Bất chấp sự chuyên nghiệp hóa của thị trường, những ca khúc có lời lẽ nhảm nhí, vô nghĩa như "Biết yêu rồi đấy" hay "Con mèo xuân" vẫn ngang nhiên ra mắt, tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Tâm điểm của những tranh cãi gần đây đổ dồn vào Võ Lê Mi với sản phẩm Biết yêu rồi đấy. Ca khúc này nhanh chóng trở thành tiêu điểm của các video "reaction" (phản ứng) tiêu cực trên TikTok. Khán giả không khỏi bàng hoàng trước những câu hát ngô nghê, thậm chí là thô thiển như: "Cưng vô lây, cây vô lưng, mà ưng anh ghê".

21-1768987661-sau-chi-phien-nhac-viet-lai-don-them-tham-hoa-moi-khi-tiktoker-lan-san-bang-nhung-ca-tu-nham-nhi.png
Hai TikToker Chị Phiến và Võ Lê Mi lần lượt ra mắt những MV "thảm họa"

Đáng chú ý, cụm từ "Cưng vô lây" (nói lái của một từ nhạy cảm dùng để công kích) vốn là một trào lưu tiêu cực trên mạng xã hội năm 2025. Việc đưa một thuật ngữ nhạy cảm, không ăn nhập vào bài hát chính thống đã khiến Võ Lê Mi hứng trọn gạch đá. Những đoạn lời như: "Pháp luật nào cấm nam mà yêu nữ/ Thôi em sẽ mở phiên tòa xét xử" bị đánh giá là vừa nhảm nhí, vừa hạ thấp giá trị của nghệ thuật âm nhạc.

Tham vọng "ăn xổi" của những nghệ sĩ tay ngang

Trước Võ Lê Mi, TikToker Chị Phiến (Khuyến Dương) cũng khiến người nghe "dậy sóng" với ca khúc Con mèo xuân. Dù được đầu tư về hình ảnh và phát hành trên các nền tảng nhạc số chuyên nghiệp như Spotify hay Zing MP3, nhưng chất lượng giọng hát và nội dung của bài hát lại bị coi là một thảm họa mới sau thời của Lê Dương Bảo Lâm.

Nghịch lý ở chỗ, các TikToker này không chỉ dừng lại ở việc làm nhạc vui vẻ trên mạng xã hội mà còn có tham vọng lấn sân vào địa hạt âm nhạc chính thống. Tuy nhiên, sự hời hợt trong ca từ và giọng hát thiếu kỹ thuật đã khiến các sản phẩm này bị khán giả tẩy chay quyết liệt. Những ca khúc này đang bị đặt lên bàn cân cùng các thảm họa cũ như Pickleball hay Cánh bướm dối gian - vốn chỉ gây sốt bằng sự dị biệt rồi nhanh chóng bị lãng quên.

Sự lệch lạc phía sau những sản phẩm "dị biệt"

Nhiều ý kiến cho rằng, các nghệ sĩ và TikToker đang dùng vỏ bọc "làm nhạc vui cho đời" để biện minh cho sự kém cỏi và thiếu tôn trọng khán giả. Việc cố tình đạp lên scandal, sử dụng những ca từ độc hại để gây chú ý là một tư duy làm nghề sai lệch.

Khi thị trường nhạc Việt năm 2026 đang ngày càng chuẩn hóa và khắt khe hơn về nội dung, những sản phẩm ăn xổi này không còn đất diễn. Khán giả giờ đây không còn dễ dãi với những thứ âm nhạc nhảm nhí. Một sản phẩm khi đã đưa lên nền tảng chính thống cần phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng về nội dung, nếu không muốn bị coi là những kẻ ngoại đạo lạc lõng trong dòng chảy âm nhạc văn minh.

TN (SHTT)