-
Bị ngăn đưa con đi ăn xin, người phụ nữ đâm chết bạn trai của chị ruột -
iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam: Hàng trăm nghìn đơn đặt trước, máy giao đợt đầu có hạn -
Xót xa người mẹ khóc nghẹn, ngất lịm khi thi thể con trai được tìm thấy sau đêm Hà Nội mưa lớn -
Hai xe đầu kéo va chạm, mất gần 2 giờ cắt phá cabin giải cứu tài xế mắc kẹt -
Con gái báo đã ly hôn, tôi lên Hà Nội rồi chết lặng khi thấy con rể vẫn ở chung nhà -
Tin lời con gái nói dối mang thai, người bố livestream chửi bới bệnh viện rồi bị bắt -
Bãi biển Sầm Sơn ngập tràn rác và củi gỗ sau mưa lũ lớn -
Cựu Trưởng Công an Phú Quốc Lê Văn Mót lĩnh 18 năm tù -
Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất mất tích khi đi qua đường ngập ở Hà Nội -
Thanh Hóa cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún tại 76 xã
Giải trí
14/05/2019 21:50Thánh phản đòn của năm là Thư (Về nhà đi con) chứ ai: Hôm trước còn khóc lóc vì mất 'đêm đầu', hôm sau đã quay ngược lại tống tiền Vũ
Diễn biến mối quan hệ của cặp đôi oan gia Thư (Bảo Thanh) và Vũ (Quốc Trường) trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi cả 2 đã trót có "tình một đêm" với nhau. Trong khi Thư vừa hoảng hốt, vừa hối hận vì lỡ dại trao "lần đầu" cho một kẻ ăn chơi không hơn không kém thì Vũ dù có áy náy vẫn không bỏ được bản chất Sở Khanh lúc từ chối nhận hết trách nhiệm và dặn đi dặn lại cô phải uống thuốc tránh thai.
| Preview tập 23 Về nhà đi con |
Thế nhưng, "30 còn chưa phải là Tết", vai trò "bị hại" của Thư còn chưa kéo dài được bao lâu thì trong trích đoạn báo trước tập 23 phim Về nhà đi con mới được ekip đưa ra, cô đã có một màn "lật mặt" ngoạn mục khiến ai cũng choáng váng.



Cụ thể hoàn cảnh là khi Vũ và Dũng (Anh Vũ) đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán cà phê, chẳng hiểu có chuyện gì trước đó mà anh chàng nói với bạn thân rằng: "Cứ mỗi lần tao thấy áy náy là y như rằng tao lại phát hiện áy náy nhầm chỗ. Nhìn thái độ của cô ta, không chừng tao là nạn nhân thứ 99 luôn rồi". Có vẻ như khá đồng cảm với tâm tình của Vũ, Dũng an ủi bạn: "Thôi đi mày ạ, cái gì mua được bằng tiền thì đều rẻ hết".

Đúng lúc đó, Thư bước vào một cách đột ngột với dáng vẻ tự tin và nhắc nhở Vũ còn thiếu nợ cô 280 triệu. Mặc dù vẫn chưa tỏ tường đầu đuôi câu chuyện nhưng khán giả cũng lờ mờ nhận ra lý do vì sao Vũ lại thay đổi cách suy nghĩ 180 độ như vậy rồi.

Trong một diễn biến khác, Huệ (Thu Quỳnh) tiếp tục phải sống cam chịu cùng người chồng vừa không có năng lực, dễ bị tác động, lại còn ghen tuông mù quáng. Cả ngày, Khải (Trọng Hùng) chỉ biết đay nghiến vợ kiểu như: "Cô lúc nào nói chả hay, làm con thì hiếu thảo, làm vợ thì hy sinh, làm người yêu cũ thì tuyệt vời còn làm vợ thì...".

Về phía Dương (Bảo Hân), có vẻ như việc trốn thi đi đấu game của cô nàng và Bảo đã bị ông Quốc (Tuấn Tú) cùng ông Sơn (NSƯT Trung Anh) phát hiện. 2 gia đình lại có một cuộc họp phê bình căng thẳng, ông Quốc thậm chí còn dọa sẽ không cho 2 đứa chơi với nhau nếu như Dương còn tiếp tục rủ rê Bảo như vậy.
Liệu mối quan hệ của đôi bạn thân này có bị đe dọa trước sự can thiệp của người lớn? Thư có thật sự "rẻ tiền" như Vũ nghĩ? Và Huệ còn nhịn được Khải thêm bao lâu?
Đón xem tập 23 Về nhà đi con được phát sóng vào tối nay (14/5) lúc 21:00 trên kênh VTV1.
Dung (SHTT)
- Bị ngăn đưa con đi ăn xin, người phụ nữ đâm chết bạn trai của chị ruột (15:40)
- Vì sao Văn Hậu vắng mặt ở tuyển Việt Nam? (15:33)
- Sau 15 năm hôn nhân, Kate Middleton vẫn dành cho William ánh nhìn đầy trìu mến (15:16)
- iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam: Hàng trăm nghìn đơn đặt trước, máy giao đợt đầu có hạn (15:11)
- Xót xa người mẹ khóc nghẹn, ngất lịm khi thi thể con trai được tìm thấy sau đêm Hà Nội mưa lớn (15:07)
- Hai xe đầu kéo va chạm, mất gần 2 giờ cắt phá cabin giải cứu tài xế mắc kẹt (46 phút trước)
- Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắn bác bỏ bài viết so sánh Trường Giang và "Vua hề Sác Lô" (53 phút trước)
- HLV Park Hang-seo lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi tại Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại diện Việt Nam và 5 nước Đông Nam Á bị tuyên bố không đủ điều kiện dự Miss Universe 2026 (1 giờ trước)
- Con gái báo đã ly hôn, tôi lên Hà Nội rồi chết lặng khi thấy con rể vẫn ở chung nhà (1 giờ trước)