-
Sau 4 ngày triển khai xăng E10 toàn quốc, Bộ Công Thương ra yêu cầu mới với doanh nghiệp xăng dầu -
Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Kim Lý, xúc động nhắc cột mốc 9 năm gắn bó -
Cảnh ngộ tréo ngoe ngày nghỉ hè: Khốn khổ vì con hàng xóm ngày ngày mang bát đũa sang "chực cơm" -
Chọn 1 tỷ đồng khi ly hôn, người mẹ day dứt suốt nhiều tháng vì phải xa hai con -
Từ những ngày cơ cực đến cuộc sống viên mãn: Hành trình vươn lên của Xuân Hinh, Quyền Linh và Việt Hoàn -
Giữa nghi vấn "về chung nhà" với bác sĩ Chiêm Quốc Thái, Á hậu Lona Kiều Loan lộ vòng hai lùm lùm khác lạ -
Va chạm kinh hoàng trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, hai người tử vong trong cabin biến dạng -
Son Ye Jin khoe ảnh ngọt ngào bên con trai đầu lòng -
Nàng dâu khủng hoảng vì "lệnh" bao trọn gói chuyến du lịch cho nhà em chồng -
"Cô gái đẹp nhất thế giới" Penny Lane lên tiếng khi bị miệt thị ngoại hình
Giải trí
26/06/2017 22:13“Sống chung với mẹ chồng” tập 33: Vân sợ mất khả năng sinh con, mẹ Sơn trấn an
Nhà sản xuất vừa đăng tải clip dài hơn 4 phút trong đó hé lộ nhiều hơn về cuộc trò chuyện giữa mẹ Sơn và Vân sau khi hai người thắp hương và vãn cảnh chùa trong tập 33. Ở tập này, Vân sau nhiều ngần ngại tâm sự với mẹ Sơn về lí do không thể đến với Sơn.
| Mẹ Sơn muốn coi Vân như con gái |
Sau khi Vân nói xin lỗi vì đã khiến mẹ Sơn phải phiền lòng, bà nhẹ nhàng: “Sao con lại nói như vậy, chẳn lẽ con không đáp lại tình cảm của Sơn mà bác lại trách con sao. Con người ta gặp nhau là do cái duyên, sống với nhau yêu nhau lại là cái nợ. Con với Sơn có duyên nhưng không có nợ, làm sao bác trách con được”.
Vân thừa nhận: “Trong đời mình có lẽ con sẽ không thể gặp được người đàn ông tốt hơn anh Sơn. Chúng con đã gặp nhau đi lướt qua nhau rồi lại gặp nhau, nhưng có lẽ giữa con và anh Sơn chỉ có duyên thôi bác ạ. Con đã từng nghe anh Sơn kể về cuộc hôn nhân tan vỡ, thực tâm con chỉ hy vọng anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ hoàn hảo và sống thật hạnh phúc”.
![]() |
| Cuộc nói chuyện thân tình chứng tỏ mẹ Sơn là người tâm lý và giỏi thuyết phục |
Lúc đầu khi mẹ Sơn hỏi liệu cô có nỗi khổ trong lòng, cô còn e ngại và nói không. Bà mẹ này khá tâm lý khi thuyết phục Vân: “Từ khi Sơn phát hiện vợ ngoại tình, kể từ đó nó khép lòng mình lại, bao nhiêu năm trời không yêu ai cả. Vân, từ khi nó gặp được con mẹ biết con trai mẹ thực sự rung động. Mẹ cũng như con trai mẹ rất quý trọng con. Con có thể không là người yêu của Sơn, mẹ có thể không có duyên là mẹ chồng của con nhưng thực trong lòng mẹ rất quý con. Chúng mình có thể nói chuyện, tâm sự với nhau như mẹ với con gái vậy. Nếu con có nỗi buồn được chia sẻ thì trong lòng con cũng thấy nhẹ nhõm con gái ạ”.
Cuối cùng Vân cũng mở lòng, cô nói: “Thật sự là con không thể nào yêu anh Sơn đâu bác ạ. Con từng bị tai nạn, từng bị cắt mất một bên buồng trứng rồi. Con nghĩ con không thể có cơ hội làm mẹ nữa”. Thật bất ngờ khi mẹ Sơn chỉ nhẹ nhàng trấn an: “Con cái là lộc trời cho, vả lại bây giờ y học cũng phát triển lắm, có rất nhiều cách. Con đừng lo nghĩ nhiều quá, quan trọng là tình cảm hai đứa dành cho nhau”.
| Sống chung với mẹ chồng tập 33 |
Theo Thủy Trúc (Tiền Phong)
- TP.HCM vào mùa mưa: Kiến ba khoang xuất hiện dày đặc, nhiều người phải vào viện cầu cứu (12:21)
- Sau 4 ngày triển khai xăng E10 toàn quốc, Bộ Công Thương ra yêu cầu mới với doanh nghiệp xăng dầu (12:14)
- EVN khuyến cáo lắp aptomat riêng cho điều hòa để tăng an toàn điện trong mùa nắng nóng (38 phút trước)
- Thiếu nữ 15 tuổi chạy xe máy "kẹp 3", lạng lách rồi lao vào dải phân cách (1 giờ trước)
- Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên Kim Lý, xúc động nhắc cột mốc 9 năm gắn bó (1 giờ trước)
- Xe tải chở 10 tấn mận bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam, tài xế kịp thời thoát nạn (1 giờ trước)
- Vua phá lưới V.League sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam (1 giờ trước)
- Cảnh ngộ tréo ngoe ngày nghỉ hè: Khốn khổ vì con hàng xóm ngày ngày mang bát đũa sang "chực cơm" (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh chịu khoản lỗ kỷ lục (1 giờ trước)
- Kỷ lục đặc biệt: Thí sinh 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ 18 (1 giờ trước)
