-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Giải trí
24/01/2018 08:56Tết 2018: Phim Việt sẽ đại bại vì quá an toàn?
Theo thông tin từ các nhà phát hành, có 9 bộ phim dự kiến khởi chiếu từ mùng 1 Tết Nguyên đán (tức 16/2 Dương lịch). 4 gương mặt đại diện cho điện ảnh Việt Nam năm nay bao gồm 798Mười, Siêu sao siêu ngố, Về quê ăn Tết và Đích tôn độc đắc.
5 tác phẩm còn lại đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau, với Truy lùng quái yêu 2, Tây du ký 3: Nữ nhi quốc của Trung Quốc, Peter Rabbit của Mỹ, Early Man của Anh, và Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa của Italy.
Phim Việt chưa cho thấy sự mới lạ
Tới rạp vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán, khán giả hẳn muốn có những giây phút giải trí, thư giãn. Nhắm tới tâm lý đó, “hài + chân dài” từng là công thức chiến thắng trong quá khứ của các nhà làm phim Việt vào mỗi dịp đầu năm mới Âm lịch.
Có thể nhận thấy điểm chung của nhóm 798Mười, Siêu sao siêu ngố, Về quê ăn Tết và Đích tôn độc đắc là đều lấy hài hước làm phong cách chủ đạo. Trong số này, Đích tôn độc đắc tiếp tục sử dụng “người quen” của mỗi mùa phim Tết là Hoài Linh.
Đây là câu chuyện xoay quanh ước mơ được thấy đứa chắt đích tôn của ông Hữu Phát (Hoài Linh). Nhưng cậu cháu nội Hữu Phước (Bạch Công Khanh) lại gặp vô số trắc trở trong đường tình duyên.

Các phim của Hoài Linh trong mỗi mùa phim Tết hay bị báo chí đánh giá là “hài nhảm”. Song, doanh thu của chúng thường xuyên đạt mức khả quan, đặc biệt khi so sánh với khoản ngân sách đầu tư ít ỏi. Do đó, Hoài Linh luôn luôn là cái tên được săn đuổi, thậm chí tranh giành, giữa các đoàn làm phim trong mỗi dịp đầu năm.
Cũng lợi dụng yếu tố ngôi sao của một danh hài là Siêu sao siêu ngố với Trường Giang, khi anh cùng lúc sắm hai vai là một cặp song sinh trong phim. Chuyện phim xoay quanh Thế Sơn (Trường Giang) - chàng diễn viên nổi tiếng và có lượng fan đông đảo. Nhưng danh vọng của anh phải đánh đổi bằng cả tình cảm cá nhân lẫn tình thương gia đình.
Đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy cùng nhau sản xuất một bộ phim điện ảnh chiếu Tết, và cá nhân Đức Thịnh cũng trực tiếp làm đạo diễn cho dự án.
Song, màn cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình mới đây của Trường Giang có thể khiến tiếng tăm của Siêu sao siêu ngố bị ảnh hưởng, bởi danh hài phải hứng chịu vô số lời chỉ trích sau khoảnh khắc gây tranh cãi.
Có một điều thú vị rằng Dustin Nguyễn từng nhắm Trường Giang cho vai Mười trong 798Mười. Nhưng do hai bên không thể sắp xếp lịch làm việc, Dustin Nguyễn quyết định tự mình đảm nhận vai anh chàng đui mù, giỏi võ trong bộ phim mới nhất do chính mình làm đạo diễn sau Bao giờ có yêu nhau (2016).

Nếu tính về số lượng ngôi sao, 798Mười xem ra đang nắm lợi thế. Bởi ngoài Dustin Nguyễn, dự án còn thu hút Thu Trang, Kiều Minh Tuấn và Tiểu Bảo Quốc. Họ vào vai “bộ tứ bất đắc dĩ” lên Sài Gòn để chữa mắt cho anh Mười, cũng như “đòi lại” cô bạn gái của Tám “bánh tiêu” (Kiều Minh Tuấn) từ tay một ông trùm giang hồ máu mặt.
Vị trí “ẩn số” lúc này thuộc về Về quê ăn Tết của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Chuyện phim theo chân anh chàng lơ xe Đậu Đỏ (Jun Phạm) và chị gái Đậu Xanh (Ngô Thanh Vân) trên chuyến xe từ Sài Gòn về Cà Mau ngay trước thềm năm mới.
Có nguồn tin cho rằng nếu Về quê ăn Tết giành chiến thắng tại phòng vé, đội ngũ nhà sản xuất sẵn sàng biến đây thành thương hiệu quen thuộc trong mỗi dịp xuân sang vào các năm tiếp theo.

Nét mới của phim Việt trong dịp Tết Nguyên đán 2018 chính là… trở lại truyền thống an toàn. Sự quay lưng mà khán giả dành cho những bộ phim nội “đi ra ngoài quỹ đạo” vào kỳ nghỉ dài đầu năm, như trường hợp của Ám ảnh (2016) hay Siêu trộm (2016), có lẽ đã khiến đội ngũ các nhà đầu tư không còn dám mạo hiểm.
798Mười, Siêu sao siêu ngố, Về quê ăn Tết và Đích tôn độc đắc đều sẽ cố gắng gây cười, đồng thời mang thông điệp đơn giản, nhẹ nhàng về tình yêu, tình thân gia đình. Nhưng sự an toàn bỗng nhiên khiến diện mạo phim Việt trở nên tẻ nhạt sau một năm 2017 bùng nổ với không ít kỷ lục phòng vé.
Chưa kể, ranh giới giữa “hài” và “hài nhảm” của điện ảnh Việt Nam là cực kỳ mong manh. Hoài Linh và Trường Giang sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng một bộ phận khán giả mua vé tại rạp cho đến lúc này luôn “auto” nhận định rằng các phim có sự góp mặt của họ là hài nhảm dù chưa cần xem phim.
Trailer của 798Mười gây ấn tượng bằng các pha hành động đánh đấm, rượt đuổi máu lửa, nhờ kinh nghiệm làm phim lâu năm của Dustin Nguyễn. Nhưng đoạn phim quảng cáo đồng thời gây hoài nghi về tính hài hước.
Một số khán giả đã chỉ ra rằng 798Mười dường như chịu ảnh hưởng rất lớn từ phong cách hài của Châu Tinh Trì. Nhưng để áp dụng hiệu quả những chiêu thức của “vua hài” Hoa ngữ là nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Phim ngoại sẽ lại thắng?
Khoảng thời gian tháng 1 hoặc tháng 2 là lúc Hollywood không cho ra nhiều tác phẩm điện ảnh bom tấn, nhưng năm nay sẽ có ngoại lệ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài như Việt Nam, và đây là lúc các bộ phim Hoa ngữ làm mưa làm gió.
“Không phải là Tết nếu không có Tây du ký”, nên năm nay khán giả tiếp tục được thưởng thức Tây du ký 3: Nữ nhi quốc với ngôi sao Quách Phú Thành trong vai Tôn Ngộ Không.
Truy lùng quái yêu 2 là phần tiếp theo của bộ phim giả tưởng ăn khách hồi mùa hè 2015. Nay tập hai như được “chắp thêm cánh” với sự góp mặt của ngôi sao Lương Triều Vỹ.

Ba tác phẩm ngoại còn lại ra rạp vào ngày mùng 1 Tết là Peter Rabbit, Early Man và Leo Da Vinci: Mission Mona Lisa đều thuộc dòng hoạt hình. Các nhà phát hành chắc chắn muốn nhắm tới đối tượng khán giả gia đình, bởi đây là những bộ phim gần như chắc chắn không bị gắn nhãn giới hạn độ tuổi C13, C16 hoặc C18 khi ra rạp.
Mùa Tết 2017, phim ngoại chiếm ưu thế gần như tuyệt đối nhờ xXx: Return of Xander Cage của ngôi sao hành động Vin Diesel, Tây du ký ngoại truyện của Châu Tinh Trì hay bom tấn Trường Thành của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Trong đó, gã điệp viên xXx cuối cùng đã thu về tới gần 90 tỷ đồng tại phòng vé.
Nhóm tác phẩm ngoại ra rạp từ mùng 1 Tết năm nay xem chừng không đủ sức tạo ra cơn sốt lớn. Nhưng chúng và cả các bộ phim Việt Nam thực tế chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để “hốt bạc”.
Bởi chỉ cần bước sang 23/2, các phòng chiếu sẽ lập tức bị tấn công bởi tác phẩm siêu anh hùng Black Panther (2018). Ra rạp ngay trước Avengers: Infinity War (tháng 4), nhiều người hy vọng bộ phim riêng về siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) sẽ tiếp tục mang đến một vài chi tiết gợi mở về bom tấn được mong chờ nhất năm.
Chưa dừng lại tại đó, bom tấn robot - quái vật Pacific Rim: Uprising cũng đã ấn định sẽ khởi chiếu từ 23/2, qua đó tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà phát hành ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Trở lại mùa phim Tết 2017, có hai bộ phim Việt từng “chạy” khỏi mùa Tết là Chạy đi rồi tính (đẩy lên Tết Dương lịch), và Bạn gái tôi là sếp (dời xuống ngay sau Tết Nguyên đán). Khi đó, đại diện của nhà phát hành BHD từng thừa nhận rằng mùa phim Tết không còn là quãng thời gian chiếm ưu thế của điện ảnh nước nhà như trong quá khứ.
Với sự an toàn như năm nay, có lẽ điện ảnh Việt Nam sẽ lại tiếp tục gặp khó khăn ngay trên sân nhà trong mùa phim Tết 2018.
Theo Tuấn Lương (Tri Thức Trực Tuyến)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (28 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (34 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (43 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (43 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




