Giải trí
06/11/2023 13:34Sao nữ gây sốc khi khỏa thân ở cảnh phim khiến netizen nghẹn ngào, diễn xuất 'điên cuồng' đáng nể phục
Chút Nắng Ấm Mỗi Ngày (Daily Dose of Sunshine) tuy là bộ phim chữa lành nhưng lại có không ít cảnh phim khiến khán giả ngỡ ngàng khi nó miêu tả trực tiếp những vấn đề mà một người bệnh nhân tâm thần kinh phải đối diện. Ngay tập 1 của phim, người xem đã quá sốc trước câu chuyện của một bệnh nhân tên Oh Ri Na. Cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm bởi quá áp lực với cuộc sống hoàn hảo như một "con chim thiên nga" mà mẹ vẽ ra cho mình.


Oh Ri Na sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ cô chuẩn bị sẵn cho cô cả một lộ trình cuộc đời, chơi với ai, học thứ gì, kết hôn với người nào, thậm chí cả ăn loại quả gì,... cũng đều được bà lên kế hoạch. Ri Na luôn cố làm theo lời mẹ cho đến một ngày cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực, luôn xuất hiện với sự vui vẻ, hoạt bát, nói rất nhiều, tiêu tiền không suy nghĩ, thậm chí có cả xu hướng tình dục lệch lạc.
Sốc nhất là khi Ri Na tự cởi bỏ hoàn toàn trang phục trên người, khỏa thân và điên cuồng nhảy múa. Khi được các y bác sĩ giúp che chắn, Ri Na thậm chí còn tiểu tiện không kiểm soát. Sau những biểu hiện mà người ngoài nhìn vào đánh giá là điên loạn này, Ri Na bị tự kỷ, cô giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực, từ chối gặp mẹ và không dám tin bản thân mình có thể được hạnh phúc.


Đảm nhận vai Oh Ri Na là nữ diễn viên Jung Woon Sun. Khán giả thực sự trầm trồ trước màn trình diễn "điên cuồng" của sao nữ họ Jung. Ở cạnh nhân vật thoát y và nhảy múa, người xem thực sự quá sốc và nghẹn ngào, thương cho số phận của nhân vật này. "Với con, khi cởi bỏ hết quần áo và được nhảy múa là lúc con cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Nhờ khoảnh khắc khắc đó, mọi người xung quanh ai cũng chỉ trỏ và nói con điên nhưng đó là lần đầu tiên con được hít thở thoải mái''.
Bình luận của khán giả:
- Nhân vật Oh Ri Na xuất sắc thật sự. Tôi xem mà khóc theo luôn.
- Tôi không ngờ cô ấy dám khỏa thân để đóng cảnh này, còn là trước nhiều người chứ. Quá hi sinh, quá xuất sắc.
- Jung Woon Sun xứng đáng nổi tiếng hơn. Cô ấy đỉnh quá.
- Xem tập của Oh Ri Na tôi thấy ngột ngạt thật sự, cảm giác như mình ở trong câu chuyện đó. Diễn xuất của chị diễn viên đỉnh quá. Nữ phụ xuất sắc của năm đây chứ đâu.

Theo Lệ An (Phụ Nữ Mới)
Tin cùng chuyên mục








-
Va chạm giao thông liên hoàn, thầy hiệu phó và con gái tử vong (21/07)
-
Xử phạt người phụ nữ thông tin sai sự thật về số người tử vong trong vụ lật tàu (21/07)
-
Bão số 3 Wipha áp sát đất liền: 8 LƯU Ý cần nhớ để đảm bảo an toàn (21/07)
-
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng từ năm 2026 (21/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long: Tìm thấy thi thể bé trai gần đảo Ti Tốp (21/07)
-
Lật tàu ở vịnh Hạ Long: Rủi ro ngoài dự báo? (21/07)
-
Đến nhà người quen chơi rồi lén mở két sắt trộm 400 triệu đồng (21/07)
-
Mua 7 hợp đồng bảo hiểm, người đàn ông gieo rắc nỗi kinh hoàng khi phóng hoả máy bay để nhận gần 3 tỷ đồng tiền đền bù (21/07)
-
Ba thế hệ trong một gia đình cùng mắc ung thư, bác sĩ tiết lộ: Thói quen ăn "chết người" này chính là nguyên nhân (21/07)
-
Xe máy điện Honda cực đẹp, thiết kế như bước ra từ truyện Dragon Ball sắp về Việt Nam? (21/07)
Bài đọc nhiều




