-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
04/09/2016 16:15Sơn Tùng ngông trên truyền hình: Ngựa quen đường cũ?
![]() |
| Sơn Tùng trình diễn ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau trên Đài truyền hình Việt Nam đêm 3/9. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Màn trình diễn Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng M-TP ngay lập tức gây ra phản ứng trái chiều trên trang YouTube. Không ít khán giả tỏ ra thích thú có những bình luận ngắn như "tuyệt", "hay". Bạn Phương Kim chia sẻ: "Vì Sơn Tùng nên mình xem The Face. Tiết mục hay, chất và yêu lắm".
Bên cạnh đó, có không ít người tỏ ra khó chịu về tiết mục của giọng ca trẻ. Một khán giả bình luận: "Mặc cái áo nhìn quen phát sợ". Khán giả khác viết: "Hát live tệ quá" hay "Hát live gì mà bè to hơn cả giọng hát thật. Thế khác gì đang hát nhép? ".
Như đã nói ở trên, Sơn Tùng đã quyết định làm mới ca khúc với phần rap ở đầu bài hát. Anh tiếp tục khẳng định cá tính mạnh qua phần lời hát như “tên của sự nhòm ngó”, hay tự nhận là “hàng hiếm”. Nam ca sĩ tiếp tục hát: “Nhìn mà học tập theo anh, chính mọi chuyện mà tên anh đã tạo nên nhiều điều khác biệt/Anh có thể chống đẩy và nhảy một phát, phất lên đơn giản như một kẻ huỷ diệt/ Nỗi ám ảnh… những kẻ mơ mộng khác bám theo vị trị từ anh đó”.
Phần biến tấu của Sơn Tùng tạo ra những phán ứng trái chiều. Có khán giả cho rằng khả năng đọc rap của ngôi sao trẻ này là thiếu hấp dẫn và nhạt nhòa. Bên cạnh đó, có khán giả còn cho rằng phần flow rap của nam ca sĩ giống với trong ca khúc The Baddest Female của nữ ca sĩ CL (Hàn Quốc). Một số khán giả khắt khe hơn thấy lời lẽ cũng như ca từ của Sơn Tùng mạnh mẽ đến mức thách thức.
![]() |
| Tiết mục của Sơn Tùng M-TP gây ra dư luận trái chiều. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP trình diễn ca khúc mắc nghi án đạo nhạc hay ngông cuồng trên sóng truyền hình. Tháng 9/2015, nam ca sĩ cũng từng thể hiện ca khúc nghi đạo nhạc Em của ngày hôm qua tại đêm chung kết Giọng hát Việt 2015. Phần trình diễn sôi động này của Sơn Tùng được đánh giá có cá tính mạnh đến độ ngông cuồng.
Nam ca sĩ Tùng Dương Thẳng từng thắn bình luận tiết mục của Sơn Tùng tại The Voice: "Với một ca sĩ trẻ cả về tuổi đời về tuổi nghề và trong tình huống một tiết mục trình diễn trên sóng truyền hình trực tiếp, tôi nghĩ rằng Tùng đã thể hiện một tính cách và thái độ tiêu cực".
"Tôi không nghĩ Sơn Tùng lại chỉ cho khán giả thấy hình ảnh mình quá nông như vậy. Một chân dung mà mọi người có thể đọc được một cách dễ đoán như thế" - nam ca sĩ Độc đạo nhấn mạnh "Tôi cho rằng cách tuyên ngôn đặt mình cao hơn người khác là sự kiêu ngạo sai lầm".
![]() |
| Sơn Tùng có cá tính mạnh hay chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi? Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc |
Không thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia nhưng mỗi khi góp mặt, Sơn Tùng M-TP lại khiến dư luận dậy sóng. Tiết mụcChúng ta không thuộc về nhau trong đêm chung kết cuộc thi The Face của nam ca sĩ này thêm một lần nữa khẳng định cho việc ngựa quen đường cũ?
Không chỉ dành câu hỏi cho Sơn Tùng, nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi cho cả phía đơn vị sản xuất. Một ca khúc bị nghi ngờ đạo nhạc, dù chưa có hội đồng thẩm định, nhưng chính DJ Heyder - tác giả bản remix We Don't Talk Anymore - đã khẳng định: “This Vietnamese track sounds quite similar to my remix” (Tạm dịch: Ca khúc tiếng Việt này nghe rất giống bản remix của tôi), lại được biểu diễn trên sóng trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam.
Một bạn trẻ ủng hộ Sơn Tùng M-TP đã viết trên trang cá nhân của mình ngay sau khi tiết mục kết thúc: Chúng ta không thuộc về nhau được biểu diễn trên sóng quốc gia thì biết sao rồi đấy.
Sơn Tùng, Hà Hồ, Tóc Tiên là gương mặt thương hiệu của nhãn hàng tài trợ The Face. Chưa nói về việc các thương hiệu xuất hiện một cách thô và gượng ép trong chương trình, nhưng việc để ba gương mặt này chiếm sóng quá nhiều cũng đủ nói lên sức mạnh của nhà tài trợ. Tuy nhiên, nếu Sơn Tùng đổi bài hát hay đổi vai trò với Tóc Tiên - trở thành người đọc câu hỏi ứng xử - thì có lẽ, phản ứng của khán giả đã đỡ nặng nề hơn.
Theo Nhật Phi (Zing.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)


