Thay vì xem trí tuệ nhân tạo là mối đe dọa, ngôi sao "Ỷ thiên đồ long ký" Ngô Khải Hoa vừa gây ngỡ ngàng khi ký hợp đồng giao bản quyền hình ảnh thời thanh xuân của mình cho một dự án phim điện ảnh AI.

Xuất hiện tại buổi quảng bá cho dự án truyền hình mới Phi phận chi tội, tài tử gạo cội Hong Kong Ngô Khải Hoa đã chủ động tiết lộ về màn hợp tác công nghệ vô tiền khoáng hậu này. Theo hai chuyên trang giải trí St Headline và Ming Pao, nam diễn viên sinh năm 1964 đã đặt bút ký hợp đồng cho phép một đơn vị sản xuất khai thác toàn bộ dữ liệu hình ảnh của ông thời 20 tuổi để tái dựng thành một nhân vật nam chính hoàn chỉnh bằng AI.

01-1782896133-tai-tu-ngo-khai-hoa-ban-ban-quyen-hinh-anh-tuoi-20-cho-ai-ngoi-nha-van-nhan-cat-xe-khung
Ngô Khải Hoa bán quyền sử dụng hình ảnh thời 20 tuổi để thực hiện một dự án điện ảnh AI.

Điều này đồng nghĩa với việc Ngô Khải Hoa hoàn toàn không cần bước chân đến phim trường hay đứng trước máy quay để ghi hình. Toàn bộ diễn xuất, cử chỉ và diện mạo của nhân vật sẽ do công nghệ tự động xử lý dựa trên kho dữ liệu được cấp phép.

"Tôi đã được xem thử bản demo và cảm thấy cực kỳ ưng ý. Thật thú vị khi có thể nhìn thấy chính mình thời trẻ làm nam chính một lần nữa", tài tử hào hứng chia sẻ. Dù từ chối tiết lộ con số cụ thể, ông khẳng định mức thù lao nhận được từ thương vụ này là "rất tốt". Nhằm tránh việc diện mạo bị lạm dụng bừa bãi, điều khoản hợp đồng quy định phe đối tác chỉ được quyền sử dụng hình ảnh này cho duy nhất một dự án điện ảnh đã thỏa thuận.

01-1782896185-tai-tu-ngo-khai-hoa-ban-ban-quyen-hinh-anh-tuoi-20-cho-ai-ngoi-nha-van-nhan-cat-xe-khung
Diễn viên Ngô Khải Hoa hiện tại ở tuổi 62.

Trong khi làng điện ảnh thế giới (điển hình như Hollywood) từng bùng nổ các cuộc đình công lớn vì lo sợ AI cướp mất chén cơm của diễn viên, thì Ngô Khải Hoa lại có cái nhìn vô cùng lạc quan và cởi mở.

Ông cho rằng AI không thể triệt tiêu hồn cốt của diễn xuất truyền thống mà chỉ đang mở ra một phương thức lao động mới, tạo thêm cơ hội việc làm cho nghệ sĩ. Tài tử hóm hỉnh đùa vui về lợi ích của công nghệ: "Tôi rất mong bộ phim này sẽ thắng lớn. Sau này già rồi, có khi chỉ cần ngồi yên một chỗ mà vẫn làm việc được, kể cả có gãy chân thì cũng chẳng lo chết đói".

Khi bị trêu về việc liệu các cảnh quay tình cảm, thân mật có nên nhường cho AI làm hộ không, nam diễn viên cười lớn và bảo điều đó còn tùy thuộc vào... độ quyến rũ của bạn diễn. Bạn diễn của ông trong phim mới, nữ diễn viên Bối An Kỳ, cũng tung hứng đầy hài hước khi tuyên bố luôn sẵn sàng đóng cảnh nóng với ông ngoài đời thực thay vì dùng máy tính.

Việc Ngô Khải Hoa chủ động tiên phong thử nghiệm mô hình này đã biến ông thành một trong những nghệ sĩ Hong Kong đầu tiên chính thức "bắt tay" với AI. Ở góc độ công nghiệp, việc này giúp các nhà làm phim tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, mở ra kỷ nguyên xây dựng các "người mẫu số" hay diễn viên ảo dựa trên người thật.

Tuy nhiên, câu chuyện của tài tử họ Ngô cũng đang làm dấy lên luồng tranh luận trái chiều tại giới giải trí xứ Trung. Nhiều chuyên gia bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề tranh chấp bản quyền hình ảnh, nguy cơ rò rỉ dữ liệu, và đặc biệt là việc thu hẹp đất diễn, triệt tiêu cơ hội thăng tiến của các thế hệ diễn viên trẻ khi các đoàn phim chỉ thích "hồi sinh" những gương mặt bảo chứng phòng vé thời xa xưa.

TN (SHTT)