Giải trí
12/05/2025 09:48'Thám tử Kiên' vượt mặt 'Lật mặt 8', phòng vé Việt chứng kiến cuộc rượt đuổi ngoạn mục
Cuối tuần qua, bản đồ doanh thu phòng vé Việt đã được vẽ lại đầy kịch tính khi "Thám tử Kiên" của đạo diễn Victor Vũ chính thức soán ngôi vương của "Lật mặt 8" (Lý Hải). Cú lội ngược dòng ngoạn mục này không chỉ đánh dấu một tuần thi đấu đầy cam go mà còn báo hiệu sự thay đổi trong cuộc đua phim Việt dịp lễ, nơi Lý Hải từng nắm giữ thế độc tôn suốt nhiều năm.
"Thám tử Kiên": Màn bứt tốc ấn tượng
Ngay trong tuần thứ hai công chiếu, "Thám tử Kiên" đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt. Theo thống kê của Box Office Vietnam tính đến sáng 12/5, bộ phim thu về 32,1 tỷ đồng chỉ trong ba ngày cuối tuần, với hơn 354 nghìn vé bán ra và suất chiếu áp đảo (hơn 7.000 suất). Thành tích ấn tượng này nâng tổng doanh thu của phim lên con số 197,3 tỷ đồng, và dự kiến sẽ chạm mốc 200 tỷ đồng ngay trong hôm nay. Bình quân, mỗi suất chiếu "Thám tử Kiên" bán được 50 vé – một con số đáng nể cho phim Việt ở tuần thứ hai.

Trong khi đó, "Lật mặt 8" của Lý Hải, dù đã kịp cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng vào chiều 11/5 (tổng doanh thu tính đến tối 11/5 là 202 tỷ đồng), lại cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt. Doanh thu cuối tuần qua của phim chỉ đạt 20 tỷ đồng từ 222,6 nghìn vé và 5.440 suất chiếu. Số suất chiếu phim bình quân mỗi ngày cũng giảm mạnh, từ gần 5.000 suất/ngày xuống chỉ còn khoảng 2.000 suất/ngày. Trung bình mỗi suất chiếu của "Lật mặt 8" bán được 41 vé.
Đây là năm đầu tiên thương hiệu "Lật mặt" không còn chiếm thế độc tôn trên thị trường phim chiếu dịp 30/4. Giới chuyên môn nhận định, chất lượng có phần đi xuống của phần 8 cùng với những phản hồi tích cực từ khán giả dành cho "Thám tử Kiên" đã tạo nên cú đảo chiều bất ngờ.

Khoảng cách doanh thu giữa hai bom tấn Việt đang ngày càng bị thu hẹp. Với đà này, nhiều dự đoán cho rằng phim của Victor Vũ sẽ không chỉ đuổi kịp mà còn vượt qua thành tích của "Lật mặt 8" chỉ trong vài ngày tới. Đây có lẽ là một "cú sốc" không nhỏ với Lý Hải, người từng được coi là "vua không ngai" của mùa phim 30/4, khi các tác phẩm của anh gần như không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm trong nhiều năm liền. Sự sẩy chân của "Lật mặt 8" cho thấy nam đạo diễn đã không còn "một mình một cõi" như Trấn Thành ở mùa phim Tết.
Phim ngoại lép vế trước song đấu Việt
Dù cả "Lật mặt 8" và "Thám tử Kiên" đều có dấu hiệu giảm nhiệt so với tuần đầu, bộ đôi này vẫn là hai thế lực thống trị phòng vé, hoàn toàn áp đảo các phim ngoại mới ra mắt. "Đêm thánh: Đội săn quỷ" với ngôi sao hành động Ma Dong Seok, dù rất được kỳ vọng, cũng chỉ thu về 14 tỷ đồng (tính cả vé đặt trước là 16 tỷ đồng) và ngậm ngùi xếp sau.

Bom tấn Marvel "Thunderbolts: Biệt đội sấm sét", ra rạp cùng thời điểm với hai phim Việt, cũng có thành tích khá khiêm tốn, tới nay mới thu về 25,2 tỷ đồng, một con số gây tiếc nuối cho một tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng.
Cuộc đua phòng vé Việt đang trở nên gay cấn và khó đoán hơn bao giờ hết, hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị trong thời gian tới!
Biên Thùy (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
Bài đọc nhiều




