-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giải trí
21/10/2015 18:04Phương Thanh: "Tôi không còn khóc, hát nhạc não tình trên sân khấu"
Với quan niệm "trong khổ đau có hạnh phúc", nữ ca sĩ tìm thấy nhiều niềm vui sống ở tuổi ngoài 40 và mang nó vào âm nhạc.
- Anh Hoài Linh muốn so sánh tôi của ngày xưa và hiện tại. Anh ấy thấy tôi vẫn thẳng thắn, chân thành, không màu mè, vẫn "điên" nhưng không còn bốc đồng như ngày xưa. Qua nhận xét này, tôi hình dung ra một Phương Thanh ở tuổi ngoài 40 đầy hoan hỉ trên sân khấu. Nghĩa là tôi hát hay diễn đều với một tâm trạng phơi phới, cười nhiều hơn là khóc. Nếu như trước kia, ở thời kỳ đỉnh cao, khán giả thấy Phương Thanh từng khóc, từng trăn trở, "quằn quại" khi hát thì bây giờ là một Phương Thanh hoàn toàn khác - vui vẻ và hay pha trò trên sân khấu.
- Do đâu chị có sự thay đổi như vậy?
- Cuộc sống buộc con người phải thay đổi để thích ứng. Tôi đã gánh hệ lụy nhiều từ việc không kiềm chế được cảm xúc, đặc biệt là những chuyện tôi thấy bất bình. Rồi tôi tự hỏi tại sao mình phải vậy, sao không vui đi, không chọn sống sao cho thoải mái, đời người ngắn ngủi lắm.
![]() |
| Hình ảnh ca sĩ Phương Thanh thời xưa. |
- Đúng là khán giả vẫn yêu cầu tôi hát lại những ca khúc Một thời đã xa,Giã từ dĩ vãng, Ta chẳng còn ai... nhưng tôi không thể đáp ứng bởi chính tôi không còn cảm hứng để hát những bài đó.
Tôi không muốn đánh lừa cảm xúc của mình để phục vụ khán giả. Có thời gian tôi ngừng hát và không biết mình nên làm gì để khỏa lấp khoảng trống rỗng. Tôi đổi địa bàn, đi diễn tỉnh nhiều hơn rồi chuyển qua đóng phim, làm giám khảo gameshow... Mỗi công việc khác nhau đem đến cho tôi cảm hứng để làm mới mình trong âm nhạc.
- Chị nghĩ sao nếu nói Phương Thanh đã hết thời đỉnh cao?
- Tôi không sợ khán giả quên vì tôi đi lên bằng năng lực và giọng hát thực sự. Mỗi ca sĩ có một đối tượng khán giả riêng. Người sâu sắc thì có khán giả sâu sắc, người hời hợt có khán giả hời hợt. Ví dụ bây giờ, không ai 16 tuổi lại đi nghe nhạc Phương Thanh cả.
![]() |
| Phương Thanh (trái) hóa thân thành mẹ chồng nanh nọc trong phim truyền hình. |
- Tôi vẫn giữ tính thẳng thắn như trước, không hài lòng hoặc thấy chướng tai gai mắt là góp ý thẳng. Tuy nhiên, tôi hạn chế va chạm tối đa vì sợ lúc nóng tính, có thể tôi không bình tĩnh để đưa ra phát ngôn. Bởi vậy lâu nay, tôi đâu có tham gia gameshow với tư cách thí sinh. Tôi sợ điều tiếng nếu gặp phải nhà sản xuất nhiều chiêu trò. Tôi không còn trẻ để đánh đu với việc đưa tên tuổi mình thành tâm điểm của dư luận.
- Vậy đâu là lý do chị chọn tham gia chương trình "Ca sĩ giấu mặt"?
- Chương trình nào mới, lạ là tôi tham gia, mà phải tham gia ngay từ năm đầu tiên chứ sang năm thứ hai, có thể đã giảm sức hút hoặc bị biến tướng. Hơn nữa, trong chương trình này, tôi làm khách mời để các thí sinh khác hát nhái giọng của mình nên khá thú vị. Bất ngờ khi chính ca sĩ Minh Thuận còn không nhận ra tôi ở đâu giữa năm thí sinh.
![]() |
| Phương Thanh và bạn thân - ca sĩ Minh Thuận trên sân khấu "Ca sĩ giấu mặt". |
- Thật sự mà nói nếu để hát như bình thường, giọng của tôi rất dễ bị phát hiện. Vì vậy, chính tôi phải giả giọng người chơi để đánh lừa giám khảo. Nhưng anh Hoài Linh rất tinh tế, trong suốt cuộc thi, tôi hát bài nào anh cũng nhận ra.
Cho đến tận bây giờ, nhiều khi tôi thấy buồn, trống trải khi không có giọng ca nào giống phong cách của mình để bản thân có cớ phấn đấu, cạnh tranh. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến tôi nhiều khi dừng lại, suy nghĩ hướng đi cho mình.
- Hướng đi sắp tới của chị là gì?
Theo Châu Mỹ (VnExpress.net)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (46 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (58 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)


