-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Giải trí
18/02/2022 07:06Thắng 'Lối về miền hoa' bị dọa đánh vì vai sở khanh
Không nghĩ phản ứng của khán giả gay gắt đến như thế

- Nhân vật Thắng trong 'Lối về miền hoa' đang bị khán giả ghét ném đá dữ dội trên khắp các diễn đàn, anh có dự đoán trước khán giả sẽ phản ứng như thế?
Tôi dự đoán được phần nào vai diễn của mình sẽ ném đá nhưng không nghĩ phản ứng của khán giả gay gắt đến như thế, thậm chí có khán giả còn inbox trang cá nhân của tôi để dọa đánh nữa. "Tôi mà gặp ông ở ngoài tôi sẽ đấm ông kể cả không phải việc của tôi" (cười).
- Khi đọc kịch bản chắc chắn anh biết rõ vai diễn của mình sẽ đáng ghét chứ? Bản thân anh có thấy khó chịu vì chính nhân vật mình đóng?
Tôi nghĩ vai này cũng gần với một số người gần đây xuất hiện trên mạng xã hội, trường hợp này hiếm nhưng không phải là không có. Khi đọc kịch bản tôi đã nghĩ sao vai này nó lại ghét thế chứ, thực sự rất khó chịu. Đọc kịch bản đã vậy nhưng khi ra hiện trường anh Trí đạo diễn lại gẩy thêm cho nhân vật này một số đường nét thậm chí càng ngày càng khó chịu hơn mà tôi cũng không tưởng tượng ra được. Đôi khi tôi cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật mới diễn được như vậy. Thực tế ngoài đời tôi cũng đã từng gặp người như Thắng và cũng thấy vô cùng khó chịu.
- Phản ứng của vợ anh thế nào khi xem vai diễn mới nhất của chồng lại khó chịu như vậy?
Khi xem phim này bà xã tôi nói vui; "Giống nhỉ! Giống thế". Thú thực là ngày xưa tán tỉnh bà xã tôi cũng bịa ra một số trường hợp xem bói tay. Do vậy tình huống Thắng xem bói cho Tố trên phim hoàn toàn là do tôi và anh Trí đạo diễn sáng tác ra chứ không có trong kịch bản.
- Bản thân anh thấy sao khi xem phim? Thấy mình đóng quá đạt hay cũng ghét chính nhân vật mình đóng?
Khi quay thì không có hiệu ứng cắt ghép như khi lên sóng do vậy lúc đóng cũng thấy đáng ghét rồi nhưng khi lên phim nói thật khi xem tôi còn thấy khó chịu với chính bản thân mình và tự nhủ: "Tại sao mình lại có thể làm trông nó tởm đến thế này được nhỉ? Ngoài đời lại có đàn ông nào trông như thế này được không?"

- Có khi sau phim này Thắng sẽ là mẫu đàn ông tiêu biểu mà phụ nữ nên tránh xa... Từ khi đóng phim đến giờ có vai diễn nào của anh được chú ý như vậy?
Một số tập đầu phim thì spotlight dành cho nhân vật Thắng của tôi. Cũng có những trang mạng xã hội họ cắt hình ảnh nhân vật và cảnh phim rồi chú thích: "Thắng, thằng đểu đòi quà". Thậm chí có khán giả còn viết cả đơn tố cáo bằng tay chụp ảnh lên mạng gửi tôi. Tôi thấy vui vì dù sao mình cũng đóng góp được một phần cho thành công của bộ phim và được khán giả để ý đến, không cần biết họ để ý theo chiều hướng tiêu cực hay không vì vai của mình rõ ràng là tiêu cực tôi vẫn thấy vui.
- Khi đọc kịch bản, điều gì ở nhân vật Thắng - dù là nhân vật xấu tính biết chắc sẽ bị khán giả phản ứng, thuyết phục anh nhận lời?
Từ trước đến giờ tôi hay nhận những vai tương đối có vấn đề, như trong phim Mê cung chẳng hạn, đó là nhân vật bệnh hoạn. Tuy nhiên đó là những nhân vật một chiều, có vấn đề về thần kinh và suy nghĩ mà thôi nhưng vai Thắng lại đa chiều. Trước mặt Thắng tỏ ra rất tử tế, đàng hoàng nhưng ẩn đằng sau lại cực kỳ đểu. Thắng rõ ràng là kẻ hai mặt nhưng vẫn khiến nhiều cô gái tin vào vẻ đạo mạo và lời nói đường mật của mình. Đó là vai đa màu sắc mà tôi thực sự thích. Một vai như thế không phải có nhiều cơ hội để mà có được và thể hiện mình.
Phải quay lại nhiều lần chỉ vì đạo diễn cười quá to
- Với anh đây là một vai dễ dàng?
Vai diễn này không dễ dàng chút nào. Có những phân đoạn tôi phải xin đạo diễn xem lại xem đã ổn chưa và diễn đã đúng chưa. Cái khó nhất ở vai này là Thắng có sự tử tế đạo mạo bên ngoài nhưng phía sau lại đểu cáng, phải diễn làm sao để sự đểu cáng chỉ thoáng qua nhưng vẫn khiến người ta nhận ra được. Đó là điểm rất khó để thể hiện, khó hơn nhiều những vai chỉ đểu cáng 1 chiều. Do vậy vai diễn này khiến tôi trăn trở suy nghĩ nhiều.

- Trong phim Thắng nhiều lần bị đám bạn chơi xấu hay trả đũa khiến khán giả khi xem rất hả hê. Bản thân anh khi quay những cảnh đó chắc cũng không nhịn được cười vì nhân vật của mình bị ăn đòn?
Ở hiện trường đạo diễn thường theo dõi diễn viên diễn qua màn hình nên đoạn nào thích là anh Trí là cười rất to, đôi khi chúng tôi phải quay lại vì anh ấy cười và tiếng cười thu vào cả mic. Ví dụ như cảnh Anh Đào đạp tôi chẳng hạn, vì đạo diễn thích thú và cười to quá mà tôi bị đạp 3 lần do phải quay đi quay lại. Cảnh Thắng bị Bão tát cũng vậy, vì anh Trí cười quá to nên chúng tôi cũng phải làm lại nhưng trong tâm trạng vui vẻ chứ không căng thẳng gì cả.

- Anh có thể cụ thể hơn?
Tôi là người có khả năng học thoại tương đối tốt và trong trường Sân khấu Điện ảnh tôi từng được các thầy cô nhận xét là thông minh. Nhưng chỉ dựa vào điều đó mà không trau dồi nghề nghiệp hay chỉn chu trong việc xây dựng vai diễn thì sớm hay muộn cũng bị người khác nghĩ không hay. Trước đây tôi cũng từng đóng nhiều phim nhưng khi đến hiện trường mới đọc kịch bản. Sau này tôi mới hiểu ra đó là cách làm của người không chuyên tâm, không yêu nghề và tôi đã để quá nhiều thời gian và cơ hội trôi qua. Giờ hơi muộn nhưng còn hơn không, giờ là lúc mình phải thay đổi.
Theo Quỳnh An (VietNamNet)








- Trung Quốc thả 5 triệu con muỗi mỗi tuần giữa tâm dịch Chikungunya (18:19)
- Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu (50 phút trước)
- Xác minh vụ bé 4 tuổi ở TP Hồ Chí Minh nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non không phép (1 giờ trước)
- Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy (1 giờ trước)
- Kháng nghị hủy toàn bộ bản án 6 năm tù với người nuôi, bán 13 con gà lôi (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái (1 giờ trước)
- Mất con trong đau đớn vì trót chọn ngày giờ đẹp sinh mổ (1 giờ trước)
- Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười (2 giờ trước)
- Nữ hoàng flop Vbiz hết bị “bò dí” thì tới ngôi sao số 1 “chèn ép” (2 giờ trước)



