-
Chồng muốn báo hiếu mẹ nhưng không đụng đến tiền của mình, tôi từ chối thì bị mắng là "khác máu tanh lòng" -
Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia -
Hóa đơn điện tăng phi mã mùa nắng nóng: Giới chuyên gia cảnh báo "tiền túi sẽ còn vơi" nếu không sửa thói quen -
Thị trường căn hộ TPHCM: Giá bán không ngừng leo thang, người mua "thắt chặt" tiêu chí giữa áp lực tài chính -
Tin thời tiết mới nhất hôm nay 10/7: Bắc Bộ mưa giông dồn dập, Trung Bộ đối mặt nắng nóng gay gắt -
Sang nhà chị gái lấy đồ cho con, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng -
Nhịn ăn sáng để giảm cân: Thói quen tưởng có lợi hóa ra lại rước họa vào thân -
Siêu máy tính Opta dự đoán chuẩn xác trận Pháp - Maroc: Đẳng cấp nhà tiên tri công nghệ trong World Cup 2026 -
Siêu bão Bavi đe dọa đổ bộ với sức mạnh kinh hoàng như Yagi, Biển Đông động dữ dội -
"Vua áo đen" người Bồ Đào Nha bắt chính trận tứ kết Argentina - Thụy Sĩ
Giải trí
06/08/2017 17:28Quán quân Jun Phạm: "3 tháng rồi nghèo quá nghèo, đã thế toàn xếp hạng nhì, không được tiền"
Quán quân "Gương mặt thân quen 2017" Jun Phạm đã có những chia sẻ mới sau khi đăng quang.
![]() |
![]() |
Cùng lắng nghe những chia sẻ của Jun Phạm sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân:
Chào Jun, sau danh hiệu "Thánh về nhì" thì cuối cùng bạn cũng được hạng nhất trong đêm Chung kết thì bạn nghĩ sao?
Thật sự khi mà có được cái tên "Thánh về nhì" tôi cũng đã có ý định buông xuôi rồi tại vì nghĩ là mình cũng không có thể được giải Nhất nữa đâu. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại nghĩ đây chỉ là 1 sân chơi, mình đã có khán giả rồi thì mình cứ chơi hết mình đi, đừng quan trọng nhất nhì nữa.
Khi tôi lên sân khấu cũng có run chút xíu nhưng mà khi nhìn thấy S.T và Will - 2 người bạn của mình đứng đó thì cũng rất bất ngờ nên tôi quyết định sẽ diễn hết mình. Và tôi cũng rất bất ngờ khi giành được danh hiệu Quán quân, thực sự tôi không nghĩ mình được hạng nhất.
Tại sao bạn lại chọn hình tượng giám khảo Hoài Linh để thi trong đêm Chung kết?
Tôi nghĩ là cuối chương trình rồi, mình phải kiếm 1 nhân vật nào đúng là gương mặt thân quen và một trong số đó chắc chắn sẽ có anh Hoài Linh. Khi phải lựa chọn giữa hát, cải lương và tiết mục tấu hài thì công ty đã vote cho tấu hài vì rất thích tiết mục này mặc dù tôi nói đây là cái khó nhất, có thể mình không làm được đâu.
Chọn hình tượng anh Hoài Linh rất là mạo hiểm, tấu hài không phải là một loại hình "dễ xơi". Tôi cũng không phải là một danh hài nên khi lên sân khấu dễ bị rớt miếng nếu như mình không cẩn thận.
Tôi nghĩ lợi thế của mình khi vào vai này là có thể giả nữ nhưng giọng lại vẫn là nam giống như anh Hoài Linh thôi (cười). Còn những thứ khác như nói giọng Phú Yên hay giọng người Hoa bằng tiếng Việt là 2 cái mà tôi đã tập rất nhiều. Ăn cũng tập, ngủ cũng tập, thức dậy xong là tập để nó thành thói quen của mình. Tôi nghĩ mình giả giống anh Hoài Linh được 50% là hết mức.
![]() |
Có ý kiến cho rằng việc bạn chọn vai này là để "nịnh" giám khảo Hoài Linh?
Không, sao mà nói là nịnh được? Nếu chẳng may tôi diễn dở thì khác nào mình làm xấu hình ảnh của anh Hoài Linh. Thật ra tôi cũng không nghĩ là mình nịnh hay không nịnh đâu mà chỉ muốn làm hết sức mình. Nếu mọi người để ý thì tôi chỉ giả giọng Phú Yên và giọng người Hoa thôi, còn lại thực ra tôi chỉ diễn theo đúng con người mình là chính.
Vì đây là tuần cuối rồi nên mình cứ diễn hết mình, bằng cái duyên và khả năng của mình, được hay không thì cũng không sao. Quan trọng là nếu khán giả thấy thích thì mình cảm ơn. Thực ra tôi nghĩ tuần này mình được hạng nhì, tức là Á quân nhưng lại được hạng nhất thì ngoài sức tưởng tượng của mình.
Nếu bạn nghĩ mình là hạng nhì thì ai xứng đáng đạt hạng nhất?
Tôi nghĩ là anh Quốc Thiên. Vì anh Quốc Thiên rất giỏi từ đầu chương trình tới giờ nên khi anh chỉ đạt giải ba tôi cũng rất bất ngờ và không biết tại sao.
Khi lựa chọn vai diễn này thì bạn có nghĩ những hình ảnh truyền thông rất dễ gây thiện cảm nơi người xem, cả giám khảo Hoài Linh cũng rất thích những hình ảnh này và những mùa trước là 1 ví dụ?
Nếu lựa chọn truyền thống thì tôi đã chọn cải lương rồi vì dễ hơn, tôi cũng đã 2 lần hóa thân thành nghệ sĩ cải lương. Nhưng cái hài thực sự rất khó, thuộc thoại chưa quan trọng bằng việc mình bốp chát qua lại với bạn diễn của mình. Nếu bị rớt nhịp hay âm thanh bị chệch 1 cái là thành ra vô duyên liền.
Tôi nghĩ tấu hài là cái mới chứ không phải truyền thống, nếu mà nói về truyền thống thì là hát bội, hát chèo... Còn hài thì lúc nào cũng hài và hiện đại, những cái mà tôi đưa ra hay thêm vô trong vở hài thì trẻ trung hơn so với vở diễn của anh Linh cách đây mấy chục năm.
![]() |
Bạn chia sẻ cảm xúc thế nào khi bố của mình ở bên cạnh trong giờ phút đăng quang?
Thì cũng xúc động thôi, còn nói gì hơn được ngoài chữ đó nữa. Đây là khoảng thời gian tôi vừa về với gia đình được 1 tháng nên cũng gần gũi với bố hơn. Thực ra hôm nay tôi cũng không định cho bố đi coi đâu vì đoán là thế nào mình cũng hạng thấp nhưng cuối cùng bố vẫn đi coi. Nhưng tôi dặn bố đừng có buồn nha vì bố hay buồn lắm.
Bố của bạn phản ứng như thế nào khi thấy con mình giả gái?
Thực ra bố tôi là 1 người bình thường nhưng lại có máu nghệ sĩ rất cao nên khi cho tôi tham gia vào showbiz cũng đã biết thế nào mình cũng hóa thân rất nhiều. Nên việc giả gái thì bố thấy cũng bình thường vì quen quá rồi hay sao ấy? (cười)
Lần đầu tiên đi thi, có ý kiến cho rằng bạn có nhiều lợi thế hơn các thí sinh khác vì có công ty hậu thuẫn thì bạn nghĩ sao?
Tôi thấy tôi mệt quá trời luôn (cười). Nói về hậu thuẫn thì không có đâu, bây giờ mình càng giải thích thì khán giả cũng chả hiểu nên giải thích làm gì nữa. Mình đậu thì cũng đã đậu rồi (cười).
Trong khi cuộc thi diễn ra thì có những lùm xùm về việc thí sinh bị chèn ép thì bạn cảm thấy thế nào?
Có thể do các bạn quá stress nên nghĩ vậy thôi. Nói đùa chứ nếu mà nói về chèn ép thì chắc tôi nghĩ là mình bị nhiều hơn vì bị hạng nhì hoài nhưng tôi còn không thấy vậy.
![]() |
Hiệu ứng chương trình đã không còn tốt như những mùa đầu thì bạn nghĩ giải Quán quân sẽ bổ trợ cho bạn trong sự nghiệp sau này như thế nào?
Tôi cũng biết chương trình không còn hot như mùa 1, mùa 2, mùa 3... nữa nhưng tôi vẫn muốn thử sức vì tôi biết chương trình này phù hợp với mình như thế nào. Thứ nhất là nó có hát, có diễn và giả giọng... Tôi là 1 người rất thích hát, thích diễn nên tham gia để thử sức mình.
Mọi người thấy từ tuần 1 tôi hát rất gớm sau đó mới tiến bộ dần, có nghĩa là mình thắng được mình trước nên cảm thấy hạnh phúc. Giải Quán quân là giải thưởng gameshow đầu tiên nên tôi rất trân trọng.
Thời gian tới, bạn có tiếp tục tham gia gameshow nào khác? Bạn có bị lỗ khi tham gia chương trình?
Không, tôi tởn tới già và mệt quá rồi (biểu cảm hài hước). Ban đầu tưởng thi gamshow vui nhưng cuối cùng lại áp lực lắm vì mỗi tuần phải tập tành, phải giả gái, độn mông, độn ngực... mệt lắm. Dĩ nhiên gameshow khác thì không có thế này nhưng áp lực thì chắc chắn có.
Và tôi cũng không có thời gian làm những sản phẩm riêng của mình, 3 tháng nay tôi khá trì trệ trong việc ra sản phẩm, bao nhiêu phim cũng từ chối. 3 tháng rồi mình nghèo như quỷ vậy đó mà hạng nhì không à, không có được tiền nên cũng stress lắm (cười). Nếu mà rớt thì lỗ nhưng thắng rồi nên không lỗ nữa.
Với ngôi vị Quán quân này thì bạn đã có thể tự hào với các anh em trong nhóm 365 chưa?
Khi mà tách ra khỏi nhóm, cái áp lực phải làm gì để cho những người anh em của mình tự hào rất quan trọng. Bởi vì nhóm 365 đã là một tượng đài trong giới trẻ thế kỷ này rồi, tôi tự tin nói vậy luôn vì tôi tự hào về nhóm nhạc của mình.
Nên khi tách ra tôi sợ sẽ làm cho mọi người thấy là mình yếu thế nhất, Isaac đã có sự nghiệp của anh ấy, S.T 2 lần tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" và "The Remix" đều giành giải cao, Will thì có "Em chưa 18". Bản thân tôi luôn nghĩ chậm mà chắc nên không nghĩ được giải nhất thế này đâu, chỉ nghĩ được Á quân là khiến mọi người tự hào nhưng giờ được cái này thì tự hào hơn chứ.
Sau khi tham gia chương trình này thì bạn tổng kết lại xem mình đã nhận được những gì?
Tham gia chương trình tôi nhận được rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là cái tên Jun Phạm đã đến được gần hơn với khán giả chứ không phải là Jun 365 nữa, hàng tuần tất cả mọi người đều nhắc tên Jun Phạm. Đây có thể coi là mục tiêu đầu của bản thân tôi.
Thứ hai là tôi vững vàng hơn, có thể đứng hát 1 mình, không còn run sợ nữa. Thứ ba là tôi được thử sức với rất nhiều thể loại và cũng rất vui khi tuần cuối cùng là tuần tôi khám phá được bản thân nhiều nhất. Bởi vì giả anh Hoài Linh thực sự là khó nhất và không đơn giản chút nào để đứng trên sân khấu diễn hài. Nếu tham gia các dự án điện ảnh sắp tới, đây cũng là những màu mà tôi có thể đem vô trong các vai diễn của mình.
Cảm ơn những chia sẻ của Jun Phạm!
Theo Angus (Trí Thức Trẻ)
- Đề xuất thi lại môn Toán ở Tuyên Quang: Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định ra sao? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gây sốt với màn lái Porsche mang thịt kho tự nấu tặng người hâm mộ (2 giờ trước)
- Rộ tin iPhone màn hình gập đã vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, có thể lên kệ ngay trong tháng 9 (2 giờ trước)
- Cựu cầu thủ Na Uy: Haaland nhỉnh hơn Ronaldo Nazario (2 giờ trước)
- Iran dội bão tên lửa đạn đạo, san phẳng trung tâm chỉ huy và căn cứ Mỹ (2 giờ trước)
- Chồng muốn báo hiếu mẹ nhưng không đụng đến tiền của mình, tôi từ chối thì bị mắng là "khác máu tanh lòng" (2 giờ trước)
- Hiệu trưởng ở Quảng Trị nói gì trước thông tin giám thị chỉ bài cho con trai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT? (2 giờ trước)
- Hơn một năm sau ngày Từ Hy Viên qua đời: Mẹ ruột khóc nghẹn vì sắp "ra đường ở", tài sản trăm tỷ bốc hơi bí ẩn (2 giờ trước)
- Mâu thuẫn từ TikTok, hai nhóm phụ nữ hẹn gặp rồi lao vào ẩu đả trước cổng công ty (2 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" mới "đàn anh" Exciter 155: Phân khúc trên Honda Winner R, giá mềm (3 giờ trước)




