-
Diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ "Hàm cá mập"
-
Người đàn ông nghi phóng hỏa, mắc kẹt trong căn nhà cháy
-
Chủ quán bánh xèo nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi: Có người ngỏ ý đưa 1,3 tỷ đồng để xin cháu và quyết định của ông bà
-
Lần đầu tiên Việt Nam ghép thành công đồng thời tim và phổi cho người suy đa tạng
-
Biển Đông sắp xuất hiện vùng áp thấp, dự báo mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
-
20+ mâm cơm gia đình đơn giản với món ăn ngon "bá cháy", đảm bảo cả nhà "chén" sạch
-
Nam tài xế chưa có bằng lái vẫn liều lĩnh lái xe khách chở quá 21 người
-
Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị kết án 6 năm tù
-
Công chức nghỉ việc sau ngày 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178
-
"Vua khỉ" miền Tây leo cây thoăn thoắt, ngày hái cả tấn cau, kiếm bộn tiền
-
7 sai lầm cải tạo bếp dễ mắc phải, nhìn đẹp nhưng dùng rồi mới thấy mệt
-
Bé trai 5 tuổi "mắt toàn lòng trắng", lác vĩnh viễn vì chơi điện thoại 4 tiếng mỗi ngày
-
Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm
-
Xác định giới tính vận động viên: Cuộc tranh cãi bất tận trong thể thao
-
Cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ
-
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê"
-
Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ"
-
Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM
-
Tử vi thứ 5 ngày 14/8/2025 của 12 con giáp: Tuất khởi sắc, Tị bị lợi dụng
-
4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng
Giải trí
17/08/2016 08:46Siu Black: Có thể mất hết trừ giọng hát
“Em muốn sống bên anh trọn đời như áng mây khát khao bầu trời” –Siu Black cất tiếng hát trở lại bằng thanh âm nguyên vẹn của đại ngàn nắng gió Tây Nguyên.
![]() |
Ca sĩ Siu Black trong đêm nhạc Nguyễn Cường, tối 13/8. Ảnh: Việt Hùng |
Khi Siu Black hát cùng diva
Không khó để nhận ra, Siu Black – giọng ca của đại ngàn nắng gió - sở hữu nhiều cái “không nhất” trong dàn khách mời: không trẻ nhất, không đẹp nhất, không thành công nhất, thậm chí chưa bao giờ được xem là cái tên “bán vé” đối với khán giả thủ đô.
Thế nhưng, “họa mi núi rừng” đã có cú “lội ngược dòng”. Ngồi ngay hàng đầu, Nguyễn Cường – Trần Tiến mỉm cười ưng ý. Còn không gian khán phòng như muốn “nổ tung” cùng sự bốc lửa của Siu Black. Đêm nhạc kết thúc, Tùng Dương – một nghệ sĩ không hề dễ tính trong cách làm nghề, viết trên trang cá nhân: “Lần đầu song ca với Siu, máu lửa và thật thăng. Một nghệ sĩ đích thực và quá đáng yêu”.
Trước khi đêm nhạc diễn ra vài hôm, một nhà báo hỏi Siu Black “Hát cùng những giọng ca nhiều lửa như Tùng Dương, Thanh Lam, chị có nghĩ chương trình dễ gây ngột ngạt”. Nhưng kỳ thực, Thanh Lam nhạt nhòa trong đêm nhạc của Nguyễn Cường. Diva hát mở đầu với tâm thế “chạy sô” nên không để lại ấn tượng.
Siu Black thì khác, không phải chạy sô, nói đúng hơn, lâu lắm rồi mới được tham gia một live show ca nhạc. Chị hát cuối chương trình và cười thả ga vì nhờ giảm được 10 kg mà di chuyển trên sân khấu nhẹ nhõm, bớt nặng nề hơn hẳn. Siu tâm sự rằng “tôi đã mất tất cả, không thể mất luôn giọng hát”.
Trải qua nhiều sóng gió tưởng như không đứng dậy được, Siu Black vẫn cất tiếng hát nội lực, căng tràn như núi lửa đến thời điểm tuôn nham thạch, như tiếng cồng chiêng Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội. Em muốn sống bên anh trọn đời, Đôi mắt Pleiku, Và ta đã thấy mặt trời hay Ly cà phê Ban Mê – được Siu thể hiện bằng thanh âm hoang dại của núi rừng. Hát như tiếng chim hót trong bụi mận gai, hát như thể ngày mai không được hát nữa.
![]() |
Siu Black được biết đến là một trong những giọng ca nữ thể hiện thành công nhất âm nhạc của Nguyễn Cường. Ảnh: Việt Hùng |
Trong tràng pháo tay không ngớt từ khán giả, Siu Black rưng rưng chia sẻ: “Sau đêm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường, tôi sẽ trở lại con đường ca hát”. 17 tuổi, cô gái Bana vừa hát vừa chơi guitar khiến Nguyễn Cường yêu mến mà nói rằng “Trong vòng 10 năm nữa ở Tây Nguyên, không có giọng hát nào được như Siu Black”. Hơn 30 năm, Siu Black lại đứng dậy và bước tiếp trên con đường ca hát, cũng bằng âm nhạc của Nguyễn Cường, như mối lương duyên trời định trong nghệ thuật.
“Siu Black rất đặc biệt, cách hát đặc biệt, nói tóm lại cái gì cũng đặc biệt. Tây Nguyên có Y Moan và sau có Siu Black, đi tìm cũng không thể nào ra được. Giọng hát và nội lực của Y Moan và Siu như núi lửa tuôn ra với bản năng tinh tế nhất có thể. Đó là tinh hoa âm nhạc của Tây Nguyên” – nhạc sĩ Nguyễn Cường nói về Siu Black như vậy trong cuộc trò chuyện vớiZing.vn cách đây không lâu.
Siu hát buồn hơn sau biến cố
Người ta có thể chê mọi thứ ở Siu, ngoại hình không thon thả, điệu cười nhiều lúc hơi vô duyên nhưng không ai có thể chê giọng hát của chị. Đó là giọng hát “trời cho ai nấy hưởng”, vừa được đào tạo bài bản vừa mang đậm phong vị của núi rừng, của đại ngàn nắng gió.
Giọng nữ cao trữ tình đầy đặn của Siu cũng thuộc hàng hiếm có của nhạc Việt đương đại, xuống trầm lên cao đều căng đầy, chắc nốt. Giọng ca sinh năm 1966 có thể thể hiện cả nhạc nhẹ theo phong cách rock đến nhạc cách mạng và cả những bản tình ca của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.
Thời đỉnh cao sự nghiệp, Siu Black là một trong những nghệ sĩ đắt sô truyền hình thực tế nhất. Không chỉ nhiều năm ngồi ghế giám khảo Vietnam Idol, chị còn là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời “cầm cân nảy mực” cho Asian Idol 2017 tại Indonesia. Nhưng khi “ngã ngựa”, Siu gần như trắng tay, thậm chí bạn bè showbiz cũng chẳng còn ai. Chị trở về quê hương, bán nấm linh chi, hát nhà thờ và đi nương rẫy như thuở nào, tưởng như rời xa phồn hoa chốn đô thành.
![]() |
Siu Black trong phòng thu album mới về Tây Nguyên. Ảnh: GH |
Thế rồi, Nguyễn Cường lại là người mang Siu Black trở lại vì ông biết người em thân thiết của mình không thể xa rời ánh đèn sân khấu. Hơn ai hết, một giọng hát đa sắc và rực lửa như Siu, không thể thiếu vắng trong làng nhạc Việt đương đại. Ông “quẳng” Siu trở lại showbiz, không chỉ bằng đêm nhạc mà còn bằng một album về Tây Nguyên có tựa đề Gió bay về ngàn sắp ra lò.
Nhiều người ngạc nhiên khi thấy Siu hát buồn hơn thường thấy. Một Siu Black hoàn toàn khác, tinh tế, sâu sắc và nấc nghẹn trong từng câu hát. Sau những biến cố của cuộc sống, giọng hát ấy vẫn giữ được sự vang sảng nhưng cũng đằm hơn và tình hơn. Không chỉ nhún nhảy hát theo như trước đây, người nghe còn có thể khóc – những giọt nước thực sự khi lặng mình nghe Siu hát trong phòng thu.
Tất nhiên, Siu sẽ không chỉ hát một lần duy nhất sau nỗi đau đớn tột cùng như con chim truyền thuyết. Siu sẽ trở lại vì chị không thể rời âm nhạc.
Theo Q.Đức (Zing.vn)








- Anh Trai Say Hi cháy vé, concert 8 vẫn được săn đón - Em Xinh mới concert đầu tiên đã chật vật: Tại vì sao? (14:26)
- Bí kíp đơn giản và rẻ nhất để tiết kiệm nhiên liệu mà nhiều người ít để ý (14:20)
- Diện mạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau khi phá dỡ "Hàm cá mập" (14:17)
- Công khai rao bán gà lôi trắng trên mạng xã hội (14:06)
- "Đại gia" truyền hình Pháp Canal+ cân nhắc rút khỏi Việt Nam, K+ nói gì? (14:00)
- Việt Nam nắm trong tay "kho báu" lớn hơn cả Mỹ, ông lớn Hàn Quốc ngỏ ý đầu tư mạnh, Bộ trưởng Bộ Công thương hồi đáp ra sao? (31 phút trước)
- Ở cạnh Hải Tú nhưng Sơn Tùng vẫn mang đồ đôi với Thiều Bảo Trâm? (36 phút trước)
- Triều Tiên bác việc nhờ ông Putin chuyển lời tới Mỹ trong hội nghị ở Alaska (42 phút trước)
- Cháy nhà hàng ở TPHCM, nhiều người tháo chạy, cảnh sát phải phong toả đường (47 phút trước)
- Premier League 2025/26: Thời cơ của Arsenal (51 phút trước)




