-
Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại -
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về số phận 12 dự án Mường Thanh trong 10 ngày -
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu
Giải trí
04/03/2020 07:39Sinh tử tập 76: Lê Hoàng đã khai Mai Hồng Vũ và Trần Bạt đứng sau vụ mỏ đá Thanh Lâm
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Sinh tử tập 76 có nhiều tình tiết gay cấn xoay quanh nhân vật Lê Hoàng và Mai Hồng Vũ.
Mở đầu tập 76, Ông Nhân đích thân gặp ông Nghĩa để nghe báo cáo về tình hình vụ án Thiên Thanh 2. Chủ tịch tỉnh giao cho ông Viết trình bày.

Trần Bạt đến tận nhà đề gặp Tùng. Sau khi về Bạt đưa cho Tùng 1 túi quà. Đến khi Tùng mở ra thì thấy đó là 2 cọc tiền USD có giá trị rất lớn. Phải chăng ông Nghĩa đã sai con mình đến tận nhà hối lỗi với Tùng vì khiến anh mất việc?

Trong tập phim “Sinh tử” phát sóng vào tối nay, cơ quan điều tra tiếp tục quá trình hỏi cung Lê Hoàng – nhân vật mấu chốt nắm giữ nhiều thông tin quan trọng mang tính quyết định đến việc làm sáng tỏ những người có liên quan đến các vụ sai phạm.
Sau khi ra đầu thú và về Việt Nam, Hoàng luôn bị Vũ cho người tra tấn tinh thần. Hắn thường xuyên gửi tấm ảnh vợ con Hoàng để đe dọa.
Quá lo lắng bất an, Lê Hoàng đã nuốt một mẩu giấy được gửi vào tận phòng giam và ngay sau đó đã toát mồ hôi ôm bụng vì cơn đau dữ dội và ngã lăn ra sàn.

Anh ta nhanh chóng được đưa vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, Mai Hồng Vũ tiếp tục bày mưu sát hại Lê Hoàng bằng hành động cho người vào tiêm thuốc độc để triệt tiêu nhân chứng. Rất may Kiểm sát viên Huy đã phát hiện kịp thời, cứu mạng Lê Hoàng.


Lê Hoàng thoát chết trong bệnh viện tỉnh Việt Thanh và được đưa vào chế độ bảo vệ tuyệt mật. Sau vụ việc sát hại không thành ở bệnh viện, một mặt, đội ngũ cảnh sát đã nâng cao cảnh giác, mặt khác Mai Hồng Vũ cũng không ngừng cho đàn em áp sát, tìm mọi phương án tiếp cận để dứt điểm sự việc.
Sau khi được cứu sống và đảm bảo an toàn, Lê Hoàng đã chịu khai nhận vụ việc. Hoàng đã khai ra Mai Hồng Vũ mới chính là chủ thật của mỏ đá Thanh Lâm, với hợp đồng hưởng lợi 50% sau 3 năm chuyển nhượng. Khi mỏ đá gặp sự cố, việc tiêu hủy hồ sơ khai thác ngoài vùng quy hoạch đã được Lê Hoàng khai tên những người như Trần Bạt (con trai Chủ tịch Trần Nghĩa), ông Thiệp - Giám đốc Sở TT&MT…

Theo dõi buổi hỏi cung, Thủ trưởng cơ quan điều tra Thông đã nhanh chóng nhắn tin cho Chủ tịch Trần Nghĩa. Choáng váng với thông tin này, ông Trần Nghĩa ngay tức khắc gọi con trai về nhà.
Biết được sắp lâm vào còng, Mai Hồng Vũ chạy lên cửa lớn là ông Thứ trưởng bằng khoản tiền lớn. Vũ biết Thứ trưởng khát tiền để con trai nướng vào các canh bạc. Vũ biết Thứ trưởng thích của lạ gái làng chơi. Nên anh sử dụng Trinh để trao đổi với ông ta. Nhưng cuối cùng bị ông này từ chối.
Mai Hồng Vũ nổi điên với Quỳnh Trinh vì không làm ông Thứ trưởng vừa lòng: "Thằng con ông ta đang đốt rất nhiều tiền bên Macao như đốt rác mà mày nói là không cần à… Nhưng tao chưa thấy mày hết mình vì tao, mày hiểu chưa. Mày có rất nhiều cách để giúp lão ấy thư giãn, vui vẻ và sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của lão ấy. Mày có nói với lão ấy không….".
Trinh liền đáp: "Em có làm hết sức rồi ạ, nhưng ông ta không như anh nghĩ đâu. Ông ta không chấp nhận đánh đổi. Em xin anh".


Câu nói của Trinh không những khiến Vũ hạ hỏa mà còn khiến hắn hăng lên. Vũ bóp cổ Trinh nói: "Mày dạy dỗ cả tao nữa à? Mày nên nhớ thằng Vũ này mà chết thì chúng mày cũng không xong đâu. Hiểu chưa".
Lo sợ bị giết vì hết giá trị lợi dụng, Trinh quỳ van xin Vũ tha mạng, cô hứa sẽ làm hết sức những gì hắn sai bảo. Vũ nói rằng sẽ trực tiếp gặp ông Thứ trưởng này, việc của Trinh là phải ngoan ngoãn phục tùng.
HTT(SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh: Người rời showbiz, người nỗ lực trở lại (08:49)
- Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng (08:32)
- Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM (08:28)
- Lật tẩy cú lừa tiền trăm triệu của cựu cán bộ kiểm lâm với cộng sự trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" (08:27)
- "Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết (08:21)
- Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo (08:16)
- Vì sao cha mẹ ở châu Á mắc kẹt trong cuộc đua học thêm? (08:13)
- Vở kịch bệnh tật và màn lừa tình, tiền tinh vi: Nữ quái 24 tuổi lừa gần 1 tỷ đồng của người yêu đồng giới để nướng vào cờ bạc mạng (08:07)
- Khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh máy bay, hãng hàng không yêu cầu mã đặt vé (1 giờ trước)
- Chi hơn 335 triệu đồng tổ chức tang lễ cho mẹ, con gái chết lặng khi thấy thi thể người lạ (1 giờ trước)