Phân đoạn cao trào nhất trong tập mới của "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" - khi nhân vật Lam (Quỳnh Kool) xuống nước khóc lóc để níu kéo hôn nhân bất ngờ vấp phải làn sóng chê bai dữ dội về kỹ năng diễn xuất của nữ chính.

Trong diễn biến mới nhất của phim, sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh, Lam đã gạt bỏ cái tôi để thú nhận tình cảm thật với chồng. Hình ảnh cô rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Toàn và nức nở khẳng định: "Em không đồng ý ly hôn đâu! Em cần anh" được xây dựng là nút thắt quan trọng để cứu vãn cuộc hôn nhân. Sự hỗ trợ ăn ý của bạn diễn Tô Dũng (vai Toàn) cùng bối cảnh ánh sáng trầm buồn đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc.

20-1763611718-quynh-kool-gay-tranh-cai-voi-canh-khoc-niu-keo-chong-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh.gif

Tuy nhiên, ngay khi lên sóng, phản ứng của khán giả lại trái ngược với kỳ vọng của ê-kíp. Trên các diễn đàn phim ảnh, diễn xuất của Quỳnh Kool trở thành tâm điểm chỉ trích. Đa số ý kiến cho rằng biểu cảm đau khổ của cô thiếu chiều sâu, cách nhả thoại nũng nịu kết hợp với chất giọng hụt hơi khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, đứt đoạn cảm xúc thay vì đồng cảm.

20-1763611718-quynh-kool-gay-tranh-cai-voi-canh-khoc-niu-keo-chong-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh.png

Nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét họ cảm thấy "dị ứng" với nét diễn trẻ con, mè nheo thái quá của Quỳnh Kool. So sánh với bản gốc Trung Quốc do Quan Hiểu Đồng thủ vai - vốn mang nét tinh nghịch, ngây thơ đáng yêu - phiên bản của Quỳnh Kool lại bị đánh giá là gây ức chế.

Giới mộ điệu cho rằng nữ diễn viên đang đi vào lối mòn, lặp lại nét diễn của các vai cũ và thiếu sự tiết chế cần thiết. Từ một nhân vật được kỳ vọng tạo điểm nhấn, Lam đang dần trở thành "lỗ hổng" lớn nhất của bộ phim. Nếu không có sự thay đổi trong cách thể hiện, Quỳnh Kool khó lòng thuyết phục được người xem trong những tập tiếp theo.

TN (SHTT)