-
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai
Giải trí
10/11/2019 20:55Sốc: Sự thật rùng rợn về cái chết của Sulli sẽ được phơi bày công khai trên sóng truyền hình
Giữa tháng 10/2019, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục đón nhận một tin tức chấn động, nữ thần tượng Sulli - cựu thành viên nhóm F(x) treo cổ tự tử tại nhà riêng do trầm cảm. Sự ra đi của nữ ca sĩ trẻ đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và Châu Á. Đau lòng hơn, nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của cô gái trẻ được nhiều người cho rằng cô là nạn nhận của nạn bắt nạt trên mạng. Những lời chỉ trích, miệt thị và nguyền rủa của hàng ngàn cư dân mạng đã khiến Sulli bị trầm cảm nặng trong thời gian dài và cuối cùng lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính mình.
Mới đây, một thông tin sốc vừa được đài truyền hình SBS tiết lộ. Theo đó, chương trình phóng sự điều tra nổi tiếng của đài này có tên "I want to know that" sẽ lên sóng số tiếp theo với chủ đề xoay quanh cái chết của Sulli. Qua đoạn trailer vừa được đăng tải, phóng sự này sẽ đề cập tới những tác nhân gián tiếp gây nên cái chết của Sulli như lời miệt thị của cộng đồng mạng, hành động làm việc vô trách nhiệm của phóng viên, những tin đồn xấu về Sulli...

Thậm chí, SBS "I want to know that" còn tìm đến một vị pháp sư, người này nói rằng có thể gọi hồn được Sulli và một người đàn ông tự xưng là bạn trai của Sulli. Hiện tại, tiết lộ cho phóng sự sắp tới về Sulli của "I want to know that" đang gây tranh cãi rất gay gắt trên mạng xã hội Hàn Quốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 16/11.



Qua đoạn trailer vừa được đăng tải, phóng sự này sẽ đề cập tới những tác nhân gián tiếp gây nên cái chết của Sulli như lời miệt thị của cộng đồng mạng, hành động làm việc vô trách nhiệm của phóng viên, những tin đồn xấu về Sulli...
Cụ thể, những trích dẫn khó hiểu từ một nguồn tin được đưa vào đoạn clip viết: "Có nhiều tin đồn khó có thể mở miệng, rất kinh khủng, có thể làm tổn hại hình ảnh của cô ấy", "Trò chơi cờ bạc cho điệp viên Bắc Hàn", "Có bằng chứng giết người, nhan nhản trên mạng",...




Hiện tại, cư dân mạng xứ Hàn, đặc biệt là những người yêu mến Sulli đã gay gắt phản đối chương trình lên sóng khai thác về cái chết đau lòng của Sulli. 'Hãy để cô ấy yên nghỉ'; 'Đừng giết cô ấy thêm lần nữa'; 'Các người đừng lôi người chết ra để kiếm lời nữa' là những bình luận của cư dân mạng.
TH (SHTT)
- Chiêu trò "bia kèm lạc" bủa vây Kia EV3 tại Mỹ: Bị đại lý đội giá hàng nghìn USD, đắt hơn cả phân khúc trên (08:52)
- Diễn viên "Sex and the City": Bê bối "cướp vợ" đồng giới và bi kịch ung thư (08:46)
- Thạc sĩ trường top đầu từng kiếm gần 1,9 tỷ đồng/năm, tuổi 35 làm lao công sau hơn 1.000 lần xin việc (08:43)
- Carrick đau lòng khi fan MU la ó, tuyên bố không trốn tránh trách nhiệm (08:42)
- Hơn 50 tỷ USD vốn FDI đăng ký, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? (08:42)
- Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời (08:36)
- Liên tục chửi bới, đổ chất thải và chặn lối đi chung: Một phụ nữ tại Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam (08:30)
- Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky (08:30)
- Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày (08:26)
- Trang web 20 năm đóng cửa và làn sóng quay lưng của fan: Phía T.O.P chính thức lên tiếng xin lỗi (08:19)