-
Sập tường căng tin tại trung tâm sát hạch lái xe, một học viên thiệt mạng -
Trường cấp 3 tại TP.HCM bị phụ huynh "tố" vận động đóng góp sai quy định, Sở GD-ĐT yêu cầu khẩn -
Vụ bé hơn 2 tuổi ở Hà Tĩnh chi chít vết cắn: Camera tê liệt, một câu nói khiến phụ huynh phẫn nộ -
Hộ kinh doanh cần làm gì trước 2026 khi thuế khoán bị bãi bỏ, chuyển sang kê khai tự động -
Tang thương bao trùm gia đình hai công nhân tử vong trong vụ sạt lở trên Quốc lộ 6, hoàn cảnh khiến ai nấy xót xa -
"Gả con mà không có nổi cái nhẫn 2 chỉ" – mẹ chú rể cười mỉa trước mặt thông gia… Không ai ngờ vài phút sau -
Đến chơi nhà con rể mà thấy bà thông gia làm quần quật như giúp việc, con gái thì ngồi mát, ăn vặt đủ thứ... -
Vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Cựu giảng viên, học viên hé lộ nhiều bất thường trong đào tạo -
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt
Giải trí
26/01/2023 16:22Sự thay đổi của Huỳnh Thị Thanh Thủy sau một tháng trở thành hoa hậu
- Trong cuộc phỏng vấn sau đăng quang, Thanh Thủy nói chưa thể nhận ra sự thay đổi. Sau một tháng, chị nhận ra sự thay đổi đáng kể nào?
- Tất nhiên tôi đã nhận ra nhiều thay đổi hơn lúc trước. Lúc mới đăng quang tôi còn rất nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với vai trò hoa hậu. Hiện tại, tôi dần quen với lịch trình hàng ngày, tiếp xúc với nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác. Tôi đã mạnh mẽ, dạn dĩ hơn và nhiều kinh nghiệm nói trước đám đông.
- Chị đã dần quen với việc được mọi người gọi mình là Hoa hậu Thanh Thủy? Khi để mặt mộc ra ngoài, có nhiều người nhận ra chị là Hoa hậu Việt Nam vừa đăng quang?
- Hiện tại, tôi rất thích được gọi là hoa hậu. Đó là danh hiệu cao quý. Là Hoa hậu Việt Nam, nghĩa là bạn đại diện cho quốc gia. Đó là niềm tự hào rất lớn. Tôi càng vui hơn khi được nhiều người công nhận danh hiệu.
Tôi từng không mang khẩu trang ra đường để xem mức độ nhận diện của mình như thế nào. Tôi rất mừng vì mọi người đều nhận ra Thanh Thủy kèm theo đó là những điều tích cực như xin chụp ảnh chung, dành cho Thủy những lời khen. Tôi thấy vui vì không nhận hành động tiêu cực nào.
Lời khen mà tôi thích nhất là "Thủy lúc nào cũng cười". Mọi người rất thích tôi cười vì nhìn tôi tươi tắn. Tôi cũng là người thích cười và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người.

- Sau một tháng đăng quang, chị đã làm được những gì trên cương vị hoa hậu?
- Một tháng qua tôi làm được nhiều việc như đi media tour, gặp các nhãn hàng, và nhất là làm những công tác thiện nguyện. Tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng các tổ chức làm những điều ý nghĩa cho cộng đồng.
Vừa qua, tôi có chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa để trao tận tay người dân, những nguời nghèo khó món quà tết và thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đó là hoạt động thiện nguyện của cá nhân tôi.
Khi đồng hành cùng Á hậu Ngọc Hằng, Trịnh Thùy Linh và các chị em khác, tôi cảm nhận được tinh thần tập thể, sự nhiệt tình và yêu thương từ họ. Tôi thấy mình được các hoa, á hậu khác đón chào, nhận được sự yêu mến từ mọi người và có thêm nhiều mối quan hệ. Tôi may mắn khi tạo ra kỷ niệm đẹp, làm từ thiện cùng những người mình yêu quý.
- Chị có thể chia sẻ một ngày làm việc của Hoa hậu Việt Nam?
- Mỗi ngày, tôi dậy lúc 6-7h. Tôi vẫn làm việc với lịch trình đã lên sẵn, đều đặn. Đôi lúc lịch trình có hơi gấp rút, phát sinh một vài thứ nhưng tôi vẫn có thời gian nghỉ ngơi và hoàn thành tốt. Hiện tại, bên cạnh việc thiện nguyện, tôi còn quay quảng cáo, đi diễn và tham dự một vài sự kiện.
- Công việc của tân hoa hậu khá bận rộn, chị dự định sắp xếp việc học thế nào để cân đối mọi thứ?
- Sắp tới, tôi trở lại trường học để hoàn thành việc học. Cũng như việc học và đi làm cùng lúc, tôi không đầu tư hay dành 100% cho bên nào. Điều đó làm mất đi sự cân bằng vốn có trong cuộc sống. Tôi vẫn dung hòa việc học, vừa thực hiện sứ mệnh của hoa hậu. Tôi cũng có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
- Sắp tới, chị dự định học thêm những gì và muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nào?
- Tôi dự định học thêm tiếng Hàn vì trước đây tôi chỉ biết ở mức độ nhất định. Tôi muốn học sâu hơn, biết được thêm nhiều ngôn ngữ. Không chỉ văn hóa Việt Nam, tôi yêu K-pop và thích văn hóa Hàn Quốc. Vì vậy tôi nghĩ bản thân sẽ tiếp thu nhanh hơn nếu học tiếng Hàn.



- Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy có gì khác so với cô sinh viên trước đây?
- Tôi thường gọi video cho ba mẹ, bạn bè hoặc nhắn tin với họ để cập nhật tình hình của tôi sau khi đăng quang. Trước khi thực hiện chuyến home coming, bạn bè ở Đà Nẵng đều nóng lòng chờ đợi tôi. Tôi rất vui khi được về nhà ăn Tết cùng gia đình sau một thời gian ở lại TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tôi xa gia đình lâu đến vậy.
Còn về danh xưng Hoa hậu Việt Nam, với tôi đó là danh hiệu tôi dành nhiều công sức để có được. Nhưng thực tế tôi không có gì khác so với trước đây. Khi về với gia đình, tôi vẫn là cô bé Thủy với tính cách vui vẻ như thế. Tôi vẫn tâm niệm bản thân mình là Thanh Thủy giống với ngày chưa đăng quang.
Ba mẹ cũng nhận ra bản thân tôi đã đổi khác sau khi trở thành hoa hậu, nhưng theo chiều hướng tích cực. Tôi đã tiến bộ và có được nhiều thứ hơn trước nhiều. Đó là điều khiến cha mẹ tôi mừng.
- Trở về quê ăn Tết sau thời gian ở lại TP.HCM thực hiện sứ mệnh hoa hậu, cảm xúc của Thủy như thế nào?
- Trước khi trở về nhà thực hiện chuyến home coming và ở lại Đà Nẵng ăn Tết, tôi phấn khích và mong chờ. Đây là lần đầu tôi xa nhà đến vậy. Tôi cũng mong đợi được gặp bạn bè, hàng xóm.
- Chị sẽ giữ hình tượng hoa hậu khi về quê, lúc nào cũng trong tình trạng phải đẹp trước mắt người khác?
- Dù đăng quang hay so với trước đây, tôi vẫn là Thanh Thủy như ngày xưa. Tôi chỉ mặc đúng với hoàn cảnh. Khi ở TP.HCM và tham gia các hoạt động showbiz, tôi phải trang điểm và mặc theo yêu cầu. Nhưng khi về nhà, tôi là con gái của mẹ và ăn mặc hợp với hoàn cảnh, chỉn chu nhất có thể.
Sau khi tôi đăng quang, ba mẹ tôi cũng được hàng xóm chú ý. Tôi hay nói vui với ba mẹ là "Con gái mẹ là hoa hậu rồi, ăn mặc đẹp chút ạ". Tuy nói vậy nhưng ba mẹ tôi vẫn như trước kia. Gia đình tôi luôn vui vẻ, tiếp hàng xóm khi họ đến nhà.



- Tết Nguyên đán là dịp đoàn tụ gia đình, Thanh Thủy cũng kịp về quê ăn Tết, trước đó chị có nghĩ bản thân sẽ ở lại TP.HCM vì công việc bận rộn?
- Với tôi, Tết là dịp đoàn viên. Tôi sắp xếp mọi việc, hoàn tất trước thời hạn để về quê ngày 17/1 (tức 26 Âm lịch). Đó cũng là chuyến home coming của tôi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.
Những ngày trước khi lên lịch về quê, tôi phấn khích vì không biết gia đình, bạn bè sẽ chào đón tôi thế nào. May mắn là tôi được người thân chào đón. Việc xa quê và về nhà đoàn tụ với gia đình dịp Tết khó tả.
Tết năm nay khác vì tôi ăn Tết với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Năm nay ba mẹ tôi sẽ ăn Tết đủ đầy hơn.
Nhân dịp năm mới, chúc độc giả báo Tiền Phong có cái Tết yên vui bên gia đình. Chúc cho quý độc giả may mắn, làm ăn phát đạt và luôn thành công trong cuộc sống.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Trọng Huy - Phạm Nguyễn (Tiền Phong)
- Hai nam sinh tử vong thương tâm do đuối nước khi cứu bạn ở TPHCM (19:14)
- Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua sốc Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33 (19:00)
- Cúm mùa tiến triển nhanh gây suy hô hấp cấp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch (35 phút trước)
- Bốn thường dân dũng cảm ngăn chặn kẻ xả súng tại Australia, ba người ngã xuống (48 phút trước)
- VKS đề nghị phạt tù cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trong vụ án "chạy án" 11 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Việt Nam liên tục "mất vàng" Pencak Silat SEA Games 33 vì trọng tài có những pha xử lý gây sốc (1 giờ trước)
- Gia Lai điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án 760 tỉ của FLC (1 giờ trước)
- Nữ giáo viên sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn bún ngan (2 giờ trước)
- Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú của Thương Tín từ 1999 bất ngờ lộ diện sau hơn 25 năm (2 giờ trước)
- Nguy cơ kiệt quệ sức khỏe qua tiếng Póc Póc từ sân Pickleball (2 giờ trước)