-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Giải trí
05/07/2023 23:19Thành công vang dội của loạt phim Insidious
Và phần phim mới nhất mang tên Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) hứa hẹn sẽ nối dài chuỗi thành công vang dội của thương hiệu.

Thương hiệu kinh dị tạo nên tên tuổi của James Wan
Không phải The Conjuring mà Insidious mới là thương hiệu phim kinh dị mà James Wan đặt nhiều tâm huyết nhất. Sau thành công của loạt phim Saw, nhà làm phim người Úc cảm thấy yếu tố máu me, bạo lực đặc trưng của nó có thể khiến nhiều người khó chịu. Do đó mà anh quyết tâm thực hiện Insidious (2011) để chứng minh mình có thể thành công với thể loại kinh dị tâm linh.

Insidious có doanh thu tuần đầu tiên ở Bắc Mỹ là 13,3 triệu USD so với kinh phí chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu USD. Phim sau đó cán mốc 100 triệu USD. Các nhà phê bình ca ngợi khả năng tạo nên sự hồi hộp của James Wan. John Anderson của The Wall Street Journal viết: "Điều khiến một bộ phim trở nên đáng sợ không phải là thứ đã nhảy ra khỏi tủ quần áo mà là bạn không biết thứ gì ẩn nấp bên trong. Yếu tố bạo lực, máu me của nhiều bộ phim đã làm mất đi tính đáng sợ. Theo bản năng, chúng ta sẽ sợ hãi thứ mà mình không biết rõ hơn. Insidious chứng minh rằng James Wan có thể làm phim kinh dị ở một cấp độ hoàn toàn khác".
Sau thành công của Insidious, James Wan và biên kịch Leigh Whannell nhanh chóng bắt tay vào thực hiện phần hai. Nhà làm phim tiết lộ Insidious: Chapter 2 sẽ còn ghê rợn hơn khi là sự nâng cấp từ The Conjuring (2013): "Tôi rút ra nhiều thứ từ Insidious để áp dụng vào The Conjuring và sử dụng những bài học từ The Conjuring để tạo nên Insidious: Chapter 2". Tác phẩm có kinh phí lớn là 5 triệu USD nhưng cũng thu về hơn 161 triệu USD.
Mở rộng thương hiệu xoay quanh "bà đồng" Elise
Tuy chỉ là nhân vật phụ trong hai phần đầu tiên nhưng "bà đồng" Elise (Lin Shaye) lại nhận được sự yêu mến của khán giả. Nhân vật có kiến thức đồ sộ về Cõi Vô Định và thường xuyên chiến đấu chống lại ác quỷ. Do đó mà sau khi câu chuyện về gia đình Lambert khép lại, James Wan quyết định mở rộng "vũ trụ Insidious" bằng hành trình trừ tà trong quá khứ của Elise.

Insidious: Chapter 3 (2015) đánh dấu lần đầu tiên biên kịch Leigh Whannell ngồi ghế đạo diễn với kinh phí lên đến 11 triệu USD. Phim đạt doanh thu 113 triệu USD và nhận nhiều lời khen ngợi. Daniel Krupa của IGN viết: "Insidious: Chapter 3 là phần tập trung, đen tối và rùng rợn nhất của loạt phim cho đến nay".
Insidious: The Last Key (2018) chính là câu chuyện kể về quá khứ của Elise từ khi còn bé đến lúc trở thành "bà đồng" và phải đối mặt với con quỷ từ thời thơ ấu. Phim khám phá sâu về Cõi Vô Định với nhiều chi tiết mới lạ. Đây cũng là phần có doanh thu cao nhất thương hiệu với 167 triệu USD so với kinh phí 10 triệu USD.

Trở về nỗi kinh dị nguyên bản với Insidious: The Red Door
Sau 10 năm xa cách, khán giả sẽ được gặp lại gia đình Lambert và trở về với nỗi sợ nguyên bản nhất của Insidious và Insidious: Chapter 2 với Insidious: The Red Door. Lần này, Josh (Patrick Wilson) và cậu con trai Dalton (Ty Simpkins) đều đã quên hết Cõi Vô Định và những thảm họa năm xưa. Dalton cũng bắt đầu việc học ở một trường mỹ thuật.
Thế nhưng, những giấc mơ và ký ức cũ bắt đầu quay trở lại ám ảnh cậu. Cánh cửa đỏ đã mở ra và những con ác quỷ năm xưa cũng dần tái xuất. Dalton dần trở lại Cõi Vô Định mà không biết sự nguy hiểm và các ác linh đang chờ đợi nuốt chửng mình. Không còn Elise trợ giúp, liệu Josh và con trai sẽ phải đối mặt với mọi thứ ra sao?

Insidious: The Red Door còn đánh dấu bộ phim đầu tay với vai trò đạo diễn của Patrick Wilson. Anh nói: "Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được chỉ đạo phần tiếp theo của Insidious. Phần này sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để giải thích mọi thứ mà gia đình Lambert đã trải qua một thập kỷ trước, cũng như giải quyết hậu quả từ những lựa chọn của họ. Cùng tiến vào Cõi Vô Định thôi".
Insidious: The Red Door được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của 4 phần phim trước đó với tổng doanh thu hơn 540 triệu USD toàn cầu. Nhiều con ác quỷ từng khiến người xem phải đứng tim năm nào nay đều tái xuất với một câu chuyện hoàn toàn mới. Đồng thời, phim sẽ mở ra một chương mới cho gia đình Lambert cũng như hé lộ thêm nhiều bí ẩn về Cõi Vô Định.
Insidious: The Red Door (Tựa Việt: Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định) có suất chiếu sớm từ 18h00 thứ Tư (12.07) và cả ngày thứ Năm (13.07) và chính thức ra rạp thứ Sáu (14.07) trên toàn quốc.
Theo Quang Vũ (Phụ Nữ Số)
- Israel – Li Băng nối lại đàm phán trực tiếp sau hơn 4 thập kỷ (23:15)
- Văn Thanh cầu hôn bạn gái trong ngày sinh nhật (23:06)
- “Cô Long” Đà Lạt lên tiếng sau tranh cãi với khách về việc không giao lưu (1 giờ trước)
- Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội, hiện trường ngổn ngang (1 giờ trước)
- Giá điện có thể giảm nhờ đổi khung giờ cao điểm: Bộ Công Thương và EVN đang tính toán gì? (1 giờ trước)
- Nghệ An: "Phú bà" nhận hơn 13 tỷ đồng góp hụi online từ hàng nghìn người dân rồi ‘biến mất’ (1 giờ trước)
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (1 giờ trước)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (2 giờ trước)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (2 giờ trước)