hóa trang chăm chút để trở thành bản sao thu nhỏ của danh ca xứ Đài. Cô bé 12 tuổi chia sẻ em gặp nhiều khó khăn ở những đoạn lên cao của ca khúc. Dù vậy, khi thể hiện, chất giọng trong, lảnh lót của Phương Mỹ Chi giúp em chinh phục người nghe.
 
Giám khảo Mỹ Linh cho rằng dùng hai chữ "tuyệt vời" để khen tiết mục của Phương Mỹ Chi là xứng đáng. "Giám khảo dù khó tính đến mấy cũng không thể không dành cho con lời ngợi khen. Cô nhìn thấy con có một năng khiếu trời cho, gần đến vòng thi cuối thì tài năng ấy ngày càng lộ rõ", Mỹ Linh nói. Giám khảo Hoài Linh và Hồng Vân cũng dành nhiều lời khen cho tiết mục. Phương Mỹ Chi và Nam Cường đoạt giải nhất tuần. Trước đó, ca sĩ 12 tuổi từng đoạt giải nhất tuần thứ ba khi hóa thân thành Nghệ sĩ Ưu tú Măng Thị Hội và tuần thứ chín khi làm ca sĩ Hà Phương.
 
Bé Bảo Ngọc của đội Phan Ngọc Luân hóa thân thành ca sĩ Siu Black với bài hát "Đôi mắt Pleiku".
 
Ngoài sàn tập, Bảo Ngọc thường đùa vui tếu táo nhưng khi biểu diễn cùng thầy Phan Ngọc Luân, cô bé nhập vai rất nghiêm túc. Vẻ xinh xắn và hồn nhiên của thí sinh nhỏ tuổi đến từ Cần Thơ cũng khiến khán giả thích thú. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: "Bảo Ngọc nghiên cứu khá kỹ về cô Siu. Khi con hóa thân vào bất kỳ một nhân vật nào, con cũng có sự nghiên cứu. Còn Ngọc Luân có chất giọng rất hay. Tôi phải cảm ơn Ngọc Luân đã đồng hành ăn ý với bé Bảo Ngọc”.
 
Bé Trang Thư của đội Thúy Uyên hóa thân thành ca sĩ Thùy Chi với bài hát "Giấc mơ trưa".
 
Biên đạo múa Hữu Trị giúp đôi thí sinh có một phần dàn dựng tiết mục nên thơ, trong trẻo với những động tác múa đẹp mắt. "Ý tưởng dàn dựng trong tiết mục này rất thông minh. Phần hát của hai cô trò đều hay, múa đẹp. Đây là tiết mục thành công", giám khảo Mỹ Linh nói.
 
Hai cô trò Minh Khang và Lan Phương (phải) hóa thân thành nhóm Fool’s Garden với ca khúc "Lemon Tree". Minh Khang còn trổ tài diễn kịch câm để phụ họa cho bài thi. Giám khảo Hoài Linh chia sẻ anh ngạc nhiên về khả năng diễn xuất của Minh Khang.
 
Cậu bé Gia Quý của đội Khánh Ngọc làm ca sĩ Issac (nhóm 365) để hát bài "Hai cô tiên". Khánh Ngọc múa hài hước, phụ họa cho màn trình diễn của học trò. Trong khi đó, Gia Quý vừa hát vừa nhảy sinh động. Cậu bé còn trổ tài ảo thuật. Gia Quý được khen ngợi vì khả năng vũ đạo và nhạc cảm tốt.
 
Bé Hoàng Quân (bé Ben) đội Khương Ngọc làm ca sĩ Quách Tuấn Du với bài hát "Mẹ tôi". Khương Ngọc tiếp tục thể hiện sự sáng tạo khi cùng êkíp dàn dựng một tiết mục có nội dung xúc động về tình mẫu tử. Khi biểu diễn, bé Ben gặp sự cố vì chiếc quần bị hư dây kéo. Tuy nhiên, bé vẫn tập trung để hoàn thành tiết mục. Giám khảo Hồng Vân chia sẻ: “Sự cố về trang phục của con nếu chẳng may diễn viên chuyên nghiệp gặp còn thấy khó khăn. Nhưng con đã không hề bị phân tâm. Cảm xúc của con vẫn giữ được. Con rất phong độ và bản lĩnh".
 

Đến tuần này, Hoàng Quân và Khương Ngọc tiếp tục tạm dẫn đầu với số điểm cao nhất là 327.Tập 12 của chương trình phát sóng vào 21h ngày 18/12.

 
>> Phương Mỹ Chi "chắc suất" trở thành Quán quân GMTQ nhí
>> Bất ngờ với Phương Mỹ Chi tóc vàng, da nâu, mặc bốc lửa
 
Theo Thất Sơn (VnExpress.net)