-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Giải trí
30/04/2018 08:45Sing My Song tập 9: 'Ê sắc ế' sẽ là ca khúc 'gây bão' thời gian tới?
Tập 9 Sing My Song – Bài Hát Hay nhất là vòng Giải cứu dành cho những thí sinh không may mắn bị rớt tại Trại sáng tác. 5 thí sinh đầu tiên đến từ 3 đội đã hoàn thành những ca khúc của mình dưới sự hướng dẫn của HLV và trình bày trên sân khấu để chinh phục khán giả. Tuy nhiên, tất cả phải chờ đêm thi thứ 2 kết thúc mới biết được 2 thí sinh nào có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả để chính thức bước vào đêm Chung kết tranh tài ngôi vị quán quân.
Khác với hình dung về những vòng “vé vớt” sẽ đầy rẫy cạnh tranh, những khuôn mặt căng thẳng đang tranh nhau giành lấy suất cuối cùng để bước vào vòng chung kết, Giải cứu lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn mới - nơi các thí sinh vui vẻ đón nhận thử thách, cùng nhau tập luyện và có thêm thời gian để hoàn thiện tác phẩm của mình hơn.
Vòng Giải cứu chính là nét bứt phá mới của Sing My Song mùa 2, khi khán giả được dịp thưởng thức tiết mục của 11 thí sinh chưa từng công bố trên sân khấu của vòng Tranh đấu. Đây chính là các ca khúc bị loại tại vòng Trại sáng tác 24g của mỗi đội.

Cơ hội lội ngược dòng tại vòng Giải cứu không chỉ là giành chiến thắng cuối cùng, để bước tiếp vào đêm chung kết, mà chính là ‘lội ngược dòng” trong lòng các HLV và khán giả, một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu và chứng minh mình xứng đáng là những gương mặt “nặng ký” của mùa thi Sing My Song 2018.
Tối 29/4, 5 thí sinh đầu tiên “ra quân” gồm Tường Vy, Vũ Bình Minh, Dương Quốc Huy, Lê Minh Phương và Lê Thành Đạt.
Trong đó, thí sinh Tường Vy - team Giáng Son đã lập cú “hit” bất ngờ với ca khúc nói về hiện trạng của sự phát triển công nghệ -smartphone mang tên 'Một thế giới xa lạ'. Bài hát mà cô bé mang đến mang sắc thái hoàn toàn mới mẻ. Một thế giới xa lạ được viết đậm chất Rock và ca từ chân thực. Ca khúc của cô bé nói về mặt trái của công nghệ nhưng chính sự phát triển của công nghệ giúp cuộc sống của con người thuận tiện hơn.
Mang 'Ê sắc ế" trở lại vòng Giải cứu, Thành Đạt nhận về sự thích thú, hưởng ứng của khán giả và "cơn mưa lời khen" từ quý vị HLV. Ca khúc chạm đến nỗi lòng của bao người độc thân, nên dễ dàng "chiếm spotlight" và ghi đậm dấu ấn, nhất là với phong cách trình diễn lãng tử, duyên dáng của Thành Đạt.
Thành Đạt là một thành viên nổi bật của đội Đức Trí. Từ vòng đầu tiên cho đến Trại sáng tác 24g và giờ đây là Giải cứu, thí sinh này đã không ngại thách thức bản thân, phá bỏ mọi giới hạn để chuyện từ rock sang… viết nhạc tình, mà đặc biệt còn là một góc nhìn rất dễ thương về thực trạng “ế” luôn là “chủ đề nóng” của giới trẻ.
Được giao đề tài ngẫu nhiên nhưng bài hát mới của anh chàng Dương Quốc Huy tại vòng Trại sáng tác Bài hát hay nhất 2018 vẫn mang chủ đề và màu sắc âm nhạc tương đồng với 'Về nhà' trước đó: tâm tư của người Việt Nam nơi đất khách quê người. Chính HLV Hồ Hoài Anh đã ra tay “giải cứu” học trò khỏi những rắc rối về giai điệu cũng như cách làm chủ nhịp phách khi trình diễn.
Tuy có cùng chủ đề nhưng dễ dàng nhận ra chất nhạc pop pha rock khiến 'Đất mẹ Việt Nam' hào hùng và lôi cuốn hơn hẳn so với Về nhà. Quốc Điểm nhấn trong màn trình diễn của Quốc Huy chính là đoạn hook “A í a, a ới à” mang đậm chất dân ca Bắc bộ Việt Nam thay vì có hơi hướng nhạc Mông Cổ như khi bài hát ra đời ở Trại sáng tác.'
Nhận được chủ đề Hoài niệm từ HLV Giáng Son, Vũ Bình Minh mang đến ca khúc 'Tình yêu trong tiềm thức' đậm chất Rnb cùng phần điệp khúc dễ nhớ, bắt tai và giai điệu sáng tạo. Song, trong lúc hoàn thiện ca khúc, dù rất thích phần điệp khúc nhưng nữ HLV ngay từ đầu ngăn chặn khi phát hiện ca khúc của Vũ Bình Minh sở hữu giai điệu giống một ca khúc đã được phát hành trên thị trường.
Với sự hỗ trợ của HLV Giáng Son, chàng trai 25 tuổi đã hoàn thành ca khúc của mình chỉn chu nhất, sẵn sàng đối đấu với 10 ca khúc còn lại trong đêm Giải cứu lần này. Không khiến HLV của mình thất vọng, ca khúc của Bình Minh thật sự thu hút khán giả ngay từ những câu hát đầu tiên, màu sắc của anh chàng mang đến sự khác lạ cùng ấn tượng mạnh mẽ, một câu chuyện tình yêu đặc biệt nhất trên sân khấu Sing My Song.
Bài: Tổng hợp
Tom (Daidoanket.vn)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (25 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (29 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (34 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (37 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (47 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (50 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




