-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Giải trí
01/02/2019 17:46Sau tất cả, bà Mỹ của 'Chạy Trốn Thanh Xuân' từ kẻ đáng ghét trở thành trùm quân sư được hóng từng tập!
Trong Chạy Trốn Thanh Xuân, nhân vật bà Mỹ (Thanh Tú) được xây dựng là một người phụ nữ ăn chơi trác táng, luôn chỉ biết tìm đến con để vòi tiền cho sới bạc. Không chỉ thế, vì bà Mỹ, An (Lưu Đê Ly) còn mất đi tình đầu trong sáng và đẹp đẽ, phải sống trong cảnh trốn chui trốn lủi vô cùng khổ sở.



Khi phim mới lên sóng, khán giả nhất loạt đồng ý rằng với người như bà Mỹ, chắc chắn phải tống vào tù đến mục xương ra thì An mới đỡ khổ. Đó cũng là cái giá mà bà phải chịu khi hành hạ con biết bao ngày tháng.

Thế nhưng kể từ khoảng tập 10 trở đi, khi bà Mỹ tái xuất sau khi ra tù, khán giả lại được nhìn thấy một góc khác của bà. Đến lúc này, khán giả "trở mặt", yêu thích bà Mỹ vì bà luôn có những lời khuyên đúng đắn cho con gái. Bản năng của một người mẹ khiến bà dặn con gái phải chọn đường tốt nhất để sống. Thế nhưng An lại không nghe.

Thấy Phi (Huỳnh Anh) theo đuổi con gái mình, bà bắt đầu để ý chàng trai này. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, bà nhận định ngay Phi là một chàng trai tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Nam (Mạnh Trường). Bà Mỹ cũng liên tục nhắc nhở con đừng qua lại với Nam nữa, vì bà đã nhìn thấy tương lai con gái dùng nước mắt để rửa mặt.

Rồi bà nói "Phi tốt như thế thì không yêu". Thấy chưa thuyết phục, bà còn đem một loạt dẫn chứng như để cho con gái sáng mắt. Nào là chuyện bố Nam bồ bịch, Nam bỏ Châu (Phan Minh Huyền) bất chấp cả lễ đính hôn đã tổ chức. Cái cách chêm vào câu "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" đã thể hiện rất rõ thái độ khinh thường mà bà dành cho bố con Nam.

Nói con gái không được, bà chuyển sang tác động tới Nam để anh rời xa An. Từ việc kể cho Nam nghe mẹ anh đã làm tổn thương An thế nào, bố anh đã đẩy An vào trại giáo dưỡng ra sao… Rồi nói kháy, móc mỉa ngay trước mặt con gái bà cũng không từ. Nhưng nước cờ này lại hơi sai rồi bà Mỹ ạ! Bà làm thế chỉ khiến Nam muốn ở bên để bù đắp cho An thêm thôi.


Hy vọng trong những tập tới, bà Mỹ sẽ có thêm nhiều chiêu cao tay hơn để An tìm được đúng hạnh phúc của đời mình. Đừng bỏ lỡ Chạy Trốn Thanh Xuân vào mỗi 21h40 tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên VTV3 nhé!
Theo Bảo Anh (Helino)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (32 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (44 phút trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)