-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Giải trí
13/01/2017 20:49Sing my song phải sing my life: Thi tài năng hay thi... đời tư?
Cuộc thi Sing my song, khi nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Mùi của mẹ của thí sinh Jack Nguyễn, một clip ghi lại hình ảnh người mẹ đang bán cá được phát, sau phần trình diễn, mẹ của Jack xuất hiện với những giọt nước mắt...
Từ trái qua: Lê Thiện Hiếu, Cao Bá Hưng và Phạm Hồng Phước - các gương mặt gây chú ý ở cuộc thi Sing my song không chỉ vì năng lực cá nhân - Ảnh: CATS |
Đây không phải lần đầu tiên Sing my song có “màn” kể chuyện đời thí sinh như vậy. Và điều này không chỉ có ở Sing my song - cuộc thi đang được nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến.
Ở hầu hết các cuộc thi tài năng đều có chuyện phải đính kèm thông tin về đời tư, về quan hệ họ hàng dây mơ rễ má... Và ngay cả với những nghệ sĩ đã nổi tiếng, điều này gần như cũng thành lệ.
“My song” đính kèm “My life”
Có phải muốn “sing my song” (hát ca khúc của mình) thì đồng thời phải “sing my life” (hát về cuộc đời mình)?
Không khó để kể lại những ví dụ tương tự. Hương Giang chuyển giới rồi thi Vietnam Idol, Phan Công Toại từ bán kẹo kéo lên thi Solo cùng bolero, trước khi thi X-factor thì Loki Bảo Long từng bị bệnh trầm cảm và muốn tự tử...
Ngay cả những tài năng nhí cũng không tránh được chuyện này. Cậu bé Quang Anh đã xuất hiện trên Giọng hát Việt nhí 2013 cùng với clip đẩy xe rác cùng mẹ của em - vốn là công nhân môi trường đô thị, và bà mẹ cũng được mời lên sân khấu với bộ đồng phục đi làm để minh họa cho tiết mục của cậu bé trong đêm chung kết; Phương Mỹ Chi bên cạnh giọng hát ngọt như mía lùi còn được cả nước biết đến là nhà nghèo đông con...
Trong cuộc thi Sing my song, lần đầu tiên xuất hiện, Lê Thiện Hiếu vừa làm nổ tung sân khấu vì ca khúc Ông bà anh và phong cách trình diễn hồn nhiên, cuốn hút thì đồng thời thông tin anh là người chuyển giới từ nữ thành nam được tiết lộ.
Để rồi khi trầm trồ về ca khúc viết rất có nghề Ông bà anh của Hiếu, khán giả cũng thường kèm thêm rằng anh là người đã chuyển giới.
Cao Bá Hưng từng xuất hiện ở Vietnam’s Got Talent 2014, đã lên game show Người bí ẩn mới đây.
Và lần này, ở Sing my song, thông tin Hưng là hậu duệ bảy đời của cụ Cao Bá Quát được nhà tổ chức tung ra để nhấn mạnh lý lịch đáng ngưỡng mộ của thí sinh và tất nhiên không ngoài mục đích có thêm rating cho chương trình.
Ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Phạm Hồng Phước tuy không có gì xuất sắc nhưng cũng là một cái tên khá quen thuộc với những bạn trẻ nghe nhạc.
Anh vừa sáng tác vừa biểu diễn ca khúc của mình. Với những khả năng đó, cùng ngoại hình của một “hot boy”, thiết nghĩ Phước chỉ cần ca hát và khẳng định tài năng của một mình anh là đủ.
Nhưng Phước đã lên sân khấu Sing my song làm thí sinh cùng với em gái bị khuyết tật bẩm sinh như một “điểm nhấn”.
Mọi người đều hiểu việc đặc tả về em gái là để minh họa cho ca khúc anh viết cho em mình - Đã có anh Hai, nhưng việc đưa cả em gái với sự thiếu may mắn của cô lên sóng dù để minh họa cho bài hát thì thí sinh lẫn ban tổ chức cần cân nhắc.
Tài năng của các thí sinh này có thật sự “bùng nổ” như cách mà các nhà sản xuất chương trình đang tìm mọi cách gây bùng nổ thông tin về cuộc thi của họ trên truyền thông mọi mặt?
Xem, nghe tác phẩm của thí sinh thì thấy đó là điều ít nhiều còn phải được thẩm định. Thế nhưng, rõ ràng những thông tin đính kèm lại có sức lan tỏa cực kỳ mạnh mẽ.
Không chỉ thí sinh cần đính kèm đời tư
Đúng như thế. Trong một cuộc thi khác đang diễn ra song song với Sing my song, So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy, khi mà đời tư thí sinh dường như không có gì để khai thác và làm nổi bật như những chiếc chìa khóa cho công việc truyền thông, nhà tổ chức này chủ trương PR bằng đời tư của các giám khảo.
Nữ giám khảo chính của Thử thách cùng bước nhảy là Khánh Thi liên tục được đưa tên cùng với các “đề tài” để có thể thu hút truyền thông.
Nào Khánh Thi mời ông xã Phan Hiển lên sân khấu, nào Khánh Thi tái ngộ tình cũ Chí Anh... - những thông tin như vậy luôn được bộ phận phụ trách truyền thông của chương trình này tung ra trước mỗi đêm phát sóng.
Và ngay trên sóng truyền hình, chuyện riêng tư của Khánh Thi cũng liên tục được MC và bản thân cô nhắc đến trong những lần trao đổi tung hứng ở phần nhận xét thí sinh. Lâm Vinh Hải khi làm giám khảo khách mời của chương trình này cũng bị Khánh Thi hỏi thẳng cảm giác của anh sau cuộc ly hôn vẫn còn nóng hổi.
Ca sĩ Thủy Tiên cũng không tránh được việc phải nhắc đến chồng cô là cầu thủ Công Vinh khi cô đang làm công việc chẳng liên quan gì đến bóng đá.
Xin không bình luận gì về cách làm truyền thông ở xứ ta thời hiện tại. Chỉ xin ví dụ một trường hợp cụ thể mới nhất về truyền thông quốc tế để bạn đọc tham khảo.
Khi có được hợp đồng phát hành Allied (tựa Việt là Liên minh sát thủ) - bộ phim Brad Pitt thủ vai chính cùng Marion Cotillard, cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn động trời giữa cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực nhất thế giới Brad Pitt và Angelina Jolie, CGV đã phải cam kết không được sử dụng chuyện ly hôn của Brad Pitt làm PR cho phim!
Đến khi nào các chương trình/sản phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Việt chỉ tập trung “sing my song” cho thật hay chứ không cần phải “sing my life” theo đủ góc độ, và công chúng cũng không cần phải nghi ngờ động cơ nhà sản xuất/nghệ sĩ kể chuyện đời tư để PR cho sản phẩm?
“Bia” kèm “đậu phộng” Không chỉ ở những cuộc thi, các nghệ sĩ mỗi khi chuẩn bị ra sản phẩm hoặc làm show, chuyện đời tư của họ lại được mang ra để “đãi” công chúng như một kiểu bia kèm đậu phộng. Hồ Ngọc Hà mỗi lần làm show, ra MV là truyền thông đổ xô đưa thông tin về chồng cũ, bồ mới, con thơ. Đông Nhi trước live show riêng đầu tiên cũng phải trải lòng về mối tình với Ông Cao Thắng. MC - diễn viên Trấn Thành khi bắt đầu công bố quan hệ tình cảm với Hari Won cũng bị đặt ra nghi vấn dùng việc này để PR cho bộ phim Bệnh viện ma mà họ đóng chung... Thành ra mới đây, những giọt nước mắt và câu chuyện đau lòng về người mẹ nghiện cờ bạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến công chúng nghi ngờ về việc PR cho những live show diễn ra liên tục của anh sau đó. |
Theo Dương Thị Tháng Sáu (Tuổi Trẻ)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (19 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (23 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (27 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




