-
"Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu -
Chu Đăng Khoa vừa bị bắt và chuyện tình thị phi với sao nữ hạng A Vbiz, vị đại gia từng nói gì? -
Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng -
Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ 97 người ngộ độc khi ăn bánh kem, tiệm bánh có nhiều vi phạm -
Danh sách phạt nguội camera AI ghi nhận tại Hà Nội trong hai ngày từ 12 đến 13/3, cần nộp phạt gấp -
Dự báo thời tiết 14/3/2026: Miền Bắc nhiều sương mù, Trung Bộ mưa diện rộng -
Nguồn cơn khó tin vụ người phụ nữ bị 3 người hàng xóm túm tóc, kéo lê ở TP HCM, công an đã xử lý -
Thực hư tin đồn "uống sữa hạt giảm cân gia tăng sỏi mật" gây hoang mang dư luận -
Cần Thơ: Triệt phá băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật tại các điểm du lịch đông người -
Giá xăng dầu hôm nay 14/3: Quỹ bình ổn xả mạnh, thị trường trong nước bất ngờ "đứng giá"
Giải trí
27/03/2024 23:16Sao nam gây sốc khi ngậm 500 con ong sống trong miệng, mỗi vết đốt được bồi thường 1.000 USD
Trong thể loại kinh dị, các đạo diễn thường hạn chế sử dụng kỹ xảo mà thường ưu tiên sử dụng các biện pháp đặc biệt để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh mang tính chân thực cao. Vì vậy, khi quay các cảnh liên quan đến động vật, nhiều đoàn phim cũng tìm cách sử dụng "đồ thật" để gây ấn tượng về mặt thị giác cho người xem. Một trong những phân đoạn kinh điển nhất phải kể đến nhân vật Candyman (Tony Todd đóng) để đàn ong bay từ miệng mình ra ngoài trong siêu phẩm kinh dị cùng tên phát hành năm 1992.
Được đạo diễn bởi Bernard Rose, Candyman lấy cảm hứng từ truyện ngắn The Forbidden của Clive Barker. Bộ phim kể về Helen (Virginia Madsen thủ vai), một người chuyên nghiên cứu về những câu chuyện siêu nhiên và tình cờ biết đến giai thoại về tên sát nhân Candyman (Tony Todd). Tuy nhiên, cô sau đó trở thành đối tượng bị tên quái nhân truy đuổi.
Màn thể hiện của nam diễn viên Tony Todd trong vai Candyman được xem là một trong những phản diện hay nhất của thể loại kinh dị. Đặc biệt, phân cảnh tên sát nhân đối mặt nữ chính, hắn cởi áo khoác, để lộ phần bụng bị thủng và chứa đầy ong. Sau đó, tên quỷ há miệng và để hàng trăm con côn trùng này chui ra ngoài, trước khi cúi xuống hôn người đẹp.

Theo trang FSR, để thực hiện cảnh quay này, đoàn phim Candyman đã hoàn toàn sử dụng ong thật trong khi ghi hình. Diễn viên Tony Todd phải đeo một tấm lưới chặn trong miệng để tránh việc bị chúng bay xuống cổ họng. Các nhân viên trong ekip đã mất hơn nửa tiếng để đưa khoảng 500 con ong vào miệng nam diễn viên. Họ sử dụng một loại pheromone, chất hóa học để đánh lừa rằng Tony Todd chính là ong chúa của chúng.
Những cá thể ong được sử dụng trong bộ phim cũng được chuẩn bị một cách đặc biệt. Tất cả những con được chọn đều chỉ ở mức 12 giờ tuổi để có ngoại hình như đã trưởng thành nhưng khi đốt sẽ đỡ đau hơn cho diễn viên. Đạo diễn Bernard Rose cũng thuê hẳn nhà côn trùng học Norman Gary để đến tư vấn và giám sát cho cảnh quay quan trọng này. Đây cũng là người từng lập kỷ lục Guinness khi giữ 109 con ong trong miệng của mình suốt 10 giây.
Về phần Tony Todd, ngoài việc đồng ý đảm nhận cảnh quay thử thách này, nam diễn viên cũng thành công trong việc cài thêm một điều khoản phụ trong hợp đồng với nhà sản xuất. Cụ thể, anh sẽ được bồi thường 1.000 USD cho mỗi vết ong đốt. "Kết quả là tôi bị châm tới 23 lần. Để làm điều gì hay ho, bạn thường sẽ phải chịu đau đớn. Khi nhận ra phân cảnh này quan trọng với Candyman, tôi đã nhận lời. Việc để đàn ong bâu lên người giống như bạn đang được khoác một chiếc áo thật đẹp vậy", nam diễn viên nói trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian.
Trong phim, Candyman không phải nhân vật duy nhất bị đàn ong hành hạ. Nữ chính Virginia Madsen cũng phải quay phân cảnh để chúng bâu lên mặt và cơ thể. Ban đầu, cô từ chối vì bản thân bị dị ứng với loài ong. Đạo diễn Bernard Rose đã phải thuê nhiều chuyên viên cấp cứu túc trực ở phim trường để đảm bảo an toàn cho Virginia yên tâm ghi hình. Sau khi quay xong, nữ diễn viên cho biết phát hiện ra bản thân thực ra chỉ bị dị ứng với tò vò - một loài côn trùng trông giống ong.
"Bạn cảm thấy thật điên rồ vì chân của chúng có nhiều lông, như hàng trăm cây bông ngoáy tai lướt trên da vậy. Tôi được bôi một hóa chất đặc biệt lên người để lũ ong tưởng mình là nữ hoàng của chúng. Nhưng công đoạn khó khăn nhất là làm sao để gỡ lũ ong ra. Họ sử dụng một chiếc máy hút nhỏ và mất hơn 45 phút để bắt hết chúng", Virginia kể lại.
Theo
- Nam thần Cbiz bị tình cũ bóc trần đời tư thác loạn, nghi vấn có con ngoài giá thú (49 phút trước)
- Subaru WRX "thay máu" toàn diện: Có thể dùng hệ thống truyền động hybrid giống Forester (52 phút trước)
- Nam thanh niên phóng thẳng xe máy vào chỗ làm vì sợ muộn chấm công (1 giờ trước)
- "Giải cứu" ngành hàng không: Bộ Xây dựng kiến nghị giảm loạt thuế, phí trước bão giá nhiên liệu (1 giờ trước)
- Đòn đánh vào 'trái tim dầu mỏ' Iran: Ông Trump tuyên bố đanh thép về mục tiêu quân sự đang nhắm (1 giờ trước)
- Ten Hag hối hận vì đối xử tệ bạc với Cristiano Ronaldo (1 giờ trước)
- Nhóm bác sĩ bị đình chỉ vì bỏ quên bệnh nhân trong máy chụp cộng hưởng từ suốt 6 tiếng (1 giờ trước)
- Google Maps nhận bản nâng cấp mạnh nhất lịch sử với sự góp mặt của AI Gemini (1 giờ trước)
- Chu Đăng Khoa vừa bị bắt và chuyện tình thị phi với sao nữ hạng A Vbiz, vị đại gia từng nói gì? (1 giờ trước)
- Vàng SJC giảm không phanh, nhà đầu tư lỗ nặng 9 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)