Tập 39 phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" đang bùng nổ mạng xã hội với màn chạm trán giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương).

Tập 39 của "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" đánh dấu bước ngoặt khi nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh), người vợ vốn bị chỉ trích là nhu nhược, đã có cú lật thế đầy ấn tượng. Cô chọn cách đối diện trực tiếp với "tiểu tam" Linh (Lan Phương) sau chuỗi ngày nghi ngờ.

Cuộc đối đầu không có tiếng quát tháo hay nước mắt. Mỹ Anh xuất hiện với vẻ bình thản, tự tin và bản lĩnh của một người phụ nữ trưởng thành, biết rõ phẩm giá của mình. Trước sự trơ trẽn của Linh, Mỹ Anh đã có những câu thoại khiến khán giả vỗ tay tán thưởng.06-1762412176-phuong-oanh-gay-sot-voi-man-doi-chat-tieu-tam-kinh-dien.gif

Cô khẳng định kẻ thứ ba có thể thỏa mãn sự tò mò của chồng mình, nhưng không bao giờ thay thế được vị trí của người vợ. Cô thẳng thắn: "Đàn ông họ khôn lắm, họ biết đâu là bến đỗ, đâu chỉ là hái hoa bên đường... Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô chật vật đi tìm một hơi ấm, tôi chỉ thấy thương hại thôi".

Câu thoại đắt giá nhất, được xem là tuyên ngôn của người vợ, chính là đòn kết hạ: "Phụ nữ thông minh và bản lĩnh họ chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác". Mỹ Anh không chỉ phân định ranh giới giữa hai kiểu phụ nữ, mà còn tung đòn kiêu hãnh khi khẳng định vai trò của mình: "Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ đầu đến gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng mộ".

Câu nói "Cảm ơn cô đã ngưỡng mộ" là một cú chốt mỉa mai nhưng sắc lạnh, vừa khẳng định công sức gọt giũa, tạo nên giá trị người chồng của mình, vừa khiến "tiểu tam" không thể phản bác.

Ngay sau khi tập phim lên sóng, mạng xã hội đã bùng nổ. Nhiều khán giả gọi đây là "màn đánh ghen thông minh nhất trên truyền hình Việt". Diễn xuất của Phương Oanh, qua ánh mắt, biểu cảm và giọng nói đanh thép nhưng không cay nghiệt, đã thể hiện trọn vẹn khí chất của một người phụ nữ tổn thương nhưng không gục ngã, đau nhưng vẫn giữ được sự tự tôn.

TN (SHTT)