-
Họp khẩn, lên phương án điều hành bay tránh bão Bualoi
-
Tài xế "mách nhau" mua áo in hình dây an toàn ô tô có qua mắt được camera AI?
-
Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung
-
Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù
-
Mạnh “Gỗ” - “quân sư” trong bóng tối của Vi “Ngộ” đã sa lưới như thế nào?
-
Gia đình ở Ninh Bình chi 600 triệu "lột xác" căn nhà cũ, hàng xóm ai cũng khen
-
Bão số 10 Bualoi gây mưa xối xả, 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh cấm biển
-
Shark Bình: “Đầu tư coin thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới - bản thân tôi cũng từng là nạn nhân”
-
Đất nền vùng ven cũng có giá tới 200 triệu đồng/m2, đừng kỳ vọng lời nhanh
-
Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ
Giải trí
02/06/2025 17:50SỐC: Hậu đăng quang, Hoa hậu, Á hậu bị biến thành tiếp viên hộp đêm, xếp hạng phục vụ 'sếp lớn'
Nỗi đắng cay của dàn mỹ nhân bị ép "đi khách"
Vào năm 2013, một cựu nhân viên giấu tên của đài ATV đã gây bão dư luận khi tố cáo công ty ép Hoa hậu Phùng Tuyết Băng đi tiếp khách, tiệc tùng phục vụ các doanh nhân quyền lực. Người đứng sau chỉ đạo là Vương Chinh, giám đốc cấp cao của ATV. Người này tiết lộ: "Tôi từng nghĩ Tuyết Băng sẽ phát triển sự nghiệp diễn xuất, ca hát sau khi đăng quang. Ai ngờ, cô ấy phải làm những việc không khác gì một nhân viên quán bar. Phùng Tuyết Băng thường xuyên phải theo lệnh sếp đi tiếp đón bạn bè, đối tác của Vương Chinh, ca hát, nhảy múa và mặc gợi cảm. Cô ấy đã nhiều lần phản ánh với đài nhưng chỉ nhận được sự im lặng."

Sau cuộc điều tra, báo giới đã phanh phui sự thật gây sốc: không chỉ Phùng Tuyết Băng mà nhiều Hoa hậu khác như Trương Gia Doanh (2007), Hứa Doanh (2009), Vương Hân (2010) cũng phải tham gia các buổi tiệc tiếp khách với lãnh đạo nhà đài. Hình ảnh họ xếp hàng dài trước cửa khách sạn chờ gặp "sếp lớn" và đối tác đầu tư của ATV đã khiến công chúng bàng hoàng.
Nguồn tin trong giới tiết lộ, sau khi đăng quang, thay vì các hoạt động xã hội, những người đẹp này phải trang điểm, đội vương miện, mặc dạ hội ngồi chờ các "ông lớn" từ 12h trưa đến 16h chiều tại khách sạn. Sau đó, họ phải ca hát, nhảy múa và tiếp rượu quan khách, đối tác của ATV. Nếu chống đối, họ sẽ bị buộc phải chấm dứt hợp đồng.

Phùng Tuyết Băng sau đó đã không giấu giếm xác nhận việc bị lãnh đạo đài ATV ép tiếp khách. "Tôi từ một cô gái vô danh trở thành Hoa hậu kiêm tiếp viên phục vụ trong các buổi tiệc rượu của doanh nhân. Vương Chinh thường xuyên ép tôi mặc hở hang, nhảy múa mua vui cho đối tác của hắn", Hoa hậu châu Á 2011 chia sẻ.
Thậm chí, Hoa hậu Lữ Tinh Tinh còn trải qua tình cảnh cay đắng hơn. Cô bị lãnh đạo ép đi tiếp khách và bị chuốc rượu đến bất tỉnh. Lữ Tinh Tinh cho biết, cô và các Hoa hậu, Á hậu khác bị đối xử như "gái hạng sang", thậm chí bị "ngã giá" hẹn hò riêng với các doanh nhân, với mức giá từ 10.000 NDT (hơn 150 triệu đồng) cho việc đi mua sắm, và 100.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) để hầu rượu trên bàn ăn.

Sự tha hóa đằng sau hào quang showbiz
Theo tờ On, ATV không phải là nhà đài duy nhất ở Hong Kong có những hành vi ép buộc nghệ sĩ theo con đường không trong sạch. Cuốn sách "Đài truyền hình thối nát và phong trào #Metoo" (2017) của Viên Dĩ Tình, cựu trợ lý đạo diễn cho đài TVB, đã vạch trần những mặt trái kinh hoàng của các đài truyền hình lớn tại xứ Hương Cảng.
Viên Dĩ Tình thẳng thắn cho biết, các cuộc thi hoa hậu do các nhà đài tổ chức được xem là "sân sau" để tuyển chọn "chân dài" cho nhiều đại gia và nhà sản xuất. Cô khẳng định các người đẹp dưới trướng nhà đài "không ngồi lên đùi lãnh đạo thì không có tương lai". Nếu muốn được chú ý và lăng xê thành sao, họ buộc phải phục tùng, trở thành công cụ mang lại tiền và những hợp đồng béo bở cho nhà đài trong các bữa tiệc rượu với "ông lớn".

Bước chân vào showbiz từ con số 0, nhiều cô gái đã chấp nhận đánh đổi để tồn tại. Tuy nhiên, cũng không ít người đã dũng cảm đứng lên từ chối những yêu cầu phi lý và sẵn sàng rút lui khỏi ngành giải trí. Phan Tử Nhi, Hoa hậu châu Á 2008, đã chấp nhận bị ATV đóng băng sự nghiệp và trở thành nghệ sĩ không được nhớ tên sau khi từ chối thỏa hiệp với nhà đài, không muốn trở thành "tình một đêm" hay bồ nhí của đại gia.

Phùng Tuyết Băng cũng cho rằng, khoảng cách giữa các bữa tiệc rượu và việc bán thân là vô cùng mong manh, chỉ có thể được đo bằng bản lĩnh và số tiền mà các mỹ nhân nhận được. Cô đã "tháo chạy" ngay sau khi hợp đồng hết hạn vì không muốn trở thành món đồ bị lãnh đạo đài sắp đặt hay con rối mua vui cho các "ông lớn", mặc dù trước đó cô phải cắn răng cam chịu cảnh đi tiếp khách vì không đủ tiền đền bù hợp đồng.

PV (SHTT)








- Đang ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích, bật dậy tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng trước mắt (1 giờ trước)
- Sau câu nói hớ, cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận cái kết đắng, "tan vỡ" sự nghiệp ở châu Âu? (1 giờ trước)
- Họp khẩn, lên phương án điều hành bay tránh bão Bualoi (1 giờ trước)
- Cựu sao Man United đối diện án tù vì trốn nghĩa vụ (1 giờ trước)
- Sốc trước danh tính mỹ nhân hát mở màn Tử Chiến Trên Không: Hot girl cover đời đầu, có hit rồi lặn mất tăm (1 giờ trước)
- Tài xế "mách nhau" mua áo in hình dây an toàn ô tô có qua mắt được camera AI? (1 giờ trước)
- Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung (1 giờ trước)
- Nga nói Ukraine có thể tạo chiến dịch ‘cờ giả’, Kiev muốn nhận tên lửa Tomahawk (1 giờ trước)
- Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù (1 giờ trước)
- Bên ngoài đám cưới của Selena Gomez (1 giờ trước)





