Giải trí

Quanh điệu nhảy gây tranh cãi của Ngọc Sơn

Ngọc Sơn bao nhiêu năm vẫn “hot” theo cách chẳng giống ai. Anh không trung thành với hình ảnh “Ông hoàng nhạc sến” mà người ta gán cho, hình ảnh của anh sinh động hơn nhiều, không ngừng khiến khán giả ngạc nhiên, thậm chí tranh cãi. Ngọc Sơn vừa có thể ca mùi mẫn, vừa có thể nhảy tưng bừng, mà điệu nhảy cũng độc nhất vô nhị.

Cần gì xem hài kịch

Giọng hát của Ngọc Sơn không chỉ được “thượng đế” khắp trong Nam ngoài Bắc đón nhận mà còn được khẳng định qua thành tích tại những cuộc thi/liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

Anh cũng là nghệ sĩ đa năng: Có thể hát nhạc trẻ, có thể ca bolero mùi mẫn, lại còn có thể sáng tác ca khúc ăn khách. Ngọc Sơn nhận mình là ca sĩ - nhạc sĩ, cũng không đến nỗi quá lời.

Mỗi khi lên sân khấu, dù chọn ca khúc sôi động hay thất tình anh thích chiêu đãi khán giả thêm vài điệu nhảy “cộp mác” riêng anh.

Trước đây, người ta đặt cho Ngọc Sơn biệt danh “Michael Ngọc Sơn” nhưng “Mai cồ” sống dậy chắc cũng tròn mắt với một số điệu nhảy của Ngọc Sơn những năm trở lại đây. Một clip ghi lại đoạn biểu diễn của Ngọc Sơn trên sân khấu thủ đô được nhiều khán giả truyền nhau là ví dụ.

Anh tự hào giới thiệu: “Quả này Gala 90 trăm suất một tháng…”. Rồi anh chuyển vũ đạo, lại giới thiệu tiếp: “Quả này Trung Quốc chưa nhảy được”. Cứ một trăm người xem clip thì phải đến nửa số người thả icon “haha”.

Có khán giả còn “quảng cáo” thay Ngọc Sơn: “Cuộc sống bận rộn và ngột ngạt, muốn có tiếng cười thả phanh cứ xem Ngọc Sơn nhảy. Cần gì xem hài kịch”.

Vài bình luận khác: “Nhiều khi buồn chẳng biết làm gì vào xem và nghe Ngọc Sơn hát, quên buồn luôn”, “Xem anh nhảy mà không ngậm được mồm”, “Xem nhảy cười hơn cả xem hài”…

Một số khán giả nhìn Ngọc Sơn nhảy điệu “Gala 90 trăm suất một tháng” còn liên tưởng đến gã khờ màn ảnh “Mr Bean”.

Khi nhảy Ngọc Sơn cũng không quên hỏi "đại gia đình" có thấy "ép phê" không? Đoạn video được trích từ live show Duyên Phận, ngày 15/4/2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, đến nay lại gây "bão".

Tất nhiên, có lời khen thì có tiếng chê. Cũng không ít ý kiến chê Ngọc Sơn “khùng”, đạp đổ hình tượng đã gây dựng, thậm chí còn nặng lời coi điệu nhảy của anh là “thảm hoạ”.

Nhưng không thể phủ nhận, sân khấu cứ có sự xuất hiện của Ngọc Sơn lại sôi nổi. Anh hát live nội lực. Ngọc Sơn vừa hát, vừa nhảy mà vẫn còn dư sức.

Trong đêm diễn mới đây tại Hà Nội với chủ đề Vùng lá me bay, Ngọc Sơn bắt đầu với loạt ca khúc thất tình quen thuộc.

Cứ tưởng với những bài hát sầu não chỉ cần diễn tả bằng gương mặt đau khổ nhưng Ngọc Sơn vẫn nhảy, vẫn xoay người rồi bất thình lình quỳ xuống để đưa khán giả vào nhạc phẩm do chính anh sáng tác, Giận hờn: “Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào/Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy/Trả lại em yêu những năm học trò/Những đêm hẹn hò ngày ta có nhau…”. Năng lượng hừng hực tỏa ra từ anh khiến người xem không kiềm được tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng hú hét…

Quanh điệu nhảy gây tranh cãi của Ngọc Sơn
Phong cách biểu diễn không "đụng hàng" của Ngọc Sơn trong đêm Vùng lá me bay.

Một chi tiết ngoài lề hài hước, một người thích khoe thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như Ngọc Sơn nhưng cứ bước lên sân khấu, dù sân khấu to hay sân khấu nhỏ, cũng cúi xuống và nói: “Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình”. Chỉ cần Ngọc Sơn cất tiếng chào, ở phía dưới một số khán giả đã cười khúc khích.

Thêm thành tích: Khỏe nhất làng ca sĩ

Bolero đã “hạ nhiệt” sau những năm làm mưa làm gió. Những ca sĩ trẻ chuyên dòng bolero năng động khai thác thêm hướng đi phù hợp để tiếp tục tồn tại và phát triển.

Có người hát thêm nhạc Phật, cũng thu hút đông khán giả. (Nhạc sĩ Hàn Châu, tác giả của nhiều ca khúc bolero được yêu thích, sau này đã sinh nở ca khúc ăn khách).

Những tên tuổi lớn của dòng nhạc này cũng nỗ lực để tiếp cận khán giả. Như Quỳnh tung “The best of Nhu Quynh” chứng tỏ sự đa tài của mình, chị vừa hát bolero, vừa “chơi” nhạc Hoa lời Việt, rồi ghé “sân” cải lương.

Trong dòng chảy chung, người người nỗ lực thay đổi. Ngọc Sơn cũng không thể đứng ngoài. Anh tung “chiêu” vũ đạo nhận khen, chê rầm rầm. Nhảy kiểu Ngọc Sơn tốn sức nên có khán giả tặng thêm anh biệt danh: “Khỏe nhất làng ca sĩ”.

Quanh điệu nhảy gây tranh cãi của Ngọc Sơn - 1
Ngọc Sơn cũng tự hào khoe, anh dồi dào sức khỏe.

Ở tuổi của Ngọc Sơn còn giữ được thể hình đẹp để diện đồ đẹp nhảy tưng bừng không dễ.

Người hâm mộ Ngọc Sơn tự hào: Anh Ba của họ rất chịu khó rèn luyện thể lực. Môn thể thao yêu thích của Ngọc Sơn, tức Anh Ba, là bóng bàn.

Có video Ngọc Sơn bịt mắt đánh bóng bàn thu hút rất đông lượt xem. Anh Ba cũng sẵn sàng “đọ” tài với những vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, có thành tích.

Hiện tại, bên cạnh biểu diễn và làm từ thiện, Ngoc Sơn còn dành thời gian để hỗ trợ những giọng ca trẻ. Hồ Văn Cường cũng được Ngọc Sơn huấn luyện. Một số khán giả đề nghị Ngọc Sơn chỉ nên kèm thanh nhạc cho Út Cường, đừng dạy Út Cường nhảy.

Số khác lại mong muốn Ngọc Sơn dạy Hồ Văn Cường nhảy. Nhưng Hồ Văn Cường có vóc dáng nhỏ bé, nếu muốn nhảy như Ngọc Sơn chắc phải tích cực rèn luyện thể lực.

Sắp tới, Ngọc Sơn có live show ở Bình Định. Khách mời không chỉ có Hồ Văn Cường mà còn có cả lực sĩ Phạm Văn Mách. Kiểu này, ngoài ca hát, nhảy múa, có khi Ngọc Sơn còn chiêu đãi “thượng đế” màn đọ cơ bắp cùng người được mệnh danh “kiến càng”.

Quanh điệu nhảy gây tranh cãi của Ngọc Sơn - 2
Ngọc Sơn chẳng ngại khoe "tấm thân nhỏ bé" nhờ rèn luyện mà nên.

Theo Đào Nguyên (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/quanh-dieu-nhay-gay-tranh-cai-cua-ngoc-son-post1541680.tpo