-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Giải trí
26/10/2017 16:02Tân Hoa hậu Hòa bình: 'Cả đời tôi đã chuẩn bị cho vương miện'
- Cảm giác của chị ra sao khi đăng quang Miss Grand International 2017?
- Ban đầu tôi thật sự hồi hộp trước câu hỏi ứng xử nhưng nhanh chóng lại lấy tự tin để đạt được ước mơ của mình - trở thành hoa hậu. Tôi đã chăm chỉ tập luyện rất nhiều và khi giấc mơ trở thành sự thật, tôi cảm thấy rất biết ơn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Điều đầu tiên tôi làm là nhấc điện thoại gọi cho bố mẹ. Gia đình ở quê nhà đang dõi theo tôi và hẳn họ đang rất tự hào về tôi.
| Người đẹp Peru đăng quang Miss Grand International 2017 |
- Chị chuẩn bị ra sao cho cuộc thi này?
- Tôi nghĩ rằng một cách vô thức, cả đời mình, tôi đã từng bước chuẩn bị để trở thành hoa hậu. 10 năm qua, tôi làm việc trong một công ty người mẫu. Môi trường này dần giúp tôi nhen nhóm những ý định về việc tham gia một cuộc thi nhan sắc. Và khi tôi đã đủ trưởng thành, cuộc thi này đến một cách đúng lúc.
Trong hai tháng chuẩn bị trước khi thi, tôi chưa từng nghĩ mình phải tập luyện với cường độ cao như thế trong đời. Mỗi ngày tôi đều tận dụng triệt để học cách nói, đi đứng, thể hiện tính cách.
Suốt thời gian thi, tôi có phần mệt mỏi nhưng vẫn ngủ đủ giấc. Ban tổ chức vẫn dành cho chúng tôi những khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Tôi là một cô gái năng động nên lịch trình làm việc dày đặc không ảnh hưởng mấy.
- Chị sẵn sàng hoạt động với cương vị hoa hậu ra sao?
- Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết nhất để thực hiện nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình: ngăn chặn bạo lực trên thế giới. Ở quê hương tôi - Peru, nhiều phụ nữ đang đương đầu với vấn nạn bạo hành. Tôi muốn trở thành tiếng nói đại diện cho họ, giải thích họ hiểu mọi khó khăn đều có thể giải quyết và điều quan trọng là hãy theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành hoa hậu và rồi một ngày, tôi đã đạt được, nên tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể trở thành hiện thực.
Trở thành hoa hậu, công việc của tôi sẽ trở nên bận rộn hơn. Tôi hiện là giám đốc công ty quản lý người mẫu La' Belle, có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Tôi có một người bạn đồng hành trong công việc, chúng tôi thường trao đổi, làm việc qua thư điện tử. Trong một năm làm hoa hậu, người bạn này sẽ thay tôi làm nhiều công việc khi tôi đi vắng.
Tôi thật sự không nghĩ nhiều đến số tiền giải thưởng 40.000 USD. Đó chỉ là một dạng thành tựu để tôi chứng minh với bản thân rằng mình có thể làm được. Tôi tiết kiệm số tiền này cho tương lai và trích một phần giúp đỡ người khốn khó.
- Chị nghĩ thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ?
- Tôi nghĩ điều đó ổn nếu giúp bạn thoải mái, tự tin với bản thân và mọi người xung quanh đều ủng hộ bạn. Dao kéo là chuyện phụ thuộc hoàn toàn ở bạn, hãy làm bất cứ điều gì bạn cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất cởi mở ở khoản này.
- Trong ba tuần qua ở Việt Nam, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi đã ghé thăm nhiều cảnh đẹp ở Quảng Bình, Phú Quốc. Tôi thích Việt Nam, thích văn hóa và con người nơi đây. Chắc chắn tôi sẽ còn trở lại trong nhiều lần nữa.
Tại Việt Nam, tôi đã gặp rất nhiều người bạn thân thiện, tử tế. Như đại diện Việt Nam - Huyền My là một cô gái khiêm tốn và là một trong những người tôi muốn gặp lại sau cuộc thi này. Cô ấy còn mời tôi đến nhà cô ở Hà Nội và chắc chắn tôi sẽ đến nếu có cơ hội. Ở tuổi 27, tôi nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất mình nên làm là tận hưởng từng khoảnh khắc như thế, tránh nghĩ đến những điều tiêu cực để bản thân ngày càng trưởng thành hơn.
Maria Jose Lora vượt qua 76 thí sinh giành vương miện trong chung kết cuộc thi diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang, tối 25/10. Cô năm nay 27 tuổi, cao 1,8 m, số đo ba vòng là 85-60-87 cm. Người đẹp là giám đốc một công ty quản lý người mẫu ở Mỹ. Trước chung kết, Maria là thí sinh được kỳ vọng đăng quang nhất. Trong đêm thi, người đẹp Peru thể hiện tốt ở cả phần trình diễn áo tắm, dạ hội, hùng biện và vấn đáp.
Theo Tam Kỳ (VnExpress.net)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (54 phút trước)