Giải trí

Thành viên Westlife đi bán rong: Thì có sao?

Khi chiếc xe tải lưu động bán Crepe (một loại bánh ngọt truyền thống của Pháp) và café của Mark Feehily, cựu thành viên boyband đình đám Westlife được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người, thậm chí là một số tờ báo lớn đã thốt lên “Tội nghiệp anh ấy”.

Khi chiếc xe tải lưu động bán Crepe (một loại bánh ngọt truyền thống của Pháp) và café của Mark Feehily, cựu thành viên boyband đình đám Westlife được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người, thậm chí là một số tờ báo lớn đã thốt lên “Tội nghiệp anh ấy”. Nhưng sự thật là, họ chẳng hiểu gì cả.
Khi chàng ca sĩ đi bán bánh

Chiếc xe bán hàng lưu động của Mark được 1 fan chụp lại

 
Sau 14 năm gắn bó bên nhau, Westlife đã chính thức tan rã vào tháng 6 năm 2012. Bây giờ mỗi thành viên đều đi một con đường riêng. Trong khi Shane Filan (ca sĩ chính) đã hồi phục dần dần sau khủng hoảng từ vụ vỡ nợ 18 triệu bảng Anh để bắt đầu tung ra album solo đầu tiên, Nick Byrne thì tích cực tham gia những chương trình truyền hình thực tế và bận bịu với đứa con thứ 3, trưởng nhóm Kian Egan thì là vị giám khảo của Ireland The Voice thì Mark lại đi bán Crepe vòng quanh những hội chợ ở Anh và Ireland. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, thực sự thì Mark vẫn duy trì công việc viết nhạc và ấp ủ những dự án âm nhạc riêng. “Mọi người đều nghĩ rằng trong vài năm qua, chắc tôi chỉ ngồi thù lù trong phòng khách của mình. Tôi vẫn làm những việc riêng của tôi. Không phải là không ai nhìn thấy thì có nghĩa là tôi đang không làm gì cả. Không lâu sau khi Westlife tan rã, tôi vẫn đến studio để thực hiện những ý tưởng âm nhạc của mình. Chỉ là chưa tới lúc tôi muốn ra mắt”, Mark chia sẻ.

Mark trong MV "Uptown girl" đình đám một thời
 
Mark sở hữu giọng hát Teno rất đặc biệt. Anh luôn lĩnh phần hát những nốt cao nhất trong các ca khúc, như là trong “Flying without wings” mà bây giờ người hâm mộ ưu ái “nhái” lại tên nó là “Frying without wings” cho phù hợp với công việc bán bánh của Mark. Năm 2005, khi Mark tuyên bố là người đồng tính, anh thậm chí còn nhận được nhiều tình yêu hơn cả trước đó. Mối tình 7 năm của Mark với Kevin Mcaid đã kết thúc vào mùa thu năm 2012 và cũng kể từ đó đến nay, anh tỏ ra khá im lặng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chàng ca sĩ 34 tuổi này “sa sút” hay cái gì đại loại vậy. Ai cũng cần những khoảng lặng trong cuộc sống, đặc biệt là với những nghệ sĩ đã đi qua đầy đủ hào quang sân khấu, danh vọng, tiền bạc như Mark.

Mark Feehily bây giờ
 
Năm 2010, Westlife được bình chọn là nghệ sĩ giàu thứ 2 Ireland chỉ sau U2. Họ đều là những triệu phú. Bởi vậy mà hiểu lầm của rất nhiều người về việc Mark đi bán Crepe vì anh ta “xuống dốc” là hoàn toàn vô lý. Mark làm điều đó vì từ trước tới nay anh luôn ấp ủ dự định buôn bán một thứ gì đó và cũng là người rất thích vào bếp. Đó cũng chính là đặc điểm dễ dàng nhận thấy trong MV “Uptown Girl” của ban nhạc (Mark vào vai một anh bartender pha cocktail).

Mark trong "Flying without wings"


Westlife mãi trong tim chúng ta
 
Thời của các boyband đã qua từ rất lâu rồi, trước cả khi Westlife tan rã. Nhưng khi 4 chàng trai Ireland  này chính thức chia tay cách đây gần 3 năm, người hâm mộ của họ đã rất đau lòng. Bởi cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ban nhạc nào làm được như họ. Westlife là boyband duy nhất có thể tồn tại lâu tới thế khi một thành viên rời nhóm (Brian Mcfadden ra đi vào tháng 3 năm 2004). Thậm chí, sức sống mãnh liệt của họ còn kéo dài tới gần 10 năm sau đó, tiếp tục xô đổ những kỷ lục. Họ bán được tất cả 50 triệu đĩa trên khắp thế giới, nắm giữ 14 đĩa đơn giành vị trí số 1 UK (nhiều hơn cả The Beatles và Michael Jackson). Họ nắm giữ kỷ lục là ban nhạc bán được nhiều album nhất ở UK với 10 triệu 740 ngàn đĩa được bán ra vào tháng 10 năm 2010. Những “Seasons in the sun”, “I have a dream”, “Soledad”, “My love”, “I lay my love on you”, “If I let you go”… đã từng vang lên các ngõ ngách trên khắp thế giới hàng thập kỷ.

Westlife thời còn đủ 5 thành viên lần lượt từ trái sang, từ trên xuống: Brian, Mark, Nicky, Kian, Shane
 
Thứ gắn kết Westlife lại với nhau không chỉ là tình đồng nghiệp, bạn diễn mà còn là tình bạn bền chặt kéo dài từ thuở thiếu thời đến tận khi tất cả đã là những ông bố. Kian, Shane và Mark cùng sinh ra ở thị trấn nhỏ Sligo và kết bạn với nhau từ khi còn rất nhỏ. Đến sau này, khi gia nhập Westlife, họ gặp Nicky và Brian đến từ Ireland. Chính tại đây, một tình bạn tri kỷ khác nảy nở giữa Shane và Nicky, khiến cho người hâm mộ phải đặt cho cặp đôi này biệt danh “Shnicky”. Còn nhớ năm 2011 khi Westlife, lúc đó đã không còn ở thời đỉnh cao, đến Việt Nam, show diễn của họ cháy vé tới mức các tay “phe” vé còn đi xin lại vé của người hâm mộ (điều rất hiếm khi xảy ra khi các nghệ sĩ nước ngoài tới Việt Nam) để bán. Sân vận động Mỹ Đình chìm trong khung cảnh cổ tích khi Westlife hát “You raise me up” cùng những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười hân hoan.

Westlife khi chỉ còn 4 người vẫn rất thành công


 

Westlife trên sân khấu Mỹ Đình tháng 10 năm 2011

Westlife là điều gì đó rất đặc biệt với người hâm mộ trung thành của họ. Và tình yêu ấy cũng chưa bao giờ phai nhạt đến tận bây giờ, mỗi thành viên khi đã có con đường solo riêng vẫn nhận được sự quan tâm khi xưa. Giống như Mark bây giờ với gánh hàng Crepe của anh. Có lẽ, đối với người yêu Westlife, câu hát này có thể nói lên toàn bộ tình cảm của họ dành cho ban nhạc: “And you’re the place my life begins and you’ll be where it ends. I am flying without wings and that’s the joy you bring.”

Theo Nhi Hexe (Depplus.vn)