Vừa ra mắt không lâu, bộ phim truyền hình "Teach You a Lesson" (Bài học đáng đời) đã nhanh chóng thống trị bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc.

Theo dữ liệu từ Good Data Corporation, Teach You a Lesson đã xuất sắc mang về 54.881 điểm ngay trong tuần đầu tiên của tháng 6. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành series gốc có màn khởi đầu bùng nổ nhất của Netflix trong năm 2026, đồng thời ghi danh vào vị trí thứ 12 trong lịch sử bảng xếp hạng tổng hợp TV-OTT.

12-1781251955-suc-hut-cua-bom-tan-netflix-lay-cam-hung-tu-bi-kich-hoc-duong-co-that-tai-han-quoc
Phim Teach you a lesson gây sốt trên Netflix.

Bộ phim được chuyển thể từ bộ webtoon ăn khách Get Schooled, dưới sự dàn dựng của đạo diễn Hong Jong Chan - người từng làm nên thành công của bom tấn Juvenile Justice (Tòa án vị thành niên). Tác phẩm quy tụ dàn sao thực lực như Kim Mu Yeol, Lee Sung Min, Jin Ki Joo và Pyo Ji Hoon. Nếu như Juvenile Justice từng gây nhức nhối khi mổ xẻ vấn đề tội phạm tuổi vị thành niên, thì dự án mới này tiếp tục xoáy sâu vào một thực trạng đen tối khác: cuộc chiến bảo vệ quyền lợi của những người đưa đò.

Teach You a Lesson xây dựng bối cảnh trong một xã hội giả tưởng, nơi trật tự và kỷ cương học đường bị suy thoái nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Bộ Giáo dục đã thành lập Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm - một đơn vị đặc biệt có quyền can thiệp và xử lý những điểm nóng mà nhà trường đành bất lực.

12-1781251955-suc-hut-cua-bom-tan-netflix-lay-cam-hung-tu-bi-kich-hoc-duong-co-that-tai-han-quoc
Hình tượng thanh tra Na Hwa Jin khiến nhiều fan thích thú.

Nhân vật trung tâm của phim là Na Hwa Jin (Kim Mu Yeol đóng), một cựu đặc nhiệm nay trở thành thanh tra giáo dục. Cùng với các đồng đội, anh liên tục dấn thân giải quyết các vụ bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên, bắt nạt qua mạng, nạn cá độ trong trường học hay những màn lạm quyền, chèn ép giáo viên từ phía các phụ huynh có thế lực.

Dù mang lớp vỏ là một bộ phim hành động trừng trị cái á", lý do thực sự giúp tác phẩm tạo nên cơn sốt rộng rãi chính là sự thấu cảm sâu sắc đối với thực trạng nghề giáo tại Hàn Quốc. Áp lực nặng nề từ phụ huynh và sự cô độc của giáo viên khi đứng trước các cáo buộc đang là vấn đề gây tranh cãi nảy lửa ngoài đời thực.

Theo một cuộc khảo sát thực hiện trên hơn 8.000 giáo viên bởi Hiệp hội các Tổng liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc (KFTA), gần 50% số người được hỏi thừa nhận lòng tự hào nghề nghiệp của họ đã sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân lớn nhất khiến họ muốn bỏ việc hoặc khiến giới trẻ né tránh ngành sư phạm chính là nỗi sợ hãi thường trực trước những đơn khiếu nại, tố cáo vô căn cứ từ gia đình học sinh.

Vì vậy, đối với các nhà giáo, Teach You a Lesson không đơn thuần là một bộ phim siêu anh hùng giải cứu thế giới. Điều họ tìm thấy trong phim là một hệ thống lý tưởng - nơi giáo viên được pháp luật và xã hội bảo vệ vững chắc khi có xung đột xảy ra, thay vì bị bỏ mặc đơn độc trước làn sóng chỉ trích của dư luận và mạng xã hội.

Trong trọn bộ 10 tập, tập 5 được đánh giá là chương phim để lại nỗi ám ảnh lớn nhất vì nội dung dựa trên một sự kiện có thật từng làm rúng động Hàn Quốc.

Truyện phim kể về Choi Ji Seon, một cô giáo tiểu học bị phụ huynh học sinh khủng bố tinh thần liên tục ngoài giờ làm việc, từ gọi điện quấy rối, rình rập đời tư cho đến bôi nhọ trên mạng xã hội và gửi đơn tố cáo sai sự thật. Sự việc đẩy cô vào trạng thái suy sụp hoàn toàn và có ý định từ giã cõi đời.

12-1781252010-suc-hut-cua-bom-tan-netflix-lay-cam-hung-tu-bi-kich-hoc-duong-co-that-tai-han-quoc
Tập phim được cho là tái hiện lại sự việc một nữ giáo viên đã qua đời năm 2023 (Ảnh: Kbizoom)

Các tình tiết này được cho là tái hiện lại vụ việc đau lòng của một nữ giáo viên tiểu học tại trường Seoi (Seoul) vào năm 2023. Ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất, cô đã chọn cách cực đoan sau thời gian dài chịu đựng áp lực khủng khiếp từ những khiếu nại ác ý của phụ huynh. Bi kịch này đã châm ngòi cho một làn sóng giận dữ lan rộng khắp đất nước về điều kiện làm việc tồi tệ của các giáo viên.

Sự kiện năm đó đã tạo nên một cuộc khủng hoảng trong ngành giáo dục Hàn Quốc. Hàng nghìn thầy cô giáo đã mặc trang phục đen xuống đường tuần hành tưởng niệm. Đỉnh điểm là cuộc đại biểu tình với sự tham gia của hàng trăm nghìn người ngay trước tòa nhà Quốc hội để yêu cầu thay đổi luật pháp. Đến tháng 2/2024, chính phủ Hàn Quốc đã chính thức công nhận sự ra đi của nữ giáo viên trường Seoi là tử vong trong khi thi hành công vụ - một cột mốc mang tính lịch sử cho ngành giáo dục nước này.

Điểm khác biệt duy nhất là trên màn ảnh, cô giáo Choi Ji Seon đã được Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm giải cứu và đòi lại công lý. Sự bù đắp mang tính viễn tưởng này lại càng khiến người xem xót xa, để lại một câu hỏi nhức nhối cho xã hội: Ngoài đời thực, ai sẽ là người bảo vệ những người đứng trên bục giảng?

TN (SHTT)