-
Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình -
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai"
Giải trí
05/01/2020 20:58Siêu trí tuệ Việt Nam: Cậu bé 14 tuổi đánh bại kỷ lục gia người Nhật, cả trường quay 'bùng nổ'
Trải qua vòng lộ diện, vòng thi đối đầu và thử thách, Siêu trí tuệ Việt Nam đã bước vào vòng thứ 3 vô cùng hấp dẫn và rất đáng được chờ đợi: Vòng thi đấu giao hữu quốc tế. 6 thành viên trong biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam bao gồm: Huy Hoàng, Việt Hoàng, Đức Phước, Mai Tường Vân, Tuấn Phi, Gia Hưng sẽ đối đầu trực tiếp với các tuyển thủ Siêu trí tuệ quốc tế.

Cặp đấu đầu tiên được gọi tên là Đức Phước (14 tuổi) và chàng trai người Nhật Bản, Yu Sajima (29 tuổi). Cả hai tuyển thủ sẽ bước vào thử thách mang tên "Rubik thần tốc".
Theo đó, trong khu vực chỉ định có 10 khối rubik đã được xáo trộn bao gồm: Rubik 222, rubik 333, rubik skews, rubik 333 one hand, rubik 444. 2 tuyển thủ sẽ đứng ở 2 đầu, di chuyển theo đúng hướng mũi tên để đuổi theo đối phương với nhiệm vụ: Gặp rubik xáo trộn sẽ khôi phục về nguyên bản, gặp rubik nguyên bản thì phải xáo trộn.
Sau khi xáo trộn và khôi phục xong sẽ nhấn nút bật đèn, một người đèn xanh còn một người đèn đỏ. Trận đấu sẽ kết thúc khi có một người đuổi kịp người còn lại. Trong thời gian 7 phút, nếu không có người chiến thắng (đuổi kịp đối phương), trọng tài sẽ ra hiệu lệnh dừng trận đấu và đếm đèn. Ai có số đèn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Thử thách này có tất cả 3 lượt đấu.

Trước khi bước vào thử thách, nhiều người tỏ ra khá nghi ngại về sự chênh lệch của 2 tuyển thủ. Đức Phước chưa từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi Yu Sajima lại có tới gần 10 năm thi đấu, trải qua hơn 70 trận. Thành tích mà chàng trai người Nhật Bản này đạt được là vô cùng đáng nể: 3 kỷ lục thế giới, 2 kỷ lục quốc gia, 45 HCV, 55 HCB và 57 HCĐ. Hơn nữa, anh còn là thành viên của đội tuyển quốc gia tranh giải Rubik's nation cup hàng năm.
Gặp một đối thủ lớn như vậy, cậu bé Đức Phước không đặt quá nhiều áp lực phải giành chiến thắng, cậu cho rằng đây là cơ hội giao lưu, học hỏi vô cùng đáng quý của mình trước một đối thủ mang tầm vóc quốc tế. Điều này đã thể hiện rất rõ trong suốt thời gian Đức Phước thi đấu: Bình tĩnh và cẩn trọng.
Còn ở chiều ngược lại, Yu Sajima lại bị chính những thành tích cao của mình gây áp lực. Anh chàng tỏ ra khá căng thẳng và mất bình tĩnh dẫn tới 2 lần mắc sai sót trong vòng thi đầu tiên: Một lần làm rơi vỡ rubik và một lần dùng hai tay ở rubik chỉ được phép dùng 1 tay. Sai sót này đã khiến anh bị trọng tài xử thua 0-1 trước Đức Phước.

Bước sang vòng thi thứ 2, Yu Sajima đã lấy lại được bình tĩnh và phong độ. Anh đã không còn tỏ ra quá lo lắng, căng thẳng như ở vòng đầu tiên. Tuy nhiên, Đức Phước cũng cho thấy sự bình tĩnh, tự tin đáng ngạc nhiên của em trước đối thủ người Nhật Bản.
Sau 7 phút thi đấu trong thế giằng co, cả hai đã kết thúc với tỷ số hoà và bước vào vòng thi thứ 3 mang tính chất quyết định.

Ở vòng thi đấu thứ 3, Đức Phước còn làm điều tuyệt vời hơn 2 vòng trước khi đuổi kịp Yu Sajima trên vòng tròn 10 rubik và giành chiến thắng thuyết phục. Thời điểm Phước ấn chiếc đèn cuối cùng, cả hội trường gần như bùng nổ, các thành viên trong BGK cũng như khán giả trong trường quay đều đứng bật dậy chúc mừng.

Để kết thúc cuộc thi đối kháng giữa cậu bé Đức Phước (14 tuổi) và anh chàng Yu Sajima (29 tuổi, người Nhật), nhà báo Lại Văn Sâm đã đưa ra câu hỏi với mong muốn đánh tan mọi sự hoài nghi của một bộ phận khán giả theo dõi chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, cho rằng BTC có sự giàn xếp kịch bản trước đó.
"Tôi muốn hỏi chàng trai đến từ Nhật Bản: Vừa rồi chơi thì bạn có chút nhường nhịn nào không? Bạn đã chơi hết mình chưa?", nhà báo Lại Văn Sâm.
"Tôi đã có gắng hết mình với tư cách là một tuyển thủ, tuy nhiên thì tôi đã thất bại rồi. Nếu có cơ hội thi đấu một lần nữa, tôi sẽ nâng cao kỹ năng của mình hơn, để chúng ta có dịp thi đấu một lần nữa", tuyển thủ Yu Sajima chia sẻ thẳng thắn.
Dù không giành chiến thắng trước Đức Phước, nhưng Yu Sajima quả thực đã mang tới Việt Nam những kỹ năng chơi rubik thượng hạng của mình và khiến khán giả không ngừng trầm trồ về tài năng của anh. Hy vọng trong tương lai, Đức Phức sẽ có cơ hội được đối đầu với anh chàng 29 tuổi này ở một giải đấu quốc tế chính thức.
Theo Hương Trà (Thế Giới Trẻ)
- Tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà sau lũ quét Nepal (13:40)
- Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể “mượn làn” từ chiều 1/9, tài xế cần chủ động hành trình (13:39)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (2 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (2 giờ trước)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (2 giờ trước)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (2 giờ trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (3 giờ trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (3 giờ trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (3 giờ trước)