-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Giải trí
10/11/2023 17:58Thảm họa thẩm mỹ bị rò chất bơm vòng ba trên sân khấu
The Sun đưa tin sự cố hy hữu đã xảy ra tại buổi ghi hình podcast trực tiếp của Katie Price tại Nhà hát Lowry ở Manchester, Anh, vào tối 7/11 (giờ địa phương).
Khi đang hát trên sân khấu, ngôi sao truyền hình thực tế 45 tuổi đột ngột dừng lại và thông báo với đám đông: “Nếu các bạn nhìn thấy lớp thạch cao trên vòng ba của tôi thì đó là do tôi đã tiêm chất làm đầy vào tuần trước và nó bị rò rỉ, nên mới có chuyện như vậy”.
Tình huống khó xử khiến khán giả bị sốc. Một người cho biết với The Sun có nhìn thấy dấu vết gợn sóng ở mặt sau cơ thể Price. Không chỉ vậy, mọi người cũng phát hiện khăn giấy được lót bên dưới để ngăn dung dịch nâng mông chảy ra khỏi cơ thể và dính vào quần áo nữ ca sĩ.
“Rõ ràng cô ấy gặp khó khăn khi di chuyển. Cô ấy đã chọn ngồi xuống để thoải mái hơn”, một người kể.
Bất chấp vòng ba bất ổn, Price vẫn cố gắng hoàn thành màn trình diễn cũng như phần giao lưu với người hâm mộ. Theo một khán giả khác, Price vẫn giữ được tinh thần phấn chấn và cố gắng đảm bảo sự kiện diễn ra vui vẻ.
Katie Price (SN 1978), còn được biết đến với nghệ danh Jordan, là người mẫu ảnh, ca sĩ, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân người Anh. Cô từng là gương mặt được ưa thích trên Playboy giai đoạn 1997-2003.
Sau này, khi danh tiếng ngày một giảm sút, Price được nhớ đến nhiều hơn với danh xưng “thảm họa thẩm mỹ nước Anh”. Cô không hề giấu giếm sở thích “dao kéo” và thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ khác để biến đổi bản thân. Hậu quả là khuôn mặt và cơ thể của người đẹp một thời ngày càng biến dạng, đơ cứng. Nhiều người khuyên can Price đừng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng đều bị cô bỏ ngoài tai.
Đầu tháng 11, Katie livestream quá trình thực hiện quy trình nâng mông trên TikTok. The Sun cho biết dịch vụ này có giá khoảng 1.843 USD nhưng Price không phải trả tiền. Chuyên gia thẩm mỹ liên hệ với cô qua Instagram với mục đích tận dụng danh tiếng của bà mẹ 5 con để quảng cáo. Tuy nhiên, với sự cố ngày 7/11, khả năng có khách hàng liên hệ là rất thấp.
Năm 2022, Katie Price trải qua ca phẫu thuật nâng ngực lần thứ 16. “Tôi phẫu thuật rất nhiều vì tôi không nhìn vào gương và nghĩ mình xinh đẹp”, cô từng nói.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Lâm Đồng: Thực hư vụ quán ăn bị tố "chặt chém" vì đĩa cơm có mức giá 35.000 đồng (54 phút trước)
- Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt (1 giờ trước)
- Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật in hình thòng lọng gây tranh cãi của Bộ trưởng Israel (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh vụ cây kem "vị rất tệ" ở Khánh Hòa bị hét giá 100.000 đồng: Có 2 hành vi vi phạm (2 giờ trước)
- Rúng động vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi, chém cha mẹ trọng thương ở Tây Ninh (2 giờ trước)
- Clip: Người đàn ông bị đánh vào đầu khi đang chạy xe, ngã nhào trước đầu ô tô (2 giờ trước)
- Phát hiện 14kg giò chả chứa chất cấm, một chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị phạt nặng (2 giờ trước)
- Nghệ An: Bất ngờ danh tính "người hùng" kịp thời cấp cứu bé trai bị ngưng tim vì điện giật ở bãi biển (2 giờ trước)
- Go Youn Jung gây sốt: Từ "nhan sắc thần thánh" đến "nữ hoàng nước mắt" đầy ám ảnh của năm 2026 (3 giờ trước)