-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Giải trí
23/02/2020 15:34'Qua đêm' với em gái nhưng đòi cưới cô chị - Cường chính là nhân vật gây bức xúc nhất phim Cô gái nhà người ta
Bộ phim Cô gái nhà người ta đang bắt đầu bước vào những tình huống, cao trào hấp dẫn, kịch tính. Một trong số những nhân vật khiến khán giả bức xúc gần đây chính là Cường (Trọng Lân thủ vai).
Cường si mê Uyên (Phương Oanh) và tìm mọi cách, thủ đoạn để cưới cô bằng được thế nhưng vẫn qua đêm với chính em ruột của Uyên là Đào. Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc với anh chàng đểu cáng chỉ được cái mã này.
Thủ vai Cường là nam diễn viên Trọng Lân – người khá "quen mặt" với khán giả qua những vai công tử nhà giàu nhưng ăn chơi, trác tang và thường xuyên bị "người trong mộng" từ chối.
Chia sẻ về vai Cường, Trọng Lân tiết lộ đây là nhân vật có ngoại hình chỉn chu, đẹp nhất trong số các vai diễn phản diện của anh:
"Tôi thường vào vai công tử ăn chơi nhưng với vai Cường trong Cô gái nhà người ta thì tôi nhận định đây là 1 "thiếu gia" có học, làm kinh doanh và xuất thân cũng từ 1 gia đình kinh doanh.
Vậy nên tôi lựa chọn cho Cường những bộ quần Âu, áo sơ-mi có phần nghiêm trang, hiện đại. Đầu tóc tôi cũng chỉnh sửa cho ngay ngắn, kiểu cách hơn. Có thể nói, Cường là nhân vật có ngoại hình đẹp nhất từ trước tới nay của tôi".
Tuy có ngoại hình đẹp, hiện đại nhất phim nhưng Cường lại là nhân vật bị ghét nhất nhì bộ phim. Trọng Lân cho hay, anh đã quá quen với phản ứng tiêu cực của khán giả dành cho mỗi vai diễn của mình:
"Tôi thường nằm trong tuyến nhân vật phản diện nên mỗi khi bộ phim nào lên sóng tôi đều biết chắc mình sẽ nhận những lời "ném đá" từ phía khán giả.
Nhưng tôi coi đó là những món quà yêu thương, chưa bao giờ tôi cảm thấy chạnh lòng vì điều đó. Trái lại, phản ứng của khán giả còn làm tôi cảm thấy vui vì họ ghét nghĩa là họ hiểu được nhân vật của mình".
Theo lời Trọng Lân, việc anh thường xuyên đảm nhiệm những vai "bị ghét" này là do ngoại hình và gương mặt khá đặc trưng:
"Vóc dáng và gương mặt hiện tại của tôi có lẽ rất phù hợp với hình ảnh 1 chàng trai là con nhà có điều kiện, ăn chơi nên tôi mới thường xuyên được giao những vai diễn này.
Tuy thường được giao những vai giống nhau nhưng mỗi nhân vật tôi đều cố gắng khắc họa cá tính, đặc điểm riêng để không có nhân vật nào giống hoàn toàn với nhân vật nào.
Bản thân tôi tin rằng dạng vai nào tôi cũng có thể thể hiện được. Hi vọng rằng sau này tôi có cơ hội để làm mới mình với những nhân vật thuộc nhiều dạng vai khác nhau".
Mặc dù thường vào vai công tử ăn chơi, thậm chí từng hóa thân thành chàng thiếu gia của 1 "động chứa" nhưng Trọng Lân tiết lộ, những cảnh quay tình cảm, thân mật với diễn viên Việt Hoa (vai Đào) trong Cô gái nhà người ta vẫn khiến anh bối rối:
"Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Việt Hoa. Dù là 1 diễn viên mới nhưng Hoa làm việc khá tốt và thoải mái. Giữa tôi và Việt Hoa có một số cảnh quay ôm, hôn cũng khá "nóng".
Trước mỗi cảnh như vậy, chúng tôi phải bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng rằng tôi sẽ ôm Hoa như thế nào, cô ấy sẽ quàng tay qua người tôi ra sao để cảnh quay chân thật nhất.
Mấy ngày đầu, chúng tôi chưa quen lắm nên còn ngại ngùng, bối rối nhưng sau đó thì khá là thoải mái, thân thiết.
Điều may mắn nhất đối với tôi khi làm nghề là được làm việc với những nghệ sĩ lớn như NSND Hoàng Dũng, NSND Tiến Đạt, NSƯT Nguyễn Hải... Tôi học được rất nhiều điều từ các cô chú, các anh chị đi trước.
Ngoài ra, sau mỗi bộ phim, tôi lại có thêm những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết như Đình Tú, Việt Hoa... Tôi cảm thấy đây chính là niềm hạnh phúc đối với 1 diễn viên".
Theo Thảo Nguyên (Trí Thức Trẻ)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (59 phút trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)